10/08/2004 06:20 GMT+7

Hãy "Ký tên vì công lý"

K.CH
K.CH

TT - Theo thống kê ngày 8-8 của website cung cấp kiến nghị trực tuyến lớn nhất thế giới www.PetitionOnline.com, bản kiến nghị gửi tổng thống Mỹ của ông Len Aldis, chủ tịch Hội Hữu nghị Anh - Việt, nhằm ủng hộ các nạn nhân của chất độc da cam tại VN đã vươn lên dẫn đầu danh sách 25 kiến nghị được truy cập nhiều nhất trên tổng số 11.866 bản kiến nghị đang hoạt động.

Sau khi Tuổi Trẻ Online (www.tuoitre.com.vn) phát động phong trào “Ký tên vì công lý”, rất nhiều bạn đọc đã gửi mail, gọi điện đến tòa soạn để bày tỏ sự đồng tình và đề nghị Tuổi Trẻ nên có một ô thông tin số người đã tham gia ký tên mỗi ngày. Mọi người cùng hi vọng ông Len Aldis sẽ nhanh chóng thu thập đủ 300.000 chữ ký trước ngày gửi kiến nghị đến tổng thống Mỹ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong vòng 24 giờ vừa qua đã có thêm hơn 11.000 lượt người tham gia ký tên vào bản kiến nghị này. Tính bình quân, trong thời gian chưa đến một giây (được tính bằng cách nhấn nút refresh), có trung bình hai chữ ký được thực hiện.

Ngoài ra, tại khắp các diễn đàn trực tuyến, website của các hội sinh viên VN ở nước ngoài, thậm chí những tổ chức xa xôi như Hội Những người chống chiến tranh Ireland, thời báo New Worker của Anh..., phong trào đang được lan tỏa như một vòng tròn đồng tâm. Trình nhắn tin Yahoo messenger và AOL messenger chuyền tay nhau địa chỉ http://www.petitiononline.com/AOVN/petition.html để cùng nhau góp một bàn tay trên đường đi tìm công lý cho các nạn nhân VN.

Một cách để có đủ 300.000 chữ ký

Khi vào trang web đó để ký tên mình, tôi có vài điều muốn nêu ra như sau:

- Số người ở VN truy cập vào Internet không nhiều, hơn nữa có rất nhiều người vào mạng nhưng không biết tiếng Anh (chủ yếu là chat, chơi game, xem web VN...). Trang web sưu tầm chữ ký này lại viết bằng tiếng Anh nên để nhiều người xem và chấp nhận ký là điều không dễ (người ta rất ngại cho biết địa chỉ email của mình nếu như không rõ lý do). Do đó nếu có thể chuyển sang tiếng Việt thì tôi nghĩ rằng số chữ ký sẽ tăng lên rất đáng kể.

- Tôi suy nghĩ mãi về điều này và chợt nhớ đến một người bạn đang mở dịch vụ Internet công cộng ở đường Lạc Long Quân, tôi bèn đề nghị anh ta đưa lời kêu gọi lên trang chủ của cửa hàng (bảng liệt kê các địa chỉ Internet thông dụng) và anh ta đồng ý ngay, lời kêu gọi trình bày bằng tiếng Việt rất ấn tượng với hình ảnh và đường link đến các bài viết trên báo Tuổi Trẻ Online, link đến trang web http://petitiononline.com/AOVN. Anh ta bảo ở đây trung bình một ngày có trên 100 lượt khách nên có khả năng sẽ thu thập khá nhiều chữ ký.

- Xa hơn nữa, tôi nghĩ nếu tất cả dịch vụ Internet công cộng đều làm như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có hàng trăm nghìn chữ ký trong thời gian ngắn.

55.220

Đó là số chữ ký thu thập được tính đến 20g tối qua, 9-8-2004.

Như vậy, chỉ trong 24 giờ qua đã có thêm hơn 11.000 chữ ký. Và con số này tiếp tục tăng lên với tốc độ cao hơn.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, bắt đầu xuất hiện chữ ký của những bạn trẻ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhưng nhiều nhất vẫn là ở TP.HCM.

Chúng ta đã đi qua hơn 1/6 đoạn đường (để đạt 300.000 chữ ký). Hãy vào và mời bạn bè vào trang web: www.tuoitre.com.vn để cùng “Ký tên vì công lý”.

Tôi đã ký tên, còn bạn?

Tôi không phải là một người thường xuyên lướt web. Qua báo chí, tôi được biết lời kêu gọi ký tên trên mạng để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam cũng đã lâu nhưng vẫn chần chừ chưa vào một phần vì... lười và một phần do không rành ngoại ngữ cho lắm.

Tôi đã đọc bài “Chúng ta có vô cảm hay không?”, câu trả lời "Chúng ta không vô cảm trước nỗi đau của dân tộc mình" đăng trên Tuổi Trẻ cùng lời kêu gọi “Hãy ký tên vì công lý” (Tuổi Trẻ). Cuối cùng tôi quyết định nhấp chuột vào đường dẫn trên trang Tuổi Trẻ Online để ký tên. Qua những hướng dẫn cặn kẽ trên báo Tuổi Trẻ, tôi đã thực hiện việc ký tên rất đơn giản, chỉ mất 2-3 phút và sau đó thật sự cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Sau lời kêu gọi của Tuổi Trẻ, số lượng chữ ký đã đạt 49.003 vào 12g ngày 9-8 nhưng vẫn còn khá nhỏ so với con số cần thiết là 300.000 chữ ký. Tôi được biết 9.000 cán bộ - nhân viên Công ty may Việt Tiến đã đi làm thêm ngày chủ nhật để dùng tiền lương ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Đóng góp của họ là một nghĩa cử thật cao đẹp của tinh thần tương thân tương ái, một lời khẳng định người VN không vô cảm trước nỗi đau của đồng bào.

Vậy tại sao chúng ta không bỏ chút ít thời gian, một vài thao tác gõ bàn phím và nhấp chuột để đóng góp một phần công sức nhỏ nhoi vào hành trình đòi công lý cho những nạn nhân chất độc da cam. Tôi đã ký tên và sau đó vận động nhiều người thân quen cùng làm như vậy. Còn bạn thì sao?

K.CH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên