05/10/2009 10:48 GMT+7

Hamburg - thành phố cảng mến yêu

HOÀNG YẾN ANH
HOÀNG YẾN ANH

TTO - Đây không phải lần đầu tôi đến Hamburg, nhưng chuyến đi này để lại nhiều ấn tượng bởi chúng tôi được tự tìm tòi, khám phá và tới bất cứ nơi nào mình muốn chỉ với tấm bản đồ thành phố bé nhỏ trên tay.

pa35Xd8z.jpgPhóng to
Jmb0HPsY.jpg
tcqDfVhL.jpg
Những cây cầu bắc qua những con kênh xinh xinh

Có lẽ nhắc đến Hamburg người ta nghĩ ngay đến hamburger - món bánh kẹp nổi tiếng. Nguồn gốc chính thức của món bánh này thì không ai biết rõ, nhưng điều mà người ta có thể khẳng định là món bánh này xuất thân từ cái tên thành phố Hamburg của Đức.

Nhưng Hamburg không chỉ nổi tiếng với bánh hamburger mà còn là thành phố cảng nằm bên bờ biển Baltic, với một bến cảng lớn thứ hai châu Âu và thứ 8 của thế giới. Đây là thành phố thu hút rất nhiều khách du lịch bởi vẻ đẹp đa sắc, đồng thời cũng là trung tâm thương mại đóng một vai trò chủ đạo trong nền kinh tế châu Âu. Với hơn 4 triệu lượt người tới thăm vào năm 2008, Hamburg nằm trong danh sách những thành phố quyến rũ của châu Âu.

Đến Hamburg, người ta thường ghé thăm St.Pauli Landungsbrücken, Reeperbahn, Hamburger Dom và những viện bảo tảng quốc gia nằm rải rác xung quanh trung tâm thành phố như Hamburger Kunshalle. Cảng Hamburg cũng là một trong những điểm không thể không ghé thăm khi đến Hamburg.

Khi tôi và cô đồng nghiệp Maike đặt chân tới nhà ga Hamburg, trời bỗng dưng tắt nắng. Để "phòng thủ", chúng tôi vào Rossmann mua tạm cây dù đề phòng trời mưa. Nhưng thật may thời tiết Hamburg hôm đó tuy thiếu nắng nhưng khô ráo, bởi thế chúng tôi có thể lang thang cả ngày để tham quan thành phố.

Bước chân ra khỏi nhà ga, với tấm bản đồ trên tay chúng tôi không biết nên đi về hướng nào vì nhìn từ đâu cũng thấy thành phố thật đẹp, nên cứ thế để mặc cho những bước chân vô định dẫn theo những con phố. Những tấm biển chỉ đường đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều nên dù không có ai hướng dẫn chúng tôi cũng không sợ bị lạc.

r0lOJxnv.jpgPhóng to
Phía trước hội trường thành phố

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là Hamburger Rathaus (Tòa Thị chính) với công trình kiến trúc cổ rất đẹp. Phía trước là một quảng trường rộng lớn với những bức tượng rất đẹp.

Đi dọc con kênh, chúng tôi tới Deichstraße, đây là một con đường cổ rất đẹp và cũng là "mảnh vụn" cuối cùng còn sót lại của một Hamburg cũ. Những ngôi nhà ở đây trông rất cổ bởi được xây dựng từ thế kỷ 18. Từ nơi này bạn có thể đi thẳng tới Speicherstadt - nơi sở hữu hàng loạt block nhà màu đỏ lạ mắt.

Tôi đặc biệt thích những cây cầu ở Hamburg đến nỗi đi qua cây cầu nào cũng phải dừng lại và ngắm thật lâu. Chợt nhớ đến những cây cầu có lần mình đứng ở Paris, có khác chăng bây giờ tôi đang mang một dòng cảm xúc khác. Đứng trên mỗi cây cầu, ngắm thành phố và để gió cuốn trôi những muộn phiền còn điều gì có thể tuyệt vời hơn thế nữa!

Điều đặc biệt nữa là Hamburg có rất nhiều thảm cỏ xanh và những chiếc ghế đá trắng dài thật đẹp. Đi giữa đường mà được ngắm cả một không gian xanh phía bên đường quả là một tuyệt tác. Tôi không nghĩ mình đang đi giữa lòng một thành phố với một nền kinh tế đứng đầu nước Đức bởi Hamburg đẹp và quá gần gũi với thiên nhiên.

Đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi quyết định dừng chân trước nhà thờ St.Michaelis - biểu tượng của thành phố cảng, được xây dựng lần đầu từ năm 1647-1669. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhà thờ bị tàn phá nặng nề và từ năm 1983 người ta bắt đầu sửa sang lại.

R9MA2BUO.jpgPhóng to
UjGtHg4S.jpg
HN2VdH8d.jpg
Khung cảnh thành phố nhìn từ trên đỉnh nhà thờ St. Michaelis

Tôi bỏ ra 2,5 euro mua vé vào cửa và leo 450 bậc thang để lên được đỉnh nhà thờ. Maike là người sợ độ cao nên khi leo cầu thang cứ run chân và định bỏ cuộc mấy lần, nhưng khi lên đến nơi mới hiểu công sức mình bỏ ra để leo 450 bậc thang ấy được trả giá một cách xứng đáng.

Từ trên cao, bạn có thể ngắm toàn bộ thành phố từ những hướng khác nhau, những tòa nhà cổ kính xen lẫn không gian xanh với biết bao nhiêu hàng cây đang thay lá đổi màu. Rồi cả dòng sông Elbe thơ mộng với những cây cầu bắc ngang. Những chiếc tàu nằm kiêu hãnh khoe mình trên dòng sông.

Tôi ước có thể đứng mãi ở trên đó, được dang tay ôm lấy cả bầu trời, ôm gió, ôm mây và ôm những bình yên mà chính bản thân tôi đang tìm được lúc đó. Một cảm giác thật dễ chịu mà có lẽ ai đã một lần đứng từ trên cao nhìn xuống cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Di dọc đường phố, nếu để ý kỹ bạn sẽ gặp rất nhiều chú hề gánh hai thùng nước trên vai. Cùng một bức tượng nhưng mỗi nơi được trang trí và vẽ theo những kiểu khác nhau. Khi tôi hỏi một người dân Hamburg chúng có ý nghĩa gì thì được giải thích đó là Hans Hummel. Công việc của ông là gánh nước và hơi nóng tính một chút nên hay bị bọn trẻ con gọi là "Hummel, Hummel“. Vì gánh nước nặng nên dù có bị bọn trẻ chọc ghẹo thế nào ông cũng không thể làm gì được ngoài việc nổi nóng.

Từ "Hummel“ cho đến nay vẫn được người ta sử dụng để ám chỉ người dân Hamburg.

WIjTqJi2.jpgPhóng to
Hans Hummel

Sau khi đã đi gần đủ những kỳ quan cần tới ở Hamburg, chúng tôi ra bến cảng ngắm nhìn dòng sông xinh đẹp, những người thủy thủ và liên tưởng tới những câu chuyện cổ tích thời xa xưa. Người dân thường đến đây đi dạo, trẻ em thì chơi với những con hải âu… Bên dòng nước là những quán cà phê và nhà hàng hải sản thơm lừng.

dpNMjP7D.jpgPhóng to
Trên chiếc xe buýt này bạn có thể tham quan toàn bộ thành phố

Rời cảng khi trời cũng bắt đầu xế chiều, Maike rủ tôi ghé đường Reeperbahn. Nơi đây ngày xưa là nơi sản xuất các loại dây thừng cho tàu và có nhiều quán bar cho thủy thủ vui chơi giải trí. Ngày nay người ta có thể so sánh Reeperbahn với phố đèn đỏ ở Amsterdam - nơi được xem là hoạt động kinh doanh tình dục công khai. Ban ngày chỉ toàn khách du lịch ghé thăm, có lẽ phần lớn vì tò mò. Nhưng vào ban đêm, khi thành phố đã lên đèn, bên các cửa sổ những vũ nữ mặc quần áo hở hang khêu gợi...

Chúng tôi quay trở lại nhà ga khi thành phố bắt đầu lên đèn. Dù chưa khám phá hết tất cả những kỳ quan của thành phố này và thời tiết khá "khiêm tốn“, nhưng tôi cũng tạm hài lòng với những gì mình được biết, được cảm nhận, được tự tìm tòi, khám phá và nhìn thấy.

Những chiếc cầu bé nhỏ xinh xinh bắt đầu lùi xa, tôi biết rồi mình sẽ trở lại nơi này. Biết đâu Hamburg sẽ lại đón chờ tôi vào một ngày nắng đẹp?

HOÀNG YẾN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên