![]() |
Người Mỹ và cả người Ả Rập sẽ làm gì khi cả hai đều là mục tiêu của bọn khủng bố? Chắc chắn họ đều có những nghi ngờ lẫn nhau nhưng phải cùng ngồi bàn phương án để xử lý vụ này. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng hay để làm phim”. Sau đó là vụ không tặc kinh hoàng ngày 11-9-2001 khiến người gốc Ả Rập ở Mỹ bị phân biệt đối xử do những tên không tặc là người Ả Rập. Berg có một người bạn thân gốc Ả Rập. “Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi. Tôi đưa anh ấy xem kịch bản và bạn tôi nói cho tôi biết quan điểm chính trị của anh ấy. Chúng tôi cùng đi đến quan điểm chung là cả người Mỹ và người Ả Rập cùng chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố” - Berg nói.
Khi đã có chút tiếng tăm từ bộ phim The rundown to friday night lights, Berg mới triển khai ý tưởng trên thành phim. Thông qua hai nhân vật chính, một nhân viên FBI và một thủ lĩnh Ả Rập, ông muốn giới thiệu cách mà hai đất nước với hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau cùng giải quyết một vấn đề chung. Suốt mùa hè năm 2003, Berg dành thời gian để tìm kiếm tư liệu.
Tháng 6-2003, anh gặp Michael Mann ở văn phòng và giới thiệu kịch bản. Lúc này Michael Mann đang sản xuất phim The Aviator do Martin Scorsese đạo diễn. Mann cho biết: “Tôi không muốn làm phim đơn thuần về chính trị. Tôi làm phim hành động giải trí dựa trên những vấn đề chính trị nóng bỏng”, vì thế ông chú ý ngay dự án của Berg. Họ gửi dự án cho Hãng Universal Pictures. Khi dự án đã được duyệt, Berg đến Ả Rập để tìm hiểu thêm về văn hóa và quan điểm của người dân bản xứ về chống khủng bố.
![]() |
Rõ ràng đây là một đề tài hấp dẫn, thời sự nhưng không dễ làm bởi tính chính trị đậm đặc của nó. Cái hay ở bộ phim này không nằm ở cốt truyện hay thể loại hình sự, hành động rất “thuận tay” của các đạo diễn Hollywood. Người xem bị cuốn hút bởi diễn xuất như thật, đầy kịch tính của Jamie Foxx (vai nhân viên FBI Ronald Fleury), Chris Cooper (chuyên gia chất nổ Grant Sykes), Jennifer Garner (Janet Mayes) và hai diễn viên người Trung Đông từng được đề cử giải Oscar là Ali Suliman và Ashraf Barhom. Bộ phim “như thật” cũng nhờ vào sự xuất hiện của hơn 3.000 người Mỹ gốc Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia được mời vào các vai cảnh sát, binh lính, người dân, những kẻ nổi loạn...
Khán giả không thể một phút rời mắt khỏi màn ảnh bởi những vấn đề cũng như những pha hành động dồn dập trong phim.
THẠCH THẢO
(*) Chiếu tại các rạp MegaStar, Diamond, Galaxy, Cinebox, Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Tân Sơn Nhất, TTCP Quốc gia, Ngọc Khánh… từ ngày 30-11.
Áo Trắng số 14 (ra ngày 01-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận