04/07/2008 08:47 GMT+7

Giải quần vợt Wimbledon 2008: Marat Safin trở lại ấn tượng

 T.A. (Theo Reuters, AFP...)
 T.A. (Theo Reuters, AFP...)

TT - Ngoài sự quật khởi của các tay vợt nữ châu Á, giải năm nay còn lôi cuốn khán giả bởi sự trở lại ấn tượng của "cựu hoàng" người Nga Marat Safin.

DW7eMSN3.jpgPhóng to
Hình ảnh sự trở lại mạnh mẽ của Marat Saf in - Ảnh: Reuters
TT - Ngoài sự quật khởi của các tay vợt nữ châu Á, giải năm nay còn lôi cuốn khán giả bởi sự trở lại ấn tượng của "cựu hoàng" người Nga Marat Safin.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Cơn mưa chiều 2-7 tại London được xem là "ân nhân" của tay vợt người Nga Marat Safin khi buộc trận tứ kết giữa Safin và Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) phải tạm hoãn lúc tỉ số 5-2 đang nghiêng về Lopez. Khi trận đấu trở lại, Safin đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (3-6, 7-5, 7-6, 6-3).

Lâu lắm rồi người hâm mộ mới lại được chiêm ngưỡng những cú đánh thuận tay mạnh mẽ hay những cú đánh trái bằng hai tay hiểm hóc của tay vợt cựu số 1 thế giới Safin. Và Safin vẫn là Safin với tính khí nóng nảy khi tay vợt 28 tuổi này đánh bóng bay khỏi sân trong lúc tức tối với chính mình.

Đây là lần đầu tiên Safin vào đến bán kết giải Wimbledon dù anh đã có hai danh hiệu vô địch Grand Slam. Từng là tay vợt số 1 thế giới nhưng sự nghiệp của Safin gần như "rơi tự do" vài năm gần đây bởi những chấn thương liên tục và phong độ kém cỏi.

Hơn ba năm qua, Safin bặt tiếng ở mọi đấu trường từ sau chức vô địch Úc mở rộng 2005. Càng ít người dám tin Safin sẽ thành công ở giải này vì anh thường xuyên bị loại ngay từ vòng 1, 2, hoặc sâu nhất chỉ là tứ kết năm 2001 trong tám lần tham dự trước đây.

Thế nhưng Safin đã có sự trở lại mạnh mẽ không thể tin được. Ở vòng 2, anh gây chấn động khi đánh bại hạt giống số 3, ĐVKĐ Úc mở rộng Novak Djokovic. Tiếp đó, lần lượt Andreas Seppi (hạt giống 29), Stanislas Wawrinka (hạt giống 13) và Lopez (hạt giống 31) phải gục ngã trước Safin.

Safin nói: "Thú thật đã có lúc tôi gần như quị ngã trước phong độ kém cỏi của mình. Tôi như đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng mà không biết phải làm sao. Vì thế, tôi rất hạnh phúc với kết quả lọt vào trận bán kết Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp khi tôi đã rớt xuống đến vị trí 75 thế giới. Kết quả này sẽ giúp tôi trở lại tốp 50. Và mục tiêu trước mắt của tôi là quay lại top 20 tay vợt hàng đầu thế giới".

Cuộc phiêu lưu của Safin sẽ phải gặp thử thách rất lớn khi đối mặt với tay vợt số 1 thế giới Roger Federer, người dễ dàng đánh bại Mario Ancic 3-0 ở tứ kết chỉ trong 1g42 ở bán kết. Trước đây Federer từng đánh bại Safin 8 lần trong 10 cuộc đối đầu. Nhưng ở lần này tâm lý thoải mái cùng sự hưng phấn sẽ giúp Safin tiếp tục làm nên một cuộc lật đổ thú vị...

Đến 23g30 (giờ VN) ngày 3-7, ở hai trận tứ kết đơn nam còn lại, tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal thắng Andy Murray 3-0, còn trận đấu giữa Rainer Schuettler (Đức) và Arnaud Clement (Pháp) phải hoãn lại do trời mưa khi tỉ số đang là 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-6.

Ở hai trận bán kết đơn nữ, Venus Williams (Mỹ) thắng Elena Dementieva (Nga) 2-0 (6-1, 7-6); trận đấu giữa Zheng Jie (Trung Quốc) và Serena Williams (Mỹ) cũng phải hoãn khi tỉ số đang là 2-6, 5-5.

 T.A. (Theo Reuters, AFP...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên