![]() |
Ngô Phương Lan trong trang phục dân gian Thụy Sĩ. Ảnh: Việt Dũng |
Trước khi bước vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt, cô sinh viên năm 3 ngành xã hội và quan hệ quốc tế của Trường đại học Tổng hợp Geneva (Thụy Sĩ) đã là Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Anh.
Vừa nhập cuộc Hoa hậu thế giới người Việt, Ngô Phương Lan lập tức được nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải (người thực hiện bộ ảnh 37 thí sinh để ban giám khảo (BGK) chấm Hoa hậu ảnh) chú ý với nhận xét: “Nếu tìm gương mặt mang vẻ đẹp Hà Nội xưa thì chính là cô ấy”. Đến cuộc thi phụ Hoa hậu du lịch, Ngô Phương Lan tiếp tục tạo nhiều hứng thú cho giám khảo khi mặc bộ trang phục dân gian Thụy Sĩ có phong cách từ thế kỷ 18-19 và mang theo món quà tặng là con bò sữa bằng sứ.
![]() |
Ngô Phương Lan (thứ ba, từ phải sang) đi làm công tác xã hội ngay sau ngày đăng quang. Ảnh: Việt Dũng |
Lan cho biết: “Nhắc đến Thụy Sĩ người ta thường nghĩ tới đồng hồ, sôcôla, nhà băng, pho mát… Nhưng em nghĩ nổi bật nhất vẫn là sôcôla và pho mát. Và con bò là biểu trưng cho công nghiệp bơ sữa. Từ xa xưa bò là con vật gắn bó với cuộc sống của người Thụy Sĩ”.
Tại cuộc thi phụ khác, Hoa hậu biển, Ngô Phương Lan lại chinh phục mọi người bằng chính nét đẹp dịu dàng mà quyến rũ trong bộ bikini đỏ, thân hình cân đối và mái tóc đen suôn dài. Sau cuộc thi này, nhiều người đã thầm “chấm” Ngô Phương Lan là hoa hậu. Tuy nhiên, điều đó chỉ trở thành sự thật sau khi người đẹp 20 tuổi này xuất sắc trong phần thi ứng xử.
Hoa hậu Ngô Phương Lan là con gái của đại sứ Ngô Quang Xuân, trưởng phái đoàn VN tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva. Năm tuổi rưỡi, Ngô Phương Lan đã theo cha mẹ là vợ chồng đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Ngô Quang Xuân sang Mỹ sinh sống, từ lớp 1 đến lớp 7 học trường Tiểu học New York, từng được bằng khen của Tổng thống Bill Clinton về thành tích học tập. Cô đậu tú tài toàn phần ở Pháp.
Tự bạch: * Sinh năm: 1987. Cao: 170 cm. Nặng: 52 kg * Số đo: 85 - 61 - 92 * Khả năng ngoại ngữ: Anh, Pháp. * Phương châm sống: Chân thành, có niềm tin và nỗ lực lớn để đạt được những mục đích trong cuộc sống. * Tính cách nổi bật: Cởi mở với những điều mới mẻ và ham học hỏi. Hoàn cảnh sống luôn thay đổi, đi và ở nhiều nơi khác nhau khiến Lan phải không ngừng khám phá tìm hiểu. Có thể nói là quyết liệt trong tính cách, nhưng cũng… hiền. * Khả năng vượt trội nhất: các môn khoa học xã hội, giao tiếp và tham gia các hoạt động xã hội. * Những món ăn Việt Nam yêu thích: Phở bò. Những món ăn yêu thích đều học để làm bằng được, tuy không được ngon như ở nhà hàng (cười) như: nem, bánh bột lọc Huế hay nộm… * Câu tục ngữ thích nhất: Cây có cội, nước có nguồn. Mong ước trở thành nhà ngoại giao giỏi. |
Áo Trắng số 9 (ra ngày 15-9-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận