28/09/2004 06:02 GMT+7

Hãy lắng nghe chúng tôi

 nhocxuxu@
 nhocxuxu@

TT - Tôi thật sự buồn khi đọc những bài viết về giáo dục và lối sống trong thời gian vừa qua.

Tôi hoàn toàn tán thành việc cải cách tận gốc giáo dục và định hướng phát triển đúng đắn cho thanh niên, tuyển dụng người tài... nhưng mặt khác cũng có không ít bài báo có cái nhìn phiến diện đã vô hình trung coi chúng tôi - những người không phải nhân tài theo tiêu chuẩn và đã hấp thụ nền giáo dục đó - thành những người vô dụng.

Tôi thấy những bài báo loại này thường có chung một khuôn: đầu tiên là nói lên thực trạng ảm đạm: môn học thì nặng nề, thầy cô chạy theo thành tích, học sinh kém tích cực, thanh niên thì chỉ biết sống vội, hưởng thụ..., sau đó qui trách nhiệm, rồi kêu gọi cải cách, đề ra giải pháp.

Bài nào công bằng một chút thì vớt vát đoạn cuối, đại khái kiểu: “Cũng cần công nhận rằng chúng ta cũng có nhân tài: những học sinh đoạt giải này giải nọ, những học sinh vượt khó...” nhưng đó không phải là đại diện cho đông đảo người trẻ như tôi!

Hình như mọi người đã quên một lớp người “ở giữa” như tôi: không nổi trội xuất sắc, không quá kém nhưng có khả năng riêng, và tôi tin rằng những khả năng đó cũng được phát huy nếu chúng tôi được coi trọng, định hướng và hỗ trợ.

Chúng tôi (bao gồm tôi và những bạn bè cùng lứa mà tôi quen biết) không muốn đổ lỗi cho thầy cô hay xã hội về những khiếm khuyết nếu có của mình vì chúng tôi đã nhận thấy sự cố gắng của bản thân người học sinh mới là điều quan trọng nhất.

Để khắc phục tính rụt rè, thụ động, tôi thường xung phong nhận làm tất cả các bài thuyết trình lớn nhỏ trong các môn văn, giáo dục công dân, sử, Anh văn; tham gia các cuộc thi hùng biện; làm các thí nghiệm sinh, lý, hóa, sau này thì đi làm thêm...

Để cập nhật kiến thức mới nhất về một lĩnh vực nào đó, tôi dùng Internet, tận dụng tối đa các công cụ tìm kiếm và các diễn đàn trao đổi kiến thức của sinh viên (cũng cần nói thêm rằng tôi học Internet dễ dàng và tiết kiệm bằng cách đi thuê máy, và nhờ nhân viên phòng máy chỉ dẫn những thao tác ban đầu).

Để rèn Anh văn, tôi săn những cuộc thi miễn phí để tự kiểm tra trình độ (thông thường các trung tâm Anh ngữ khi khai giảng khóa mới đều có tổ chức thi kiểm tra trình độ cho mọi người miễn phí, thi xong bạn không học cũng không sao).

Chỉ cần vài phút lướt qua tờ nhật báo và đặt thêm một tờ khác có liên quan đến chuyên ngành học là bạn sẽ nắm bắt được tin thời sự mới nhất; bớt thời gian xem “gala cười”, phim Hàn Quốc để nghe thời sự và “vui để học” cũng là một biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả.

Tôi cho rằng để có thể hướng tới những ước mơ cao xa, trước tiên ta phải đảm bảo được một nền tảng cơ bản, đó là làm một người dân tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức cơ bản của người Việt, cố gắng học tập và làm việc tốt.

Tôi có thể tự tin mà nói rằng, chúng tôi - những người bình thường có cố gắng - đã khắc phục được không ít những khuyết điểm của thanh niên thường bị dư luận kêu ca. Chúng tôi là người hữu dụng.

Tóm lại, chúng tôi mong muốn rằng bên cạnh các chương trình dành cho nhân tài, cần nhìn nhận đúng mức và tạo cơ hội cho những người bình thường phát triển tối đa khả năng; và trên hết hãy lắng nghe chúng tôi!

 nhocxuxu@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên