08/02/2010 06:45 GMT+7

Hot girl - đề tài mới của nhạc trẻ Việt Nam?

 THỦY TIÊN
 THỦY TIÊN

AT - Xuất hiện và bắt đầu đông đảo cách đây khoảng hai năm, lực lượng các cô nàng xinh xắn, nổi tiếng (nước ngoài gọi là "celeb") và giới trẻ Việt vẫn hay gọi với mỹ từ hot-girl đã trở thành đề tài hấp dẫn cho rất nhiều kịch bản phim, diễn đàn và bây giờ "tiến thẳng" đến bàn sáng tác của các nhạc sĩ trẻ.

POmb61vz.jpgPhóng to

Hoàng Hải và Mạnh Quân giữa các hot-girl

Có thể hiểu nôm na hot-girl là những cô gái nổi trội hơn hẳn về sắc vóc, gu thẩm mỹ, thời trang, có tài lẻ đặc biệt và nhất là phải được đông đảo giới trẻ biết đến, vì thế cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi các ca sĩ trẻ thời gian gần đây lại chọn họ làm đề tài cho các album mới nhằm tiếp cận giới trẻ dễ dàng hơn.

Nổi tiếng nhờ hát về... Hot-girl

Chỉ cần dạo một vòng quanh các web nhạc đang được giới trẻ nghe nhiều và gõ vào hai từ Hot-girl, ngay lập tức một loạt ca khúc về chủ đề này sẽ lần lượt hiện lên với hàng loạt tít tựa giật gân đủ kiểu như Anh yêu hot-girl, Hot-girl, The boy so hot...

Điều đáng ngạc nhiên là các ca sĩ thể hiện những bài hát này không phải dạng nghiệp dư thị trường mà toàn thuộc dạng có tên có tuổi đàng hoàng. Có thể kể đến Sao mai 2006 Hoàng Hải, sau hai album đầu tay không mấy thành công trên thị trường, đến giữa năm 2009 chàng ca sĩ này đã nhận lời tham gia dự án âm nhạc của một người bạn và ca khúc chủ đề Hot-girl đã nhanh chóng tạo được tiếng vang, đồng thời kéo "chủ nhân" nổi như cồn thông qua việc xuất hiện liên tục trên các tờ báo mạng, trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của các diễn đàn tuổi teen. Điều này đã cho thấy sức hút của những cô nàng hot-girl lớn đến mức nào.

Thậm chí Mạnh Quân, chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ vừa mới được giới thiệu trong chương trình Album vàng tháng 1 vừa qua, cũng bị xầm xì là dựa hơi hot-girl khi anh chính là người "chắp bút" cho ca khúc Hot-girl. Thật lòng mà nói cuộc sống của những cô gái này đã được báo chí nhắc đến khá nhiều và hầu hết nhận xét chung của mọi người là... không hay ho gì.

Có lẽ vì vậy mà đa phần lời bài hát của những ca khúc viết về họ cũng chẳng mang ý nghĩa gì ngoài một ý nghĩa rất "thị trường": gây sốc! Những đoạn nhạc kiểu như "Em thật xinh! Ok... Em rất sành điệu! Woa... Đường phố lên đèn khoe sắc, là đến lúc em lại son phấn..." (Hot-girl) sẽ khiến người ta nghĩ về những cô nàng này như thế nào!

Chưa hết chuyện chàng ca sĩ muốn đánh bóng tên tuổi của mình nhờ hot-girl thì lại đến một nàng ca sĩ chân dài mới chập chững "Nam tiến" cũng muốn "lưu tên" với người nghe đã sáng tác ngay bài The boy so hot với những lời lẽ phản pháo không lấy gì đẹp đẽ kiểu như "Anh và tôi, ai lấy xìcăngđan làm trang sức?". Nhiều người đang tự hỏi: đây có phải là cách hành xử trong một nền âm nhạc giải trí còn quá non trẻ như Việt Nam?

Câu kéo người nghe bằng những ca khúc với lời lẽ thiếu văn hóa, đánh bóng tên tuổi bằng những đề tài giật gân, sốc nổi, dù biết nó chẳng mang lại ý nghĩa giáo dục nào cho giới trẻ. Đấy là chưa kể đến việc một loạt ca sĩ hiện nay đang coi việc kéo hot-girl vào các video clip ca nhạc của mình như một trào lưu nhằm gây tiếng vang với cộng đồng giới trẻ khiến album nóng ngay từ khi chưa phát hành.

Tiêu biểu như Wanbi Tuấn Anh và clip Đôi mắt, với sự tham gia của cô nàng đình đám nhất Hà thành M.V. đã tạo được sự chú ý đặc biệt. Hay Quang Vinh với hot-girl Q.C., Triệu Hoàng với M.D.... Đặt câu hỏi ngược lại: Phải chăng hot-girl đang là "cứu cánh" cho các ca sĩ trẻ cần chút tiếng tăm?

Sự nổi tiếng mong manh

Dễ dàng nổi lên thì cũng dễ dàng tắt đi, đó là quy luật chung của những bài hát mang "âm hưởng" giật gân, gây sốc. Xét ra hot-girl cũng chỉ là một hiện tượng nhất thời và không thể bấu víu lâu dài vì cộng đồng này đang gây ra những dư luận không tốt, thậm chí có cả sự lên án. Nếu giới trẻ chỉ biết ăn ngon, mặc đẹp và thi nhau "khoe" hàng hiệu đắt tiền như đại đa số các cô nàng hot-girl hiện nay thì rồi tất cả sẽ về đâu?

Âm nhạc là một đại diện tiêu biểu nói lên cá tính và suy nghĩ của người trẻ, vì vậy ca sĩ - những phát ngôn viên được tin tưởng của giới trẻ, hãy hát và tỏa sáng bằng chính khả năng của mình, đừng trông chờ được nổi tiếng nhờ những hot-girl bởi sự nổi tiếng của họ cũng đã quá mong manh.

iRqJ7FvY.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 (ra ngày 1/2/2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 THỦY TIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên