24/09/2005 13:15 GMT+7

HLV Nguyễn Kim Hằng về An Giang

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Sau hai tuần thử việc, đàm phán về các điều khoản trong hợp đồng với lãnh đạo Sở TDTT An Giang, sáng 26-9 tới đây, HLV Nguyễn Kim Hằng sẽ chính thức nhậm chức HLV trưởng đội An Giang để chuẩn bị cho mùa bóng 2006.

O7BYKY4e.jpgPhóng to
HLV Nguyễn Kim Hằng sẽ đến với An Giang vào đầu tuần sau. Ảnh: Sĩ Huyên
TTO - Sau hai tuần thử việc, đàm phán về các điều khoản trong hợp đồng với lãnh đạo Sở TDTT An Giang, sáng 26-9 tới đây, HLV Nguyễn Kim Hằng sẽ chính thức nhậm chức HLV trưởng đội An Giang để chuẩn bị cho mùa bóng 2006.

Giải thích với TTO vào sáng 24-9 về việc chọn An Giang làm nơi dừng chân, ông Hằng (người nổi tiếng với việc bôn ba cùng các đội bóng hạng nhất và chuyên nghiệp từ TP.HCM xuống miền Tây Nam Bộ rồi ngược ra miền Trung), cho biết: ”Sau giai đoạn 1 giải hạng nhất 2005, tôi chia tay với Thừa Thiên Huế vì nhận thấy mình không phù hợp với cách làm bóng đá chuyên nghiệp ở địa phương này. Thêm vào đó sức khỏe cũng không cho phép tôi làm việc căng thẳng vào thời điểm ấy nên đành nộp đơn thôi việc. Sau mùa bóng 2005, có nhiều lời mời từ các đội hạng nhất TP.HCM, nhưng tôi đều khước từ…”.

Đâu là lý do để ông từ chối làm việc tại TP.HCM để rồi khăn gói xuống tận Long Xuyên hành nghề HLV? Ông Nguyễn Kim Hằng: ”Cái số làm nghề của tôi luôn lận đận. Có thể là do cá tính của tôi khá mạnh, không thích bị chen vào công việc chuyên môn quá nhiều, do vậy tôi không thể dừng lại ở đâu lâu quá một năm. Tôi rời TP.HCM đến với An Giang là do cả nể về mặt tình cảm khi đồng nghiệp một thời và cũng là đàn em thân thiết - cựu tiền vệ Châu Hồng - đưa Giám đốc Sở TDTT An Giang lên tận nhà riêng của tôi để mời làm việc. Là người sống bằng tình cảm, tôi khó mà từ chối trước lời mời chân tình, kèm theo đó là những điều khoản phù hợp với tôn chỉ làm việc của tôi, chính vì vậy mà tôi lại xa nhà thêm một lần nữa. Ngày 26-9 tới, tôi sẽ bắt tay vào làm việc để chuẩn bị cho An Giang trước mùa bóng mới”.

Chỉ tiêu mà lãnh đạo địa phương đặt ra cho ông trước mùa bóng mới là thăng hạng chuyên nghiệp? “Đến lúc này thì chưa ai đặt ra chỉ tiêu gì cả. Tôi phải nhìn tận mắt, làm việc trực tiếp với cầu thủ rồi mới khẳng định về chỉ tiêu của đội khi mùa bóng mới khởi tranh. Lực không có thì làm sao có thể đưa ra chỉ tiêu này, chỉ tiêu khác”.

T

MR9aDtW9.jpgPhóng to
Chia tay Bình Dương nhưng Giám đốc kỹ thuật Trần Văn Phúc vẫn chưa nhận lời làm HLV trưởng Thanh Hóa. Ảnh: Sĩ Huyên
uy về thứ ba ở V-League 2005 nhưng có thể xem rằng đó là kết quả không thật vui với đại biểu miền Đông Nam Bộ - Bình Dương. Cuộc chơi chưa hạ màn, HLV trưởng Vương Tiến Dũng khăn gói ra đi sau trận thua thảm hại 1-5 trước Đà Nẵng trên sân Chi Lăng. Ông Dũng buộc phải ra đi do không vượt qua được sức ép thành tích quá lớn mà người hâm mộ lẫn lãnh đạo địa phương đặt trọn lên đôi vai của ông cùng các học trò. Mới tuần rồi, một đồng nghiệp khác của ông Dũng - Giám đốc kỹ thuật Trần Văn Phúc - cũng nói lời chia tay với “Chelsea Việt Nam”.

Thật ra việc ra đi của cặp bài trùng nói trên là điều đã được lượng định trước. Hơn một năm trước, ông Dũng và ông Phúc được Bình Dương trải thảm đỏ mời về điều hành đội bóng. Ngày ấy, Bình Dương đặt trọn niềm tin vào bộ đôi này và mong muốn cả hai cùng đưa ra một chiến lược đường dài trong việc phát triển CLB này trở thành đội bóng hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Họ không tiếc công sức, tiền của để đầu tư cho đội bóng.

Tuy nhiên khi đề nghị ông Phúc và ông Dũng ký hợp đồng dài hạn để tránh sự bất ổn về mặt nhân sự thì hai ông này cùng thoái thác rằng: ”Nên ký từng năm một….”. Câu trả lời ấy chẳng khác gì gáo nước lạnh dội vào lòng nhiệt tình của lãnh đạo CLB. Vết rạn nứt bắt đầu ngay khi V-League 2005 chưa vén màn. Cuối cùng thì chuyện phải đến rồi cũng đến. Chỉ tiếc rằng Bình Dương lại mất đi một năm không hiệu quả trong việc xây dựng bóng đá chuyên nghiệp vì thay quân đổi tướng liên tục.

Giã từ Bình Dương quay về nghỉ ngơi tại Hà Nội chẳng được bao lâu, HLV Vương Tiến Dũng nhận lời làm HLV trưởng Hòa Phát để ông Trần Bình Sự chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật. Trong khi đó vừa đánh tiếng rời Bình Dương, ông Trần Văn Phúc liền được các quan chức Thanh Hóa mời gọi về giữ chức HLV trưởng đội hạng nhất tỉnh Thanh.

Trao đổi với TTO vào đêm 23-9 trước lúc bay đi công tác tại Ý và Bồ Đào Nha, Giám đốc điều hành CLB Gạch Đồng Tâm - ông Phạm Phú Hòa - cho biết: ”Xem như phi vụ chuyển nhượng trung vệ Duy Hoàng giữa chúng tôi với Nam Định đã bất thành. CLB không thể chi ra hơn tỷ bạc để có được chữ ký của cầu thủ này. Đó là một cái giá quá cao trong khi chưa lường hết những rủi ro, thiệt hại đang chờ đón trước mắt. Không có Duy Hoàng quả là đáng tiếc, nay Gạch Đồng Tâm đành chuyển hướng săn lùng các tài năng trẻ để đào luyện thêm để sử dụng trong tương lai”.

AiYivrIR.jpgPhóng to
Ghi được nhiều bàn thắng quan trọng cho Gạch Đồng Tâm nhưng tiền đạo Tostao (phải) vẫn không được gia hạn hợp đồng. Ảnh: Sĩ Huyên
Ông Phạm Phú Hòa cũng cho biết thêm rằng: tiền đạo Tostao và tiền vệ Fonseca đã được thanh lý hợp đồng. Trước mắt CLB đã triệu hồi tiền đạo Ishamala từ Quảng Nam về để chuẩn bị tập luyện cùng toàn đội cho mùa bóng mới. Anh em nhà Rodiguez là Carlos - Antonio sẽ chơi thêm một mùa nữa cho Gạch Đồng Tâm trước lúc chúng tôi chuyển nhượng họ ra nước ngoài. Hợp đồng với thủ môn Santos vừa được gia hạn tới năm 2010. Trong chuyến đi công tác ở Bồ Đào Nha lần này, chúng tôi sẽ cùng HLV Calisto tuyển chọn thêm một tiền đạo ngoại nữa…”.

Ngày 6-10 tới đây, HLV Calisto sẽ kết thúc đợt nghỉ hè, trở lại Long An để bắt tay vào việc chuẩn bị cho mùa bóng mới của đương kim vô địch V-League và cúp quốc gia, đồng thời chuẩn bị đón tiếp phái đoàn cao cấp của chương trình Tầm nhìn châu Á đến thị sát công tác đào tạo trẻ của Gạch Đồng Tâm…

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên