16/06/2005 19:13 GMT+7

Giọng nam: thời oanh liệt nay còn đâu?

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TTO - Chỉ mới khoảng 5 năm trước đây, các giọng nam chiếm lĩnh áp đảo trên sàn diễn ca nhạc, tạo nên một "hội chứng các chàng trai" từ ca sĩ độc lập đến các boyband. Vậy mà giờ đây, thời thế đã đổi thay...

mPebUcsB.jpgPhóng to
Kasim Hoàng Vũ: giọng nam trẻ sáng giá hiện nay. Ảnh: TR.N
TTO - Chỉ mới khoảng 5 năm trước đây, các giọng nam chiếm lĩnh áp đảo trên sàn diễn ca nhạc, tạo nên một "hội chứng các chàng trai" từ ca sĩ độc lập đến các boyband. Vậy mà giờ đây, thời thế đã đổi thay...

Tới kỳ thoái trào?

Các giọng nam đăng quang bởi lượng khán giả trẻ yêu ca nhạc có tới 60% là nữ sinh cấp hai, cấp ba và sinh viên. Trong giai đoạn 1996-2000, những hình tượng Lam Trường, Đan Trường, Quang Linh, B.K... đã lên ngôi trong lòng giới trẻ, tạo sức hâm mộ hơn cả những "Tứ đại thiên vương" ở Hong Kong hay các boyband phương Tây.

Nhìn lại, chúng ta thấy sự lên ngôi của các nam ca sĩ VN là xứng đáng: Lam Trường và Đan Trường xuất hiện trên sân khấu tình cảm và biết cách chiều lòng các fan trẻ; Quang Linh có trình độ cảm nhạc rất tốt cùng với một phong thái riêng không hề lẫn với ai...

Thành công của Lam Trường, Đan Trường... đã kéo theo một loạt gương mặt nam khác như Tuấn Hưng, Nguyên Vũ, Quang Vinh, Trần Tâm, Việt Quang, Minh Quân... nhảy vào cuộc chơi hào hứng và khí thế ở thời điểm năm 2000. Với các ca sĩ này, họ chung một sức trẻ, diện mạo sáng và rất tích cực vun đắp cho sự nghiệp âm nhạc của mình.

Đáng tiếc là, thế hệ nam ca sĩ "năm 2000" ấy vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, đều chưa ai vươn lên nổi vị trí của Lam Trường và Đan Trường. Cho tới tận một, hai năm gần đây thì chỉ mới có Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng trở thành ngôi sao nam sáng giá hàng đầu. Và thế là thị trường đang để lại một khoảng trống mênh mông đối với các giọng nam!

Ở phía các nhóm ca, sau thời huy hoàng của 1088 đến nay chưa có boyband VN nào tái lập thành công trên thị trường ngang bằng 1088. Gần nhất có GMC nhưng do nội bộ đã tự tan rã. Các nhóm AC&M, MTV, La Thăng, The Winds, F5... mới chỉ dừng lại ở mức độ đi hát thường xuyên trên các sàn diễn. Trong số trên phải kể đến AC&M và MTV là hai nhóm có thực lực cao nhất, nhưng ở khía cạnh thị trường thì họ không tạo được độ "hot" hoặc gây nên một cơn sốt đúng nghĩa.

Nhìn thấy làn sóng ca sĩ nữ cát cứ rầm rộ trên sàn diễn lẫn quầy băng đĩa hiện nay, nhiều khán giả chép miệng: "Những ca sĩ nam xem như không còn thời oanh liệt nữa rồi!".

Hy vọng le lói

UWlGFYG8.jpgPhóng to
Đàm Vĩnh Hưng: thành công nhờ có phong cách trình diễn riêng. Ảnh: TR.N

Thật ra, bầu tổ chức show diễn ở nhiều tỉnh thành xa vẫn khẳng định rằng các giọng nam vẫn không thể thiếu trong các chương trình của họ. Đối tượng khán giả các tỉnh vẫn hâm mộ các ca sĩ nam nhiều hơn là nữ ca sĩ.

Chẳng thế mà từ trước đến nay, những Lâm Chí Khanh, Lâm Hùng, Lâm Vũ, Châu Gia Kiệt, Ưng Hoàng Phúc... đã rất ăn khách khi diễn ở các tỉnh thành xa. Gần đây là Vân Quang Long, Hàn Thái Tú, Lưu Chí Vỹ, Nhật Tinh Anh, Hoàng Thiên Long...

Điểm qua mới thấy một bất ngờ: lượng ca sĩ nam ngày hôm nay quá đông đảo! Vậy thì có gì mâu thuẫn với nhận định ở phần trên của chúng tôi: "thị trường đang để lại một khoảng trống mênh mông đối với các giọng nam"?

Xin mượn phát biểu của ca sĩ trẻ Lê Hiếu để nói đến điều này. Khi được hỏi điều khó khăn trong sự nghiệp của các nam ca sĩ hiện nay là gì, Lê Hiếu thẳng thắn thừa nhận: "Đó là việc có quá nhiều nam ca sĩ mới". Quá nhiều, dẫn đến cạnh tranh và khiến khán giả đối diện với hàng loạt gương mặt, giọng ca, hàng tá album na ná nhau ra đời mà rất hiếm sản phẩm nào tạo được một nét riêng thật sự. Hầu hết các album đều chứa những tình khúc nhạc trẻ dễ nghe giống nhau.

Chất giọng của phần đông những nam ca sĩ cũng "sàng sàng". Hiếm ai tỏa sáng từ một phong cách khó bắt chước như Quang Linh hay Đàm Vĩnh Hưng; hoặc giả hát tình cảm được như Lam Trường...

Những album của Đức Tuấn, Lê Hiếu... thời gian qua được xem là nỗ lực để thoát khỏi những sản phẩm "nhân bản". Sự xuất hiện của hai giọng nam đoạt giải cao nhất từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 Kasim Hoàng Vũ và Tùng Dương đã mang lại những tia hy vọng mới. Kasim hát rock lẫn ballad đều tốt. Tùng Dương thì như vẻ quặng world music đang bắt đầu khai thác... Thế nhưng gạt ngoài tai những lời tâng bốc đã có phần quá đà của dư luận, bản thân hai giọng nam này cần phải duy trì phong độ và luôn phấn đấu nếu không muốn tuột dốc trong năm 2005 này.

Lâm Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Châu Gia Kiệt, Lưu Chí Vỹ... hiện là những cái tên ăn khách khi biểu diễn ở các tỉnh. Dĩ nhiên nếu chỉ có thế thì bản thân họ cũng chẳng hài lòng. Tất cả đều đang gắng sức làm cuộc thập tự chinh để tiệm cận ngôi vị của Lam Trường, Đan Trường. Trong đó không loại trừ sự cạnh tranh lẫn nhau dẫn đến không một ai có thể giành hết thị phần mà buộc phải chia năm xẻ bảy lượng fan...

Và với bối cảnh các nữ ca sĩ đang làm mưa làm gió, xem ra đường "chinh chiến" của các nam ca sĩ hôm nay càng khó nhọc hơn bao giờ hết...

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên