Giấc mộng ca sĩ" của Mỹ Tâm và Thanh ThảoTôi không tin! Phức tạp chữ "tình"Giấc mơ ca sĩ
![]() |
Song tôi cũng không đồng tình với vế sau đó của Vũ Oanh khi cho rằng chừng nào các ông "tai to mặt bự" không đem ca sĩ ra làm vật tiêu khiển thì chừng đó ca sĩ mới không còn khổ nữa.
Nói thế hóa ra các bạn trẻ ôm mộng ca sĩ chẳng khác gì con rối, được ai đó "thương" thì kéo đứng thẳng, còn không thì ngã quị.
Cho dù có say mê, quị lụy đến đâu, tôi nghĩ tuổi trẻ cũng cần phải giữ lòng tự trọng của mình. Nếu không đủ bản lĩnh chống đỡ thì phải "đánh bài chuồn" tránh xa cạm bẫy như lời tâm sự của Thanh Thảo về giai đoạn mới đi hát ở nhà hàng, vũ trường đêm ("Giấc mộng ca sĩ" - Tuổi Trẻ ngày 14-12). Nếu cứ dễ dãi hoặc hoa mắt trước cám dỗ thì chẳng cứ gì mộng ca sĩ mà mộng nào cũng đều là mộng phù du!
Chỉ vì hai chữ lợi - danh
Ca hát là một nghề hái ra tiền - lợi. Trở thành ca sĩ sẽ được nổi tiếng, được nhiều người ái mộ - danh. Điều này giải thích vì sao nhiều bạn trẻ nuôi dưỡng ước mơ ca sĩ ngay từ hồi còn bé, quyết tâm theo học nhạc hết lớp này lớp nọ đến trung tâm kia để sau này nếu không thành ca sĩ hạng A thì cũng vớt vát là ca sĩ hạng D, H.
Để với tay vào ước mơ ca sĩ không phải là chuyện dễ dàng gì nên nhiều bạn trẻ đã dùng nhiều chiêu bài, đi nhiều con đường để đến đích sớm nhất. Có người chọn cho mình một ông bầu để lăngxê. Nếu là ông bầu tốt thì không sao, nhưng là ông bầu xấu thì cực kỳ nguy hiểm. Cũng có người mượn danh bảo trợ của ca sĩ này, nhạc sĩ kia để nhanh chóng bước vào hòa nhập giới ca sĩ...
Hết rồi cái thời xướng ca vô loài. Nghề ca sĩ ngày nay có sức hút kỳ lạ. Thế nhưng, xin những ai đang trên đường đua đến với ánh đèn sân khấu cũng đừng nên quên rằng thế giới ca sĩ cũng có sự cạnh tranh loại trừ khốc liệt. Chỉ những ai có thực tài mới có thể trụ nổi ở cái nghề đòi hỏi quá nhiều kỹ năng và chịu nhiều tai tiếng này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận