06/08/2006 03:16 GMT+7

Hãy can đảm đón nhận thử thách...

HƯỚNG DƯƠNG 
HƯỚNG DƯƠNG 

TT - Hơn 100 bức thư viết tay, email gửi về chia sẻ với “Một quyết định khó khăn” của bạn Văn Thị Mai T. (Tuổi Trẻ ngày 30-7). Hai ý kiến khuyên nên bỏ thai với những lý do hết sức chính đáng. Tuy nhiên, hầu hết đều mong Mai T. nên giữ lại giọt máu đang mang trong mình.

YFPzjpWF.jpgPhóng to
Tình cảm chân thành của bạn trai là điểm tựa cuộc đời thật sự của bạn gái (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: M.C.
TT - Hơn 100 bức thư viết tay, email gửi về chia sẻ với “Một quyết định khó khăn” của bạn Văn Thị Mai T. (Tuổi Trẻ ngày 30-7). Hai ý kiến khuyên nên bỏ thai với những lý do hết sức chính đáng. Tuy nhiên, hầu hết đều mong Mai T. nên giữ lại giọt máu đang mang trong mình.

Bạn đang có một lợi thế

Bạn đang có một lợi thế mà nhiều người ở vào tình cảnh như bạn đã không có được, đó là người bạn trai của bạn hết lòng mong mỏi bạn giữ lại đứa con. Vậy hà cớ gì bạn phải trốn chạy? Cha mẹ nào chẳng thương con, nên tôi nghĩ nếu bạn phân tích cho họ hiểu, đưa ra giải pháp cùng hướng đi trong việc giải quyết hậu quả một cách hợp lý, tốt đẹp (cụ thể là kèm theo lá thư của chị Hướng Dương, của bạn đọc chia sẻ với bạn), tôi tin chắc ba mẹ bạn sẽ không ép bạn vào đường cùng đâu.

Cần chứng minh một tình yêu thật sự!

Có lẽ bạn không nên vừa mang thai vừa đi học vì đây là VN chứ không phải phương Tây. Có thể áp lực dư luận rất nặng, đứa bé trong bụng bạn sẽ không có đủ điều kiện phát triển tốt khi mà bạn luôn trong tâm trạng lo âu, sợ sệt và căng thẳng vì học tập. Mình nghĩ không nhất thiết phải vào ĐH, có nhiều con đường để bạn xây dựng một tương lai tốt đẹp.

Điều quan trọng để thực hiện được đó chính là sự đồng lòng của hai bạn, sự can đảm đón nhận những khó khăn thử thách và dứt khoát để ba mẹ bạn thấy rằng hai bạn thật sự yêu nhau và quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình.

Vòng tay nhân ái của gia đình

Mai T. ạ! Hãy bình tĩnh. Hãy dũng cảm đón nhận dù đó là sự nghiêm khắc của gia đình. Bố mẹ nào dù có giận dữ cách mấy vẫn rất thương con.

Em đã có một điểm tựa. Hãy dồn tình thương cho một sinh linh bé nhỏ đang mỗi ngày cần một sự che chở, bảo vệ thiêng liêng. Hi vọng khi đọc được những dòng tâm sự này, các bậc sinh thành sẽ có cái nhìn thoáng hơn, hãy cho con em một cơ hội, để dù bị ngã con em mình vẫn thấy êm trong vòng tay chúng ta - vòng tay nhân ái.

Hổ dữ không ăn thịt con

Cô vừa thấy thương lại vừa thấy giận cháu. Có rất nhiều cách biểu hiện tình yêu, đâu cứ phải cho đi “cái ngàn vàng” mới chứng tỏ được tình yêu của mình. Là một người mẹ có con gái lớn, cô hiểu được nỗi thất vọng, giận dữ của ba mẹ cháu nếu hay tin này. Nhưng hổ dữ còn chẳng ăn thịt con nữa là.

Cháu cứ bàn tính kỹ với người yêu rồi cả hai về thưa chuyện với người lớn. Các cháu cần chuẩn bị trước tinh thần để ứng phó. Đừng thất vọng và nản lòng mà hãy làm như lời người yêu cháu. Đó là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm.

HƯỚNG DƯƠNG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên