07/05/2009 03:47 GMT+7

Iniesta cướp vé ngay trên tay Chelsea

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Tiền vệ Andres Iniesta đã trở thành người hùng của Barcelona với bàn thắng gỡ hòa quý hơn vàng ở những phút đấu thêm giờ, giúp đội bóng xứ Catalan loại Chelsea trong trận bán kết Champions League lượt về để giành quyền đến Roma tham dự trận chung kết.

Bán kết lượt về Champions League:

TTO - Tiền vệ Andres Iniesta đã trở thành người hùng của Barcelona với bàn thắng gỡ hòa quý hơn vàng ở những phút đấu thêm giờ, giúp đội bóng xứ Catalan loại Chelsea trong trận bán kết Champions League lượt về để giành quyền đến Roma tham dự trận chung kết.

Video clips trận Chelsea hòa Barcelona 1-1 

Có thể nói đây là một trong những trận đấu kịch tính và hấp dẫn nhất tại đấu trường Champions League mùa giải năm nay. Ở trận đấu này, Chelsea dù thi đấu không thật xuất sắc nhưng với sự tỏa sáng của Michael Essien, họ đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ rất sớm và giữ vững ưu thế trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, khi mọi người đều nghĩ Chelsea sẽ có mặt ở Roma để tham dự trận chung kết thì họ lại bất ngờ gục ngã khi để Barcelona ghi bàn thắng gỡ hòa ở những phút đấu thêm giờ, và phải rời cuộc chơi bởi luật bàn thắng trên sân khách (tỷ số chung cuộc sau 2 lượt trận là 1-1).

Người hùng của Barcelona trong trận đấu này là tiền vệ Andres Iniesta với cú đại bác không thể cản phá ở phút bù giờ thứ 3, đưa Barcelona trở lại từ cõi chết. Tại trận chung kết, Barcelona sẽ gặp ĐKVĐ M.U - đội bóng cũng đã giành được quyền đi tiếp sau chiến thắng thuyết phục 3-1 (chung cuộc 4-1) trước người đồng hương Arsenal trong trận bán kết lượt về vào hôm qua (6-5). 

Trở lại với những diễn biến chính trận đấu. Không có được lực lượng mạnh nhất (Márquez, Milito, Henry chấn thương, Puyol treo giò) và lại phải thi đấu trên sân khách nhưng Barcelona vẫn không ngần ngại chơi tấn công, bởi mục tiêu của họ là sút tung lưới Chelsea và giành vé đi tiếp ngay chính sào huyệt Stamford Bridge của đối thủ này.

Trong khi đó, dù cũng xuất quân với một đội hình thiên về tấn công (4-4-2) nhưng HLV Guus Hiddink vẫn chỉ đạo các học trò của mình chơi thiên về phòng ngự, bởi ông biết quá rõ sức mạnh của Barcelona nên không dại gì tung hết sức chơi đôi công với đối thủ. Với lối chơi này, Chelsea đã đánh mất thế trận vào tay Barcelona nhưng bù lại họ lại tạo được sự chắc chắn cho khung thành thủ môn Petr Cech.

Những phút đầu trận đấu, Barcelona là đội chiếm ưu thế. Tuy nhiên, khi hàng tấn công của đội khách vẫn đang tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự nhiều tầng của Chelsea thì bất ngờ đã xảy ra. Phút thứ 9, xuất phát từ pha dứt điểm bật chân Keita của Lampard, Essien từ tuyến 2 băng lên tung cú vô-lê rất căng đưa bóng cắm vào góc cao khung thành khiến thủ môn Valdes hoàn toàn bó tay. Tỷ số là 1-0 cho Chelsea.

Có được bàn thắng mở tỷ số, Chelsea càng có lý do để đổ bê tông trước khung thành thủ môn Petr Cech, bởi mục tiêu của họ bây giờ là giữ sạch lưới. Vì thế, dù nắm ưu thế hoàn toàn (cầm bóng tới 70%) nhưng cũng giống như trận lượt đi, tất cả những pha lên bóng của Barcelona đều bị hàng phòng ngự nhiều tầng của Chelsea đánh bật ngay trước khu vực 16m50.

Không chỉ xuất sắc trong việc chia cắt và phong tỏa lối chơi của đối thủ, Chelsea còn tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công nhanh, và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Victor Valdes, lưới của Barcelona đã phải rung lên ít nhất 2 lần nữa sau các pha dứt điểm của Lampard (phút 17), Drogba (24', 27'), Terry (25')...

Ở trận đấu này, Didier Drogba thi đấu rất năng nổ và anh cũng đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Chelsea với những pha tì đè, bứt tốc độ rất dũng mãnh. Nhưng cũng giống như trận lượt đi, dù thi đấu khá hay nhưng Drogba lại tỏ ra rất vô duyên trước khung thành. Ở trận đấu này, Drogba có không dưới 3 cơ hội ghi bàn cho Chelsea nhưng đáng tiếc anh đã không một lần tận dụng thành công, trong đó tình huống bỏ lỡ đánh tiếc nhất là pha dứt điểm trung chân thủ thành Valdes ở phút 52 trong tư thế đối mặt.

Trong khi Chelsea tạo được rất nhiều cơ hội ngon ăn thông qua những pha phản công nhanh thì Barcelona lại chẳng tạo được tình huống nguy hiểm nào đáng kể dù họ là đội nắm thế chủ động hoàn toàn. Ở trận đấu này, các chân sút của Barcelona rất tích cực sút xa nhưng tất cả những pha dứt điểm của Daniel Alves, Andres Iniesta, Lionel Messi, Xavi... vẫn chưa một lần gây nguy hiểm cho thủ thành Petr Cech, bởi đơn giản nó vẫn đi thiếu chính xác.

Không chỉ gặp khó khăn trong tấn công, Barcelona còn gặp thêm khó khăn về nhân sự khi hậu Eric Abidal bị truất quyền thi đấu vì lỗi kéo ngã Anelka khi cầu thủ này có khả năng ghi bàn trong pha phản công nhanh của Chelsea ở phút 66.

Thi đấu thiếu người, Barcelona càng gặp khó khăn trong việc xuyên phá bức tường phòng ngự của Chelsea. Tuy nhiên, khi rơi vào khó khăn, Barcelona lại nhận được khá nhiều ưu ái từ phía trọng tài, trong đó có việc ông từ chối cho các cầu thủ Chelsea hưởng quả penalty khi trung vệ Pique để bóng chạm tay trong vòng cấm (phút 82).

Nếu ở tình huống này trọng tài bắt chính xác (cho Chelsea hưởng quả penalty), tỷ số đã được nới rộng cho Chelsea, và cơ hội lội ngược dòng của thầy trò HLV Guardiola cũng chấm hết từ đây. Tuy nhiên, bóng đá luôn là như vậy, và một khi quyết định đã được đưa ra, các cầu thủ có muốn ngăn cản cũng không được.

Những phút cuối của trận đấu, HLV Guardiola quyết định chơi một canh bạc mạo hiểm khi rút tiền vệ phòng ngự Busquets ra nghỉ để tung Krkic vào sân. Cùng với sự thay đổi này, HLV Guardiola cũng điều chỉnh luôn hàng tấn công của mình bằng cách rút Messi xuống đá hộ công, Eto’o đá cắm, còn Iniesta sang đá cánh trái.

Với những sự điều chỉnh này, lối chơi của Barcelona đã trở nên nguy hiểm hơn, và điều các CĐV Chelsea lo sợ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Phút 90+3, xuất pha từ pha phá bóng công của các hậu vệ Chelsea, bóng đến chân Messi và đường căng ngang chuẩn xác của tuyển thủ người Argentina này đã tạo điều kiện cho Iniesta tung cú dứt điểm hạ thủ môn Petr Cech, quân bình tỷ số 1-1 cho Barcelona.

Những phút còn lại của trận đấu, Chelsea dồn toàn lực lên tấn công nhưng thời gian còn lại của trận đấu quá ít để họ có thể tìm được bàn thắng quyết định. Với kết quả này, Barcelona đã vượt qua Chelsea nhờ luật bàn thắng trên sân khách để giành quyền đến Roma tham dự trận chung kết với người cũ M.U - đội bóng đã loại họ ở bán kết mùa giải năm ngoái.   

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech; Bosingwa, Alex, Terry, Ashley Cole; Essien, Ballack, Lampard; Anelka, Drogba (Belletti 72’), Malouda.

Barcelona: Valdes; Dani Alves, Pique, Yaya Toure, Abidal; Xavi, Busquets (Krkic 85’), Keita; Messi, Eto’o (Silvinho 90’+7), Iniesta (Gudjohnsen 90’+6).

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên