![]() |
Nguyễn Ngọc Phương Vy trong phút đăng quang |
Hỏi về những sở thích đời thường của Phương Vy, cô hỏi kỹ lại là “trước hay sau cuộc thi?”, rồi rành mạch một cách thật thà: “Trước cuộc thi thì tôi thích nghe nhạc, xem phim, đọc sách... Còn sau cuộc thi thì chỉ thèm ăn và ngủ. Thèm lắm rồi. Chỉ mong suốt một tuần tới được thực hiện hai điều này”. Không như vậy sao được khi chỉ sáu tháng trước đây, thời khóa biểu của cô còn là “sáng đi tập thể dục, chiều đi chơi, tối xem phim” bỗng chốc hóa thành “sáng vũ đạo, chiều luyện thanh, tối đi thi”.
Đó là chưa kể từ tâm trạng của một người háo hức được chứng tỏ bản thân mình ở một cuộc chơi âm nhạc lớn, dần cộng thêm những nỗi lo “vụn vặt” bởi tin đồn và cả sự hiềm khích. Từ “đi hát bởi thích hát”, thành hát sao cho vừa lòng mọi người... Và giờ đây, sau cuộc thi Idol, cuộc đời của cô học trò vừa tốt nghiệp phổ thông vào một bước ngoặc mới, sống trong nghề bề nổi nhất, cạnh tranh nhất... Mang đủ tâm trạng sau khi chiến thắng: hạnh phúc, buồn, lo, hoang mang..., nhưng rồi đón nhận tất cả như “chuyện phải thế”, “Idol” cười tự tin: “Tôi đã già trước tuổi từ lâu, giờ lại già thêm chút nữa có sao đâu”.
Được vinh danh ở vị trí cao nhất, Phương Vy cảm nhận chữ “thần tượng” hơi nặng so với những gì cô có: “Nói tôi ở điểm xuất phát thì chính xác hơn là đã đến đích, vì dù sao tôi cũng chỉ là người vừa mới được biết đến”. Đường đua sáu tháng khá dài và căng, nhưng đó chỉ là chặng đầu. Con đường âm nhạc phải chọn sắp tới, chính người được vinh danh “Idol” cũng còn phải đắn đo.
Điều làm Vy băn khoăn nhiều nhất là cân bằng giữa những gì mình thích và khán giả cần. Thể loại blue jazz mà cô yêu thích có thể phù hợp với hình ảnh mong muốn tạo dựng “sang trọng, chín chắn, quyến rũ”, nhưng lại không phải là một thể loại đại chúng ở Việt Nam, đặc biệt là với khán giả trẻ. Thể hiện khá ấn tượng loại nhạc này trong cuộc thi là hành trang đầu tiên của Phương Vy, nhưng sự hợp tác với Đức Trí, một trong những nhạc sĩ - producer “số một” hiện nay, mới là cách mà cô đi tìm cho mình một con đường để đến với khán giả một cách chuyên nghiệp hơn.
Gánh nặng thứ hai mà Phương Vy phải vượt qua nếu muốn thành công chính là việc đi tìm hình ảnh của mình. Có thể cô phải nỗ lực gấp đôi những người khác khi bị cho là “giông giống Hồ Ngọc Hà” trong suốt vòng gala của Việt Nam Idol. Cả về cách trang phục, trang điểm lẫn phong cách sân khấu, lẫn những bài hát mà Vy chọn đều làm người ta liên tưởng đến hình ảnh của người đẹp đang giữ vị thế khá vững trong làng ca nhạc Việt hiện nay. “Bước vào nghề đã bị cho là giống ai đó là một điều rất tệ” - Vy nói.
Vì thế việc lớn nhất của cô là chứng tỏ “mình là chính mình” trong mắt khán giả. Từ vòng loại của Viet Nam Idol, Phương Vy đã không e ngại khẳng định rằng muốn chinh phục mọi người bằng sự duyên dáng. Đó có lẽ cũng chính là lợi thế lớn nhất mà cô muốn thể hiện - không chỉ về ngoại hình - ở thể loại blue jazz sẽ hát.
Cuối cùng, từ vị trí của một ca sĩ đã hát phòng trà “sơ sơ”, chạm vào nghề hát một cách chuyên nghiệp hơn, dấn thân vào giới làm nghệ thuật sâu hơn, Phương Vy ý thức mình đang đứng trước muôn vàn những “rắc rối” với kinh nghiệm và sự va chạm ít ỏi. Cô tạm xác định vị trí “không đứng hẳn trong thế giới nghệ sĩ, ở đó chỉ xin hòa tan vào âm nhạc”. Ở đó, cô sẽ hành động theo đúng phương châm bước vào đời của mình: “Làm việc gì cũng phải biết mình là ai, hành xử như vậy có lợi ích gì?”.
Con đường thứ hai mà Phương Vy lựa chọn để “được là chính mình” là trở thành một doanh nhân. Với ngành học quản trị kinh doanh sẽ bắt đầu theo học tại Đại học RMIT vào tháng mười một tới, cô sẽ phải bỏ sức gấp đôi bạn bè cùng trang lứa, vừa học vừa làm trong hai nghề khác nhau. Còn phải đợi mới biết thần tượng của âm nhạc trong một cuộc thi sẽ trở thành thần tượng thật như thế nào, nhưng bước đầu, thấy cô có một hành trang khá “gọn gàng, ngăn nắp” cho hành trình sắp tới.
Áo Trắng số 10 (ra ngày 1-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận