![]() |
Đơn từ chức của HLV Lê Hữu Tường bị bác bỏ và ông sẽ quay lại với cương vị cũ vào sáng 15-7. Ảnh: Sĩ Huyên |
Sau lúc rời khỏi phòng họp với lãnh đạo đội bóng, HLV Lê Hữu Tường đã có cuộc trao đổi ngắn cùng TTO về sự trở lại này. Đó là sự trở lại duy nhất trong hàng chục đơn xin từ chức của HLV trưởng các đội hạng nhất và V-League khi mùa bóng 2005 chưa hạ màn.
*Ông lý giải thế nào về việc quay lại với cương vị cũ sau 48giờ rút lui?
Tôi là nhân viên được biệt phái từ Sở TDTT sang công tác ở đội bóng đá Bưu điện, do vậy việc xin rút lui và không được chấp thuận của tôi hoàn toàn khác với các đồng nghiệp. Là người nằm trong tổ chức, tôi buộc phải chấp hành quyết định điều động trở lại với đội bóng, dẫu rằng thâm tâm không vui vẻ chút nào.
*Có người cho rằng HLV Lê Hữu Tường trốn chạy trước ngưỡng cửa đội nhà xuống hạng. Ông nghĩ gì về nhận xét này?
Tôi là dân HLV chuyên nghiệp, từng là HLV trưởng của nhiều đội mạnh trước lúc về làm cùng Bưu điện trong hai mùa qua. Tôi biết lúc nào mình phải ra đi, đó không hề là việc trốn chạy. Không thành công về chuyên môn, là HLV trưởng, tôi nhận hết mọi trách nhiệm, còn việc ai muốn nghĩ hay gán ghép tôi thế nào là quyền của mọi người.
*Nghe nói trong thời gian qua, ông luôn nhận được những tin nhắn và những cuộc điện thoại mang tính “khủng bố”?
Chuyện ấy hoàn toàn có thật. Nói “khủng bố” thì hơi quá đáng, nhưng thực chất là vậy. Tin nhắn và những cuộc điện thoại ấy xúc phạm bản thân tôi rất nặng nề. Đội sa sút thì buồn thật, nhưng tin nhắn và những cuộc điện thoại như thế càng chất chồng thêm trong lòng tôi những nỗi đau khôn nguôi. Khi thành công, vai trò người thầy ít khi được nhắc tới, nhưng khi thất bại thì tất cả đều trút hết lên vai HLV trưởng. Đó là một đánh giá không công bằng. Nhưng đã mang lấy nghiệp vào thân thì đành phải chịu vậy.
*Đâu là nguyên nhân dẫn tới sự sa sút về chuyên môn một cách nghiêm trọng nhất của Bưu điện trong ba mùa bóng gần đây nhất, thưa ông?
Có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Nói bây giờ e rằng không tiện. Thôi thì chờ đến khi cuộc chơi hạ màn vậy.
*Còn ba trận nữa, liệu rằng Bưu điện có vượt cạn thành công để trụ hạng?
Khó khăn đong đầy trước mắt, giờ đây là lúc mà tất cả cùng xiết chặt tay nhau để “chiến đấu” và chiến thắng, thôi thì đến đâu hay đấy vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận