Phóng to |
Bức ảnh đoạt giải nhất "Xin hãy cho chúng em một con đường đến trường an toàn" - Ảnh: Huỳnh Văn Đệ - học sinh lớp 46 |
Đây cũng là nội dung cuộc thi ảnh "Những tấm ảnh biết nói qua ống kính trẻ thơ” do Quỹ phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP), Công ty chuyển phát nhanh FedEx Express và Tổ chức An toàn cho trẻ em Việt Nam (Safe Kids Việt Nam) tổ chức.
Trước khi đi thực tế chụp ảnh, các học sinh được học về kỹ năng và kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng chụp ảnh.
Hơn 50 bức ảnh xuất sắc đã được chọn tham gia triển lãm ảnh khai mạc sáng nay 5-1 tại Trường tiểu học Nguyễn Minh Quang (Q.9, TP.HCM), kéo dài một tuần, sau đó được triển lãm tại nhiều trường tiểu học khác ở TP.HCM, mỗi trường triển lãm ba ngày. |
Ban tổ chức trao giải thưởng cho ba bức ảnh đẹp nhất về an toàn giao thông và ba lời bình hay và ý nghĩa nhất. Giải nhất ảnh thuộc về Huỳnh Văn Đệ - học sinh lớp 4
6 với bức ảnh "Xin hãy cho chúng em một con đường đến trường an toàn". Giải nhất lời bình hay và ý nghĩa thuộc về em Nguyễn Khánh Liên - học sinh lớp 5
1 với lời bình cho bức ảnh cảnh giao thông hỗn loạn: "Chúng ta đang tham gia giao thông hay chơi trò xe điện đụng đây".
Ngoài TP.HCM, dự án “Những tấm ảnh biết nói qua ống kính trẻ thơ” được thực hiện ở bảy thành phố lớn: Sao Paolo, Brazil, Toronto, Thượng Hải, Mumbai, Seoul, Manila. Đây là một phần của chương trình “Bé đi bộ an toàn”.
Chương trình Bé đi bộ an toàn (Walk this way) do Safe Kids toàn cầu và FedEx thành lập tại Mỹ từ năm 1999, đã được thực hiện với hơn 1 triệu học sinh tại nhiều trường học ở các nước.
Phóng to |
Các học sinh hào hứng xem các tranh triển lãm, từ đó thêm hiểu về việc cần thiết tôn trọng Luật giao thông - Ảnh: Trung Uyên |
Phóng to |
Bức ảnh này được em Nguyễn Khánh Liên - học sinh lớp 51 - bình: Chúng ta đang tham gia giao thông hay chơi trò xe điện đụng đây. Đây là lời bình được trao giải thưởng cao nhất - Ảnh: BTC cung cấp |
Phóng to |
Thật là một con người dũng cảm - Ảnh: BTC cung cấp |
Phóng to |
Bố ơi, giỏ xe sắp rớt ra rồi - Ảnh: BTC cung cấp |
Phóng to |
Đâu chỉ có ba mới cần đội mũ bảo hiểm - Ảnh: BTC cung cấp |
Phóng to |
Thương xe quá, xe ơi - Ảnh: BTC cung cấp |
Phóng to |
Gọi điện giữa xa lộ, tiện mà không lợi chút nào - Ảnh: BTC cung cấp |
Phóng to |
Anh ơi, vạch sang đường là dành cho người đi bộ mà? - Ảnh: BTC cung cấp |
Phóng to |
Chú công an ơi, phạt ba người này giúp cháu - Ảnh: BTC cung cấp |
Phóng to |
Giá mà có vỉa hè thì đi bộ an tâm hơn biết bao! - Ảnh: BTC cung cấp |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận