TT - Tuyệt vời! Chỉ có hai từ này mới đầy đủ ý nghĩa và cảm xúc để mô tả màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo người Bulgaria Dimitar Berbatov trong trận Manchester United (M.U) thắng Liverpool 3-2 tại Old Trafford đêm qua.
Trong trận đấu mà không ít người chờ đợi Wayne Rooney sẽ “nổ súng”, ngôi sao tuyển Anh lại im lặng để nhường “đất diễn” cho chân sút 29 tuổi Berbatov. Cả ba bàn thắng của Berbatov đều rất đẹp mắt. Như bàn mở tỉ số ở phút 42, từ quả đá phạt bên cánh trái của Ryan Giggs, Berbatov lắc đầu tuyệt đẹp đưa bóng xoáy cuộn sát cột dọc làm bó tay thủ thành Jose Reina (Liverpool).
Nhưng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U mới thật sự là một tuyệt tác, có thể được xếp vào nhóm những bàn thắng đẹp nhất châu Âu trong nhiều năm trở lại đây. Phút 59, từ quả tạt bổng bên cánh phải của Nani, Berbatov dùng đùi hứng bóng rồi ngả người móc vôlê bằng chân phải đưa bóng bay thẳng vào góc cao đập xà ngang đi luôn vào lưới.
Bình luận viên Phil McNulty của Hãng tin BBC (Anh) đã mô tả bàn thắng này là “siêu phẩm”. Bàn thắng này của Berbatov khiến chúng tôi nhớ lại tuyệt tác mà cựu siêu sao Rivaldo ghi cho Barcelona năm 2000 trong trận gặp Valencia ở Giải vô địch Tây Ban Nha. Chỉ có một điểm khác là Rivaldo dùng ngực hứng bóng và ngả người móc vôlê bằng chân trái. Sau này mỗi khi nhắc đến Rivaldo, người ta đều nhắc đến tuyệt tác trên. Có lẽ từ đây khi nhắc đến Berbatov, người ta cũng chẳng thể nào quên được bàn thắng đêm qua.
Suýt chút nữa, công lao của Berbatov đã đổ sông đổ biển do hàng phòng ngự M.U liên tục phạm sai lầm. Đầu tiên là tình huống trung vệ Evans (M.U) đốn ngã Torres trong vòng cấm giúp Liverpool có được quả phạt đền, tiền vệ Steven Gerrard đã sút thành công rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho đội khách phút 64. Phút 70, đến lượt O’Shea phạm lỗi với Torres ở sát vòng 16,5m và lại là Gerrard sút phạt trực tiếp rất đẹp, gỡ hòa 2-2 cho Liverpool.
Nhưng khi mọi người đã nghĩ đến việc M.U sẽ “đánh rơi vàng” trận thứ hai liên tiếp, Berbatov một lần nữa tỏa sáng khi có pha bật cao đánh đầu tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 3-2 cho M.U ở phút 84. Sau pha ghi bàn này, Berbatov đã rời sân để nhường chỗ cho đồng đội trẻ Darron Gibson. Khi Berbatov rời sân, ống kính truyền hình cận cảnh cho thấy hầu hết người hâm mộ M.U trên khán đài Old Trafford đều đứng dậy vỗ tay hoan hô anh như người hùng!
Người hài lòng nhất về màn trình diễn của Berbatov có lẽ là HLV Alex Ferguson (M.U). Bởi chính ông đã bảo vệ tiền đạo này trước sự công kích kịch liệt của dư luận sau hai mùa giải anh chơi không thành công.
QUỐC THẮNG
Kết quả bóng đá châu Âu * Vòng 5 Giải ngoại hạng Anh: Sunderland - Arsenal: 1-1, Wigan - Manchester City: 0-2, Chelsea - Blackpool: 4-0. * Vòng 3 Giải vô địch Ý: Fiorentina - Lazio: 1-2, AC Milan - Catania: 1-1, Bari - Cagliari: 0-0, AS Roma - Bologna: 2-2, Cesena - Lecce: 1-0, Chievo - Brescia: 0-1, Palermo - Inter Milan: 1-2, Parma - Genoa: 1-1, Udinese - Juventus: 0-4. * Vòng 3 Giải vô địch Tây Ban Nha: Espanyol - Almeria: 1-0, Mallorca - Osasuna: 2-0, Sporting Gijon - Athletic Bilbao: 2-2, Real Sociedad - Real Madrid: 1-2, Hercules - Valencia: 1-2, Levante - Villarreal: 1-2, Racing Santander - Zaragoza: 2-0. * Vòng 4 Giải vô địch Đức: St. Pauli - Hamburg: 1-1. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận