![]() |
Quán cơm tập thể - Ảnh: Xihai |
Đặc biệt hơn, nhân viên phục vụ ở đây đều mặc áo đồng phục màu xanh, trên ngực đeo huy hiệu “Hồng vệ binh”.
Một thực khách cho biết nhà hàng như một viện bảo tàng thu nhỏ. Đa số thực khách đến đây ở tuổi trung niên và họ chọn đến đây để nhớ về thời kỳ lên núi, về nông thôn lao động.
Ông Ôn, chủ nhà hàng, cho biết năm xưa ông cũng là một thanh niên trí thức về nông thôn lao động. Sau nhiều năm làm việc trong ngành ăn uống, thường nghe bạn bè kể về những ngày tháng lao động ở miền quê nên ông nảy ra ý định mở một nhà hàng như vậy. Những tranh cổ động, vật dụng trong nhà hàng đều do bạn bè gom góp cho, như phiếu mua thịt, mua gạo những năm 1960 và hàng trăm mẫu huy hiệu Mao Trạch Đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận