![]() |
Cũng trong ngày 14-10-2006, tại diễn đàn, ban vận động thành lập Hội Trí thức trẻ TP.HCM đã được thành lập. Trong ảnh: các thành viên trong ban vận động ra mắt - Ảnh: Thanh Đạm |
“Thẻ văn hóa”
Anh Vũ Quốc Dũng là một trong những người đầu tiên nhanh chóng giơ tay “giành” micro tại diễn đàn, chia sẻ câu chuyện của em trai mình bên Mỹ rất mong muốn về VN nhưng phải băn khoăn lựa chọn giữa công việc 4.000 USD ở Mỹ so với vài triệu đồng ở VN. Băn khoăn đó xuất phát từ việc “xây dựng một hình ảnh VN như thế nào đủ để hấp dẫn chính người VN”.
Bạn Đặng Thị Quốc Anh Đào - giảng viên trẻ ĐH Mở (TP.HCM), cựu SV VN học Trường ĐH Yogyakarta (Indonesia) - nói ngay bức xúc: “Một khi nước Việt trong tim mỗi du học sinh thì sự lựa chọn ở hoặc về không phải vì mức lương”. Anh Đào đặt tên cho hành trang mà bạn nói chính là tấm “thẻ văn hóa”. “Có nó, trong mỗi việc làm dù nhỏ, bản thân mỗi người đều ý thức hành động vì hình ảnh đất nước” - Đào nói. Anh Đào chính là người phát động phong trào chăm sóc nạn nhân động đất tại Indonesia (tháng 5-2006). “Nhiều SV các nước ngạc nhiên nhưng tôi nói đó là tinh thần của người trẻ VN” - Đào kể.
Nhiều bạn trẻ khác đồng quan điểm vốn văn hóa là rất cần thiết để tiếp thị hình ảnh đất nước. “Tháng tám vừa rồi chúng tôi quyết định xây dựng một trại văn hóa VN trong đêm văn hóa quốc tế tại ĐH Quốc gia Singapore... Hôm đó, bạn bè quốc tế ai cũng trầm trồ khi thấy chiếc áo dài VN. Họ hỏi rất sâu về nét văn hóa áo dài VN từ xưa đến nay” - Huy Ngọc, SV năm 4 khoa lịch sử ĐH KHXH&NV TP.HCM, kể. Theo Huy Ngọc, thiếu kiến thức nhiều khi cũng gây ngộ nhận về hình ảnh đất nước.
Bạn Đỗ Thái Nhi, làm việc tại một công ty kiểm toán, hiến kế: “Tại sao chúng ta không xây một chuỗi nhà hàng dân tộc, đậm chất văn hóa VN ngay sân bay Tân Sơn Nhất?”. Hay theo Hoàng Minh Thơm, lớp 12D Trường THPT Lê Hồng Phong (TP.HCM) : “VN chúng ta có những loại nhạc cụ rất đặc trưng và được bạn bè thế giới yêu thích như đàn bầu, đàn cò, chiêng... Những “độc chiêu” đó chính là đặc sản tiếp thị của VN đó thôi”.
![]() |
Đặng Thị Quốc Anh Đào (trái) trao đổi với các đại biểu - Ảnh: Thanh Đạm |
Bạn Lê Thanh Tú, cựu du học sinh VN ở Pháp, vừa trở về VN được bốn tháng nay cho biết: “Tôi từng làm mọi cách để thuyết phục được một công ty nước ngoài đồng ý đầu tư vốn để tôi quay trở về VN thành lập một công ty, và tôi biết nhiều du học sinh khác cũng có mong muốn, cùng chí hướng đó”. Thanh Tú là người đã tham dự diễn đàn “Vì hình ảnh Lyon” tổ chức ở Pháp bằng một dự án “Tiếp thị nụ cười Việt Nam”. “Bằng cách đó, chúng ta cũng có thể giới thiệu về VN đến cộng đồng các nước khác” - Tú nói. Theo Tú: “Xây dựng hình ảnh đất nước thì trước hết phải xây dựng hình ảnh chính bản thân mình”. Tạo ấn tượng với ban giám khảo, Tú đã giành giải thưởng là chiếc vé trở về VN.
Cả trăm ý kiến đầy nhiệt huyết, những đại biểu của diễn đàn thống nhất ở một điểm: mỗi người là một sứ giả, đi từ những hành động nhỏ nhất của bản thân sẽ tạo nên một hình ảnh lớn mang tên “Việt Nam”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận