26/03/2009 08:46 GMT+7

"Giờ ước ao"

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TT - Khi về hưu, vợ tôi dạy kèm tiếng Anh cho vài học sinh trong xóm để đỡ nhớ nghề. Chiều 23-3, một học sinh lớp 8 trong tiết học nhờ cô ấy hướng dẫn đọc một bài văn tiếng Anh nói về Giờ trái đất. Vợ tôi cố sửa nhưng cậu bé vẫn phát âm “Earth hour” như đọc từ “ước ao” trong tiếng Việt. Tôi thầm nghĩ một giờ tắt đèn trên Trái đất cũng đáng gọi là “giờ ước ao” lắm chứ.

xckRisMc.jpgPhóng to

Nhóm tình nguyện viên của Earthhourvn.org gửi thông tin Giờ trái đất cho người dân - Ảnh: Earthhourvn.org

Khánh Hòa cũng tắt đèn trong Giờ trái đất

Ngày 25-3, Ông Mai Văn Thắng, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Khánh Hòa, cho biết tỉnh vừa triển khai kế hoạch tham gia Giờ trái đất. Theo đó, vào Giờ trái đất (20g30-21g30 ngày 28-3) tại TP Nha Trang sẽ có một số phường dọc hai tuyến đường trung tâm là Trần Phú và Phạm Văn Đồng thực hiện việc tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết.

Thị xã Cam Ranh và các huyện cũng chọn một thị trấn tham gia. Một số khách sạn của tỉnh như Vinpearl, Diamond Bay, Yasaka, Sunrise... cũng được vận động hưởng ứng chiến dịch.

Tính đến nay đã có năm tỉnh, thành phố ở VN tham gia chiến dịch là Hà Nội, Huế, Hội An, TP.HCM và mới nhất là Khánh Hòa.

Bữa cơm tối hôm đó, không khí gia đình tôi rất vui. Đứa lớn đi làm về dẫn theo bạn gái ra mắt cha mẹ. Con trai nhỏ hí hửng khoe vừa được tăng lương. Nhưng vui và bất ngờ hơn cả là việc hai con tôi không biết bàn với nhau từ lúc nào, khi tôi vừa cầm đũa thì đứa lớn nói: ”Chúng con hay tin TP.HCM đã chính thức loan báo tham gia chiến dịch Giờ trái đất nên đề nghị gia đình ta cũng hưởng ứng bằng việc tham dự “Một giờ không điện” với các em ở trại cô nhi chùa LH”. Nghe xong, vợ tôi nói: “Mẹ rất vui khi thấy các con có thiện ý như vậy. Nhưng bố cũng có dự tính rồi thì phải!”.

Tôi đưa mắt nhìn cả nhà rồi chậm rãi nói: ”Không phải đợi các con nêu ra bố mẹ mới có ý định hưởng ứng chiến dịch mang ý nghĩa cao đẹp này đâu. Lẽ ra bố định đến đúng 20g30 ngày 28-3 sẽ bất ngờ tự tay kéo cầu dao điện rồi mời gia đình ta lên sân thượng tận hưởng thiên nhiên một giờ: ngồi hóng mát, ngắm trăng sao và nhâm nhi với kẹo gương. Nhưng tham dự “Một giờ không điện” với trẻ mồ côi là ý tưởng hay hơn nhiều. Bố vui và tự hào trước suy nghĩ trong sáng của các con. Vậy cứ thế mà tiến hành”. Mọi người vỗ tay.

Bữa cơm đó không thịnh soạn nhưng dường như ngon hơn thường ngày rất nhiều. Lúc đứa con lớn tiễn bạn gái ra về, vợ tôi nói với theo: “Cháu nhớ tham gia “giờ ước ao” cùng gia đình bác nhé!”.

Quả đất ấm do trái tim lạnh

Trái đất ấm dần lên có lẽ do trái tim con người ngày một lạnh, không cảm nhận nỗi đau của rừng. “Rừng xưa đã khép” thì Trái đất phải nóng dần lên. Trái tim lạnh nên không cảm nhận được nỗi đau của “chúng sinh”. Có thể là chúng ta chưa trả giá đắt nhưng con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ. Hãy làm trái tim con người ấm lại để Trái đất được lạnh như xưa.

_____________

Mời bạn tham gia, chia sẻ ý kiến với diễn đàn “Giờ trái đất - Chuyện của chúng ta hay người khác?”. Ý kiến xin gửi về email: nhipsongtre@tuoitre.com.vn.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên