![]() |
Mang tiếng là "hội chợ", nhưng mọi hoạt động đều diễn ra trong gian nhà trọ nằm sâu trong một con hẻm ở quận Tân Bình. Thế nhưng, hoạt động của họ lại khá "xôm tụ" bao gồm quầy hàng ăn uống: bán các mặt hàng phục vụ cho bao tử với giá rẻ và có khuyến mãi; quầy hàng "handmade" gồm các mặt hàng xinh xắn, dễ thương và độc đáo được sáng tạo và được làm bằng tay, chỉ có duy nhất "handmade" (người thực hiện) bán, không có một nơi nào khác trên thị trường có; phần vẽ tranh ký hoạ tại chỗ...
Ngoài ra, còn có quầy nhạc 2M chuyên bán các đĩa phim, đĩa nhạc của các thành viên và cả các chương trình đã thực hiện của nhóm ước mơ xanh với mức giá ưu đãi. Các món hàng của từng nhóm sẽ do các nhóm tự định giá sản phẩm nhưng giá quy định thấp nhất là 2.000 đồng và cao nhất là 30.000 đồng. Chiêu Nghi thành viên ban quản trị mạng cho biết: "Nhóm nào bán xé rào sẽ bị "nghỉ chơi".
Song song đó, hội chợ nhà chòi này còn có buổi giao lưu với ca sĩ Phương Dung - một người khuyết tật nhưng đã cố gắng vượt lên để trở thành một nghệ sĩ với giọng hát hay và đã từng đóng vai chính trong phim "Xe lăn" của TFS.
Hội chợ sẽ kết thức trong ngày bằng tiết mục đấu giá những mặt hàng được chọn lọc. Các mặt hàng đấu giá cũng khá "độc": bộ sưu tập tranh sơn dầu của thành viên paradise; bộ đĩa DVD karaoke (5 đĩa) tập hợp các bài hát nổi tiếng trong những bộ phim đã đoạt giải Oscar của thành viên ocsenxanh... Đặc biệt nhất là nhóm Hà Nội gởi vào bán đấu giá một món hàng kỳ lạ nhưng thú vị và vô giá. Làm sao người ta có thể bán đấu giá một điều ước? Vậy mà Ước mơ xanh dám mua và dám bán. Đến thời điểm này, một thành viên giấu tên ở Bình Dương không đến dự được đã đặt giá qua điện thoại điều ước này 100.000 đồng và con số đang bắt đầu nhích lên. Vẫn chưa ai rõ điều ước có hình thù ra sao cả...
Đến tham dự hội chợ, các thành viên còn mang theo quần áo cũ dành cho trẻ em cùng sách cũ, giấy, đồ chơi cũ để chuẩn bị cho những chuyến công tác xã hội tiếp theo của diễn đàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận