![]() |
Anh Hà Chí Công (trái) nhận tặng thưởng từ đại diện báo Tuổi Trẻ |
Đây là phần thưởng hằng năm của báo Tuổi Trẻ dành cho những cá nhân có những hành động đẹp, những cống hiến giúp ích cho cộng đồng. Trước đây, trị giá phần thưởng là 5 triệu đồng, nhưng kể từ lần trao thưởng cho anh Hà Chí Công, ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã quyết định nâng giá trị phần thưởng lên 7 triệu đồng
Sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh, tốt nghiệp đại học Thể dục thể thao I Từ Sơn, Bắc Ninh chuyên ngành bóng bàn, năm nay 29 tuổi, anh Công là nhân viên phòng quản lý sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Với mức lương chưa đầy 2 triệu đồng/tháng, hiện anh vẫn đang phải ở nhờ nhà người thân tại Hà Nội và hoàn cảnh sống còn gặp nhiều khó khăn.
Sau trận bán kết Nhật - Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình, lúc 23g30 anh đi kiểm tra và phát hiện túi đồ để quên trong phòng thay đồ của đội Saudi Arabia trong sân Mỹ Đình. Anh kể: “Trong túi đồ có một nhẫn bạch kim có nạm kim cương, hai điện thoại di động đời mới và một đồng hồ Rolex, ước tính trị giá hơn trăm triệu đồng. Ngay lập tức tôi mang túi đồ về tủ riêng trong phòng làm việc và khóa chặt lại. Sáng hôm sau tôi đã báo và đưa cho ban lãnh đạo sân trao cho đại diện LĐBĐ VN để trả lại đội Saudi Arabia”.
Anh Công nói thêm: “Với tôi, giá trị món đồ đó thật lớn nhưng so với hình ảnh một VN thân thiện, hiếu khách, một khu liên hợp thể thao quốc gia làm việc chuyên nghiệp, an toàn thì quá rẻ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận