01/04/2006 15:18 GMT+7

Hơn 1.000 bông hồng cho Helen Thomas

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo The Hill)
TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo The Hill)

TTO - Nữ nhà báo Mỹ nổi tiếng Helen Thomas (ảnh) đã nhận được 1.300 bông hồng tươi thắm của từ khắp nước Mỹ gởi tới...

hqI65oFp.jpgPhóng to

Đây là những bống hoa bày tỏ lòng biết ơn trước những câu hỏi hóc búa, thẳng thắn của bà về tình hình Iraq trong một cuộc họp báo gần đây nhất của tổng thống Mỹ G. Bush.

Theo nhật báo The Hill chuyên đưa tin về hoạt động của Quốc hội Mỹ, hơn 100 bó hoa lớn (tổng cộng là 1.300 hoa đủ màu sắc) đã được gởi tới phòng làm việc của nữ nhà báo tại văn phòng tập đoàn báo Hearts Newspaper, tòa soạn đang phân công nữ nhà báo đưa tin từ Washington. Không đủ chỗ, các bó hoa đã đưọc chuyển sang phòng hội nghị, một số khác được nữ nhà báo tặng cho đồng nghiệp, số còn lại - cho các binh lính Mỹ bị thương tại Iraq đang đưọc điều trị tại Washington.

Người Mỹ bắt đầu gởi hoa tới cho bà Thomas từ sau cuộc họp báo ngày 21-3 theo một cuộc vận động ủng hộ bà trên Internet của một nhà hoạt động cho Đảng Dân chủ tại bang Utah Clarity Sanderson. Sanderson là một nhà thiết kế làm việc tại gia, sau khi đọc bài báo của bà Thomas viết về cuộc họp báo với tổng thống Bush trên tờ Salt Lake Tribune, đã quyết định bày tỏ sự ủng hộ với bà Thomas theo cách của mình. Bà kêu gọi mọi người ủng hộ Thomas gởi tiền cho bà. Với số tiền 2.000 USD thu được, Sanderson đã đặt toàn bộ mua hoa hồng và gởi tới Thomas từ 30-3.

Thomas, năm nay 85 tuổi, được coi là một nhà báo lão luyện trong tất cả các cuộc họp báo, trong số đó có những cuộc họp báo của tổng thống. Chỉ cần bà có mặt, lập tức người ta nhường cho bà hàng ghế đầu. Bà là người chỉ trích không thương tiếc cuộc chiến tranh Iraq của tổng thống Bush và sau những cuộc họp báo gay gắt như thế vừa qua, bà đã nhận được hàng trăm thư, tin nhắn giận dữ của những người ủng hộ Đảng Cộng hòa, có người gọi bà là "kẻ phản bội".

Bà cũng là người từng viết "sẽ tự tử nếu Dick Cheney ứng cử tổng thống Mỹ năm 2008". Sau bài báo Thomas kể bà đã không nói chuyện với ông này khi cả hai chạm mặt nhau tại một bữa tiệc ở Gridiron Club - Washington gần đây. Bà thừa nhận: "Tôi không nghĩ là ông ta muốn nói chuyện với tôi".

Về phần mình, bà Thomas đã yêu cầu tổng thống Bush phải nêu "nguyên nhân thật" của cuộc chiến tranh Iraq, bởi tất cả những giải thích về cuộc chiến đến giờ này, theo bà, là "không phải sự thật".

TRẦN ĐỨC THÀNH (Theo The Hill)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên