TT - Cách đây hai ngày, ông Di Huanran - người đàn ông Trung Quốc 51 tuổi - vừa đi vào sách kỷ lục Guinness thế giới với cú nhảy chinh phục thành công thác nước Diaoshuilou cao 25m ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.
Hàng ngàn người đã vây kín xung quanh thác Diaoshuilou để chứng kiến cú nhảy “điên rồ” của Huanran. Sau màn khởi động và chuẩn bị tâm lý, ông Huanran đã nhảy ra khỏi bờ đá và lao đầu xuống nước... Không khí lúc ấy bỗng vỡ òa với những tiếng vỗ tay hoan hô vang dội.
Đây không phải lần đầu tiên ông Huanran được biết đến với những cú nhảy “tử thần”. Trước đó, ngày 21-9-2008, người đàn ông đam mê cảm giác mạnh này cũng từng được sách Guinness lưu danh khi thực hiện thành công cú nhảy ở thác nước cao 12,19m. Còn theo ước tính của báo chí Trung Quốc, mỗi năm ông Huanran thực hiện hàng trăm cú nhảy ở nhiều thác nước có độ cao khác nhau.
Theo tư liệu từ tờ China Daily, Di Huanran tham gia bơi lội khi mới 8 tuổi và sau đó trở thành VĐV nhảy cầu. Nhưng do cuộc sống, ông đã giã từ sự nghiệp và tìm kế sinh nhai bằng nghề tài xế với mức lương mỗi tháng khoảng 10.000 nhân dân tệ. Nhưng khi bước vào cái tuổi “kha khá”, ông Huanran bất ngờ cháy lên niềm đam mê mạo hiểm. Vì vậy, ông quyết định bỏ tất cả để trở lại tập luyện năm 2002, trước tiên là tập luyện thăng bằng trên xe đạp một bánh. Sau đó, ông tập luyện những động tác nhảy cầu trong một thời gian dài.
Những ngày đầu tiên khi ông Huanran tiết lộ ý định thực hiện những cuộc nhảy thác, bạn bè và người thân ai cũng bảo đầu óc của ông có vấn đề. Vợ ông cũng tuyên bố thẳng thừng: “Ông có thể làm mọi thứ mà ông muốn sau khi chúng ta ly dị”. Hai đứa con cũng không đồng ý với đam mê điên rồ của ông.
Nhưng với quyết tâm và niềm tin vào bản thân, ông Huanran để ngoài tai mọi ý kiến lần lượt chinh phục rất nhiều thác nước để giờ đây ông trở nên rất nổi tiếng ở Trung Quốc.
QUỐC THẮNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận