11/06/2005 07:02 GMT+7

Hành trình gian truân của một ca khúc

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Đầu năm 2001, nhạc sĩ Đồng Dương Chiều sáng tác một ca khúc về Bác, lấy tên Tiếng nói Bác Hồ, mang giai điệu tình cảm mà hùng tráng với lời ca: “...Giọng nói Bác Hồ bỗng hóa thành ngọn lửa thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, rực sáng mãi trong tim mỗi chúng ta...”.

DWNWMT1L.jpgPhóng to

Nhạc sĩ Đồng Dương Chiều - Ảnh: Vũ Thanh Bình

TT - Đầu năm 2001, nhạc sĩ Đồng Dương Chiều sáng tác một ca khúc về Bác, lấy tên Tiếng nói Bác Hồ, mang giai điệu tình cảm mà hùng tráng với lời ca: “...Giọng nói Bác Hồ bỗng hóa thành ngọn lửa thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, rực sáng mãi trong tim mỗi chúng ta...”.

Sau khi thu thử và cho bạn bè nghe, nhận được lời khen và gợi ý đây là một ca khúc hay về Bác, nên được phổ biến rộng rãi, tác giả đã “gõ cửa” một số nơi nhờ giới thiệu đứa con tinh thần của mình.

Nhưng đến hết quí 1-2001, Tiếng nói Bác Hồ vẫn chưa được công chúng biết đến. Ông Chiều quyết định gửi thẳng Tiếng nói Bác Hồ đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thông tin Nguyễn Khoa Điềm.

Ông Điềm đã nghe và công nhận đây là một ca khúc hay, xứng đáng được phổ biến và gửi ý kiến này xuống Cục Nghệ thuật biểu diễn. Cục trưởng lúc bấy giờ là ông Lê Tiến Thọ đã ký một văn bản (ngày 19-4-2001) rằng cục sẽ cho “photo thành nhiều bản bài hát Tiếng nói Bác Hồ để gửi tới một số đơn vị nghệ thuật trung ương; Sở VH-TT TP.HCM và Sở VH-TT Nghệ An. Các sở VH-TT sẽ cung cấp bài hát cho các đơn vị nghệ thuật, các hãng băng đĩa thuộc quyền quản lý của mình để sử dụng vào các chương trình ca nhạc”.

Thế nhưng mãi đến năm 2002, ca khúc này vẫn còn “lạc” đâu đó. Không nản lòng, ông Chiều đổi tên ca khúc Tiếng nói Bác Hồ thành Lửa thiêng dân tộc và gửi đến Ban tổ chức SEA Games 22.

Báo Thể Thao Ngày Nay (số ra ngày 29-9-2003) và báo Người Hà Nội (9-10-2003) cùng đưa thông tin: “...Ca khúc Lửa thiêng dân tộc đã được Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đề nghị tiểu ban tuyên truyền SEA Games 22 xem xét để đưa vào đoạn rước đuốc trong lễ khai mạc SEA Games 22”. Thế nhưng kết cuộc ca khúc này đã không được sử dụng trong lễ khai mạc lẫn bế mạc SEA Games 22!

Tưởng số phận đã an bài, Lửa thiêng dân tộc khó lòng “cháy” nổi. Nhưng với sự động viên của bạn bè, một lần nữa tác giả Đồng Dương Chiều đã gửi ca khúc của mình đến ban tổ chức Lễ hội đền Hùng 2005.

Ca khúc được chọn vào lễ bế mạc với phần dàn dựng hết sức công phu (ca sĩ Trọng Hùng trình bày cùng các học sinh Trường Văn hóa nghệ thuật Phú Thọ và nhóm múa) và được truyền hình trực tiếp khắp cả nước.

Thế nhưng cho đến nay, Lửa thiêng dân tộc vẫn chưa hề được thu băng đĩa hoặc được các đài phát thanh truyền hình quan tâm giới thiệu như tinh thần của văn bản ngày 19-4-2001.

Phải chăng đây chính là một trường hợp điển hình cho việc các đơn vị quảng bá âm nhạc hiện nay thường dành ưu tiên cho các ca khúc thị trường dễ dãi mà bỏ qua dòng ca khúc truyền thống?

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên