![]() |
Albert Camus (trái) nhận giải Nobel văn học năm 44 tuổi |
Albert Camus sẽ vào điện Panthéon
Trả lời Đài phát thanh France Inter, Catherine Camus - con gái nhà văn -nói: “Tôi nghĩ đến tất cả những ai có xuất thân như cha tôi, nghĩa là rất nghèo và tôi nghĩ đến bà tôi, một người giúp việc. Đây có thể là một vinh dự cho bà tôi và với quan điểm này, đây có thể cũng là biểu tượng cho tất cả những người mà cuộc sống đối với họ vô cùng khó khăn, cực nhọc”.
Trả lời câu hỏi liệu cha bà có thích ý tưởng này không, Catherine Camus nói Albert Camus là người không thích danh tiếng và sợ những chỗ tù túng. Vì vậy vấn đề không đơn giản.
Cho rằng đây là hành động “lấy lòng” của tổng thống, Jean Camus - anh em sinh đôi với Catherine Camus - phản đối việc đưa thi hài Albert Camus vào điện Panthéon vì thấy không hợp với cuộc đời cha ông, tác giả của câu nói: “Ở đây tôi hiểu được điều người ta gọi là vinh quang chính là quyền yêu thương không giới hạn”.
Đến nay, theo thứ tự thời gian có sáu nhà văn Pháp đang được an táng tại Panthéon là Voltaire (1791), Jean-Jacques Rousseau (1794), Victor Hugo (1885), Émile Zola (1908), André Malraux (1996) và Alexandre Dumas (2002). Hai người sau cùng được đưa vào Panthéon dưới thời Jacques Chirac.
Giới quan sát cho rằng với việc đưa Albert Camus vào điện Panthéon, Tổng thống Nicolas Sarkozy muốn thể hiện một nghĩa cử văn hóa để sánh vai với người tiền nhiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận