![]() |
Hoài Linh (trái) trong Cuộc gặp gỡ ly kỳ, với Hoàng Sơn - Ảnh: Hồng Sơn |
Ban đầu anh nổi tiếng như cồn trên các sân khấu hải ngoại, nhưng qua các băng đĩa bên ấy đổ về, cái tên Hoài Linh rốt cuộc cũng ngập tràn màn ảnh video trong các hàng quán, nhà dân.
Khoảng vài năm trở lại đây, cái tên Hoài Linh bắt đầu xuất hiện ngay trên các sân khấu trong nước, thuộc hàng catsê cao nhất trong các ngôi sao hài.
Không chỉ được đặc biệt trọng vọng ở các show tỉnh mà ở TP.HCM, tại rạp nhỏ hay ngay cả tụ điểm Trống Đồng mấy ngàn ghế, chương trình của anh vẫn “cháy vé” như thường.
Live show kỷ niệm 10 năm của Hoài Linh sẽ diễn ra tại sân Lan Anh vào ba đêm 23, 24 và 25-12. Khách mời gồm Hoàng Sơn, Thanh Thủy, Cát Phượng, Việt Hương, Thúy Nga, Nhật Cường, Chí Tài... và các ca sĩ Hương Lan, Phương Thanh, Minh Thuận, Đan Trường, Cẩm Ly, Nguyên Lộc, Vân Trường... |
Trưởng đoàn ca nhạc dân tộc Ponagar (Cam Ranh) hâm mộ quá bèn mời thẳng vào đoàn, đặc cách thành... chuyên nghiệp. Nhưng chưa kịp “nổi” thì Hoài Linh đã theo diện đoàn tụ gia đình sang Mỹ. Lại bồi bàn, làm xí nghiệp thịt... đủ thứ trước khi được rủ đi hát trở lại. Cũng bắt đầu với Than thân trách phận.
Chương trình kỷ niệm 10 năm vào nghề và nổi tiếng, Hoài Linh tổ chức tại VN và mời được đạo diễn Trần Ngọc Giàu dàn dựng. “Ngay tiết mục mở màn, khán giả sẽ thấy Hồng Vân, Minh Nhí, Hữu Châu, Thanh Thủy “nói xấu” Hoài Linh rằng Hoài Linh là người... thất học. Bởi vì Linh chẳng hề được đào tạo tí nào, chỉ nhờ... trời cho mà nên, nhưng...
Cái phần “nhưng” này sẽ được trình bày bởi ba trích đoạn cả kịch lẫn cải lương và bài ca lẻ, cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất của Hoài Linh, cho thấy lý do vì sao anh nổi tiếng. Hơn thế, trong chương trình cũng sẽ có tiết mục Hoài Linh đối chất với... Hoài Linh về những khi diễn lố, nhìn lại tự đánh giá ra sao...” - Trần Ngọc Giàu nói sơ qua về chương trình 10 năm Hoài Linh.
Dần dà tấu hài ngày càng nhiều, anh có tự thấy mình thiếu điều gì đó? Hoài Linh xác nhận: “Có chứ. Hồi trước tôi đi đoàn tỉnh, mới một thời gian ngắn đã qua Mỹ, cũng nổi tiếng nhưng chưa từng được diễn trên sân khấu TP.HCM, nơi trong ý thức của tôi là “dễ sợ” lắm, và tôi vẫn muốn chính thức được khẳng định trên sân khấu chuyên nghiệp của TP này.
Trở về, biết mình thiếu cho nên mới tìm tới Nhà hát kịch TP, nhận diễn kịch dài để thay đổi hình ảnh của mình. Ngày đầu tiên diễn kịch dài, vai Trạng Quỳnh, tôi vào hậu trường mà cứ nắm lấy thầy (Trần Ngọc Giàu, khi ấy là giám đốc Nhà hát kịch TP): Em run quá thầy ơi!”.
Xuất thân bình dân, mang nhiều điều tiếng và những vai diễn đôi khi quá lố nhưng luôn luôn là người chọc cười số 1 với giới bình dân, Hoài Linh còn muốn vươn đến niềm kiêu hãnh là một ngôi sao có nghề, nhận xét này rút ra từ những vai diễn dài, những chương trình có tính chuyên nghiệp gần đây mà anh tổ chức. Dù sao, Hoài Linh vẫn thật sự là một hiện tượng lạ, một ngôi sao đắt giá “trời sinh”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận