![]() |
Lai - cậu bé bị mìn cướp mất chân ở Đông Hà - đã giành giải nhất cuộc thi vẽ poster của Peacetrees VN. Những sân chơi cho thiếu nhi và giao lưu văn hóa - thể thao giữa thanh niên hai nước Việt - Mỹ đang là điểm tập trung của Peacetrees VN |
Thư ngắn, vỏn vẹn lời mời: Nếu bạn có thể thu xếp được, hãy cùng chúng tôi đến VN, chung tay hàn gắn vết thương năm cũ vẫn chưa lành...
Kèm theo đó là bản tin mới nhất của tổ chức Peacetrees VN (Cây hòa bình VN). Một người bạn ở Anh hỏi lại trên cùng hệ thống: "Có ai dành chuyến du lịch của mình để cứu những trẻ em vô tội bị tàn tật vì bom mìn còn sót lại sau 30 năm cùng tôi không?".
Chợt tôi nhớ ra đâu đó trên quê hương mình vẫn tồn tại quá khứ còn sót lại, thảng hoặc chợt "bùm bùm" và cướp đi nụ cười của trẻ thơ. Tôi viết thư cho Rae Cheney để hỏi thăm câu chuyện của một người "gỡ mìn - trồng cây - xây hòa bình" trên đất Quảng Trị...
Đó là một ngày cuối thu cách đây mười năm ở hòn đảo Bainbridge xa tít của Mỹ. Có một người phụ nữ lặng lẽ xoa tấm huân chương Gold Star Emblem của mình và bật khóc sau khi nghe đài phát tin "20 năm kết thúc chiến tranh VN".
Gold Star Emblem dùng để vinh danh những người mẹ Mỹ đã có con tử trận trên đất khách. Và Rae nhớ con mình hơn bao giờ hết: chàng phi công trẻ tuổi Daniel Cheney đã không bao giờ trở lại sau cuộc không kích ở miền Trung VN năm 1969.
Người con gái lớn Jerilyn Brusseau cùng chồng đến thăm, họ lại ôm nhau khóc và quyết định phải làm một điều gì đó.
Và điều gì đó đã thành hiện thực khi vài ngày sau họ thành lập tổ chức Cây hòa bình VN với mục tiêu gỡ bỏ bom mìn còn sót lại ở Đông Hà, Quảng Trị, tìm kiếm những người bạn cùng mục tiêu để trồng cây xanh trên vùng sỏi đá và xây trường học cho trẻ em nghèo...
Những lá thư viết tay được gửi đi, những cuộc điện thoại được kết nối và nhiều cánh tay đã cùng nắm lại: cựu binh lực lượng thủy quân lục chiến tại chiến trường VN Chuck Maedows tìm được sự an lành của tâm hồn sau mấy mươi năm day dứt khi một đứa trẻ nói: "Cảm ơn ông"; kỹ sư người Mỹ gốc Việt Quang Le bỏ nhiệm sở để mỗi năm ở lại Đông Hà nhiều tháng liền thúc đẩy các hoạt động của dự án hay Richard Ian Greene, một doanh nhân người Úc, quyết định trở thành giám đốc phát triển của dự án nhằm tìm kiếm thêm những nhân tố mới để hoạt động hiệu quả hơn...
Cứ thế, hành trình mười năm của những người vì hòa bình diễn ra một cách lặng lẽ. Hàng chục ngàn cây xanh đã phủ lên những mảnh đất sạch bom mìn. Một ngôi làng mang tên Hữu Nghị đã giúp hàng trăm gia đình an cư và nhiều thư viện đã được mở ra ở những vùng hẻo lánh nhất cho trẻ em Quảng Trị.
Nhiều giải thưởng của các hiệp hội quốc tế đã được trao cho những cố gắng của Peacetrees VN, nhưng trong thông điệp gửi toàn cầu nhân kỷ niệm mười năm thành lập, Chuck Maedows vẫn bảo: "Chúng tôi cần thêm nhiều bàn tay của các bạn... Cuối năm này, bạn có muốn cùng tôi đến với chương trình Tia sáng tại Đông Hà, kết nối những tấm lòng để xây một ngôi nhà hòa bình trên nền của chiến tranh?”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận