24/03/2010 23:35 GMT+7

HLV Zola: West Ham sẽ cập bến an toàn

THANH TUẤN (Theo Guardian)
THANH TUẤN (Theo Guardian)

TT - Đó là thông điệp của HLV Gianfranco Zola dù West Ham đang chìm xuống nhóm cầm đèn đỏ sau trận thua 1-3 trước Wolves Hampton vào rạng sáng 24-3 trên sân nhà ở Giải ngoại hạng Anh.

TT - Đó là thông điệp của HLV Gianfranco Zola dù West Ham đang chìm xuống nhóm cầm đèn đỏ sau trận thua 1-3 trước Wolves Hampton vào rạng sáng 24-3 trên sân nhà ở Giải ngoại hạng Anh.

Nói vậy bởi trận thua này khiến West Ham chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm khiến số phận HLV Zola trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Trong cuộc nói chuyện với tờ Guardian, Zola kể về “niềm đam mê và đau khổ của việc quản lý đội bóng”. Khi còn thi đấu, Zola là cầu thủ đã làm thay đổi sự nghi ngờ của các CĐV Anh đối với ngoại binh khi chơi cho Chelsea và trở thành biểu tượng của một người tốt, một cầu thủ trung thực.

Tuy nhiên chủ tịch David Sullivan ngay sau khi tiếp quản West Ham đã trách Zola là người “quá tử tế” và “quá mềm yếu” để có thể thành công trong cương vị HLV. Trận gặp Wolves Hampton và Stoke City trên sân nhà ở tuần này được coi là quyết định đối với West Ham bởi Portsmouth đã chắc chắn xuống hạng, trong khi Hull và Burnley dù đang trong nhóm cầm đèn đỏ nhưng chỉ kém West Ham 3 điểm. Khó khăn nhưng HLV Zola vẫn tỏ ra cứng rắn: “Dù đây là mùa bóng rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn đang tìm cách thoát ra theo tinh thần mà người Anh thường nói: những gì không hạ gục anh sẽ làm anh mạnh mẽ hơn”.

Là mẫu người nhiệt huyết và nhạy cảm, đây có vẻ không phải là những tính cách tốt cho nghiệp HLV của Zola. Anh chia sẻ: “Điều tôi cảm thấy khó khăn nhất là lúc chọn đội hình, bởi khi đó tôi sẽ phải để một cầu thủ trẻ hoặc một cầu thủ đã cố gắng suốt cả tuần trên ghế dự bị. Thay vào đó tôi sẽ chọn những cầu thủ có thể giúp CLB giành chiến thắng. Với tôi, đó là điều không dễ dàng chút nào”.

Zola tâm sự nghề huấn luyện là một thử thách xem anh có thể truyền đạt những ý tưởng cho cầu thủ được hay không. “Khi thi đấu bạn thường dựa vào tài năng, kỹ thuật của mình để chiến thắng đối phương. Khi đó bạn chỉ đơn thuần dùng kỹ thuật chứ không cần phải suy nghĩ. Nhưng với cương vị HLV, bạn sẽ không thể thực hiện công việc như một cầu thủ” - anh nói.

Zola cũng kể chuyện về Diego Maradona, người bạn anh từng cùng thi đấu ở CLB Napoli (Ý) để làm rõ thêm việc khó khăn trong quản lý đội bóng dù Maradona là một thiên tài trong bóng đá.

Zola kể: “Trường hợp của Maradona ở tuyển Argentina cũng trầy trật như tôi dù Maradona có rất nhiều kiến thức về bóng đá. Nếu Maradona có thể truyền đạt những điều anh biết đến các cầu thủ sẽ là tuyệt vời. Nhưng để tìm được cách truyền đạt cho các cầu thủ bao giờ cũng là “vấn đề” với nhiều HLV”.

Do đó, dù tuyển Argentina rất vất vả vượt qua vòng loại World Cup 2010 nhưng Zola vẫn cho rằng: “Với Maradona, bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì. Nhưng nhìn vào chất lượng các cầu thủ, tôi vẫn xếp tuyển Argentina vào cùng nhóm với Brazil và Anh - nhóm có nhiều khả năng giành chiến thắng ở VCK World Cup 2010”.

Tháng 1-2009, HLV Wenger từng ca ngợi West Ham là đội bóng hay nhất Giải ngoại hạng Anh khi giữ được chuỗi bất bại và cầm hòa 0-0 với Arsenal ở Emirates. Nhưng giờ đây con thuyền West Ham đang chông chênh hơn bao giờ hết, dù HLV Zola tin rằng anh đủ mạnh mẽ để chứng minh với CĐV nhà: West Ham sẽ cập bến an toàn.

THANH TUẤN (Theo Guardian)

THANH TUẤN (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên