Câu chuyện chiều thứ bảy
Hãy sẵn sàng cho một thế giới tốt đẹp hơn
TT - KidZania có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới mà lao động là trẻ em được chấp nhận. Đó là nơi các bậc cha mẹ tự hào khi biết những đứa con bé bỏng của mình đang làm việc bên những lò nướng hay truy bắt bọn cướp ngân hàng từ phố này qua phố khác.
Làm cảnh sát là công việc được các em nhỏ yêu thích - Ảnh: www.kidzania.jp |
KidZania, khu vui chơi giải trí như một thành phố thu nhỏ ở ngoại ô thủ đô Tokyo (Nhật Bản), là nơi trẻ em có thể thỏa ước mơ trở thành người lớn trong một ngày. Các em thoát khỏi sự chăm sóc của gia đình, tự chọn những công việc yêu thích như lái máy bay, biểu diễn trên sân khấu hay những công việc ít hào nhoáng hơn như cấp thẻ lái xe và làm bưu tá.
Nao Mugita, 9 tuổi, chọn nghề cứu hỏa. Một vụ hỏa hoạn xảy ra ở tòa nhà góc phố. Mugita và những lính cứu hỏa nhí khác trong đồng phục màu bạc mang vòi rồng vội vã chạy đến. Nhiệm vụ hoàn thành, em được trả lương 8 kidzo, một loại tiền đặc biệt chi tiêu trong KidZania. “Em cố dập lửa càng nhanh càng tốt, nhưng vội quá em đã không làm được như ý - Mugita nói - Suy nghĩ của em về công việc đã thay đổi. Việc này khó thật. Nhưng em vui vì có tiền sau khi lao động”.
Các nghề như cứu hỏa, cảnh sát, bán bánh mì trong cửa hàng và tiếp viên hàng không được các em nhỏ chọn nhiều. Trên máy bay, em trai ngồi trên buồng lái với các thao tác bay, các em gái đi dọc lối đi đề nghị hành khách thắt dây an toàn và phục vụ bữa ăn cho hành khách. Phóng viên là nghề ít được các em chọn. Lý do là nghề này khó quá, phải ra ngoài gặp mọi người, phỏng vấn, trở lại tòa soạn, viết bài rồi sản xuất ra một tờ báo.
Khi đến công viên, các em được phát 50 kidzo để phòng thân. Các em phải cho số tiền này vào ngân hàng, sử dụng hợp lý. Khi các em thuê ôtô hay học nấu ăn có thể tốn 10 kidzo. Nếu muốn kiếm thêm tiền hay tài khoản đã cạn thì các em phải đi tìm việc và làm 30 phút thì được trả công 8 kidzo. Các em có thể gửi vào tài khoản trong ngân hàng, mua hàng hóa hay dịch vụ tại công viên KidZania ở bất kỳ đâu trên thế giới.
KidZania ở Tokyo ra mắt tháng 10-2006 và đã thu hút 950.000 em nhỏ trong năm đầu tiên. Kể từ đó đến nay, ngày nào công viên cũng có lượng khách hàng nhí dày đặc. Đưa con đến công viên chơi một ngày, cha mẹ sẽ không phải lo lắng và lúc nào cũng phải “để mắt tới con mình” mà cho các em hoàn toàn tự do.
Sau khi trả tiền phí ra vào, các em sẽ chọn việc mình thích, thay đổi đồng phục và bắt đầu làm việc. Các em sẽ được các nhân viên am hiểu về tâm lý trẻ em và có kỹ năng hướng dẫn tại chỗ. Các em có thể làm bất kỳ công việc nào trong số 90 nghề nghiệp khác nhau.
Thành phố thu nhỏ được giảm kích cỡ xuống 2/3 để phù hợp với trẻ em từ 2-14 tuổi. Nơi đây không thiếu thứ gì, cũng đầy đủ đường phố, ngân hàng, công ty bảo hiểm, siêu thị, khu mua sắm, đồn cảnh sát và sân ga.
KidZania thành công vì đã giúp dạy trẻ em các kỹ năng sống, cách giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm. Các em được trải nghiệm về thế giới của người lớn, giá trị tiền bạc, sức lao động. Tất cả chương trình và hoạt động đều được thiết kế bởi các chuyên gia về trẻ em. Mỗi ca làm kéo dài 5-6 giờ, mỗi nhiệm vụ kéo dài 30 phút.
KidZania đầu tiên trên thế giới được hình thành ở khu mua sắm Santa Fe, Mexico City (Mexico) năm 1999 với tên City of the Children (Thành phố của trẻ em). Từ thành công này, Mexico cho ra đời thêm công viên thứ hai ở Monterrey. KidZania ở Tokyo nằm trong chuỗi các công viên thuộc dạng này bên cạnh các công viên ở Jakarta, Lisbon và Dubai vào cuối năm nay. Năm tới, Thái Lan cũng mở cửa một công viên loại này ở lầu 5 của khu mua sắm Siam Dragon (Bangkok) với diện tích 8.000m2 và 600 nhân viên phục vụ.
Với logo “Hãy sẵn sàng cho một thế giới tốt đẹp hơn”, đến nay KidZania vẫn chưa có thông tin gì về đình công, sa thải hay không trả lương làm thêm giờ cho “lao động”. Chuyện hưu trí của các “lao động” có lẽ cũng còn lâu lắm.
KHỔNG LOAN (Theo www.kidzania.jp, The Guardian)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận