TTO - Bóng đá là môn thể thao vua trên thế giới, không cần phải bàn cãi về điều này. Song, điều này không có nghĩa mọi sự chú ý của khán giả trong mùa hè này chỉ tập trung vào World Cup 2010. Ban tổ chức giải Wimbledon hẳn có lý do riêng để tin rằng giải quần vợt lâu đời nhất trong lịch sử này hoàn toàn có thể cạnh tranh cùng World Cup.
Các sân vận động diễn ra những trận tranh tài tại giải Wimbledon không có sức chứa thuộc dạng “khủng” lên đến hàng chục ngàn người như tại World Cup. Song, sự trung thành của khán giả với bộ môn quần vợt đã giúp Wimbledon trụ vững nhiều năm qua.
Theo thống kê trên website của Wimbledon, số khán giả đến sân theo dõi giải đấu này tăng đáng kể trong hai năm gần đây. Tại Wimbledon 2008, có tổng cộng 475.812 khán giả đến sân trong suốt hai tuần diễn ra giải.
Một năm sau, số khán giả tại Wimbledon 2009 tăng lên thành 511.043. Ngoài ra, tính trung bình có 7,5 triệu khán giả theo dõi những trận đấu tại Wimbledon 2009 qua truyền hình. Theo thống kê từ truyền hình, lượng khán giả theo dõi trận chung kết Wimbledon 2009 ở nội dung đơn nam đạt mốc 11,2 triệu người. Những con số thuyết phục trên đủ để ban tổ chức giải Wimbledon 2010 tin rằng khán giả sẽ không chuyển kênh truyền hình đang theo dõi Wimbledon để xem World Cup 2010.
Năm nay, ban tổ chức Wimbledon quyết định tăng tổng giá trị giải thưởng lên đến 13,72 triệu bảng, tăng 1,17 triệu bảng so với năm 2009. Theo đó, hai tay vợt lên ngôi ở nội dung nam, nữ sẽ nhận được 1 triệu bảng, số tiền lớn nhất trong lịch sử giải đấu, tăng 17,6%, nhiều hơn 150.000 bảng so với giải thưởng năm 2009.
Tăng tiền thưởng tại giải đồng nghĩa tính cạnh tranh giữa những tay vợt trở nên khốc liệt hơn. Mỗi tay vợt vào trận sẽ chỉ có mục tiêu duy nhất: thắng để đi đến trận đấu cuối cùng. Nếu như ở các trận đấu tại World Cup, người xem có thể cảm thấy ngán ngẩm bởi lối đá có phần tính toán của các đội tuyển. Còn tại Wimbledon, điều này hẳn sẽ không xảy ra. Bất cứ một sai sót hay toan tính nào trong thi đấu đều phải trả giá rất đắt.
Theo bình luận của AFP, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal rơi vào nhánh thi đấu đầy khó khăn tại Wimbledon 2010. Ngoại trừ trận ra quân khá dễ thở khi chỉ phải chạm trán tay vợt không mấy tên tuổi người Nhật, Kei Nishikori, Nadal rất có thể sẽ đụng độ những kẻ ngán đường khó chịu như James Blake, Ernests Gulbis, Mikhali Youzhny và Robin Soderling trên đường tiến đến trận chung kết. Trong khi đó, dù để mất vị trí cao nhất về tay Nadal, song thành tích rất tốt trên mặt sân cỏ đã giúp Roger Federer có được đôi chút lợi thế về mặt tên gọi khi anh được xếp làm hạt giống số 1 tại giải. Đối thủ của Federer ở vòng 1 là bại binh từng thua anh đến 4 lần chạm trán trước đây, Alejandro Falla. Nằm cùng nhánh với Federer có sự hiện diện của Thomas Berdych, Lleyton Hewitt, Novak Djokovic và Andy Roddick. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới đồng thời là đương kim vô địch Wimbledon Serena Williams nằm cùng nhánh với Maria Sharapova và Samantha Stosur. Trong khi đó, cô chị nhà Williams là Venus rơi vào nhánh thi đấu có sự góp mặt của Kim Clijsters và Justine Henin. |
NGỌC ĐIỆP (tổng hợp)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận