Chị Gấm hồ hởi nói: “Ngày 7-5, chị đã cùng cơ quan chức năng đưa em Hạ lên Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP để nuôi dưỡng. Vậy là nỗi lo được giải tỏa rồi”.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Gấm vạch tóc trên đầu em Hạ chỉ những vết sẹo do mẹ em đánh - Ảnh: Trung Cường |
Theo chị Gấm, vụ việc xảy ra từ cuối tháng 3 mà chờ mãi chưa thấy cơ quan chức năng hỗ trợ đưa em Hạ vào trung tâm nuôi dưỡng, chị và người dân xã Bình Mỹ rất bức xúc. Chị Gấm là hàng xóm gần nhà em Hạ, thấy bức xúc bởi hành vi hành hạ con của mẹ em Hạ đã trực tiếp can thiệp, đồng thời đưa em Hạ về nuôi dưỡng từ ngày 24-3. Tuy có sự hỗ trợ của chính quyền xã nhưng gia đình chị cũng khó khăn, việc giữ em Hạ tại nhà cũng không đảm bảo an toàn, em Hạ không được đi học.
Ngày 5-5, khi chúng tôi đến nhà chị Gấm tìm hiểu sự việc, chị vừa khóc vừa nói: “Giữ cháu lâu tôi cũng lo lắm, không biết gửi cháu ở đâu. Nhiều lần cháu cầu xin nếu bác không nuôi cháu nữa thì gửi cháu vào trung tâm trẻ mồ côi chứ đừng trả lại cho bố mẹ cháu”.
Chị Gấm kể hôm 5-5 đọc báo thấy vụ việc em Hào Anh bị hành hạ ở Cà Mau được can thiệp nhanh khi báo chí đưa tin, còn em Hạ hơn một tháng mà chưa thấy giải quyết nên đánh liều gọi cho Tuổi Trẻ. Ngờ đâu được giúp đỡ nhanh thế. “Ba lần đầu gọi đến đường dây nóng của báo tôi run quá, chỉ hỏi đây có phải là báo Tuổi Trẻ không rồi cúp máy. Đến lần gọi thứ tư mới dám trình bày sự việc. Chỉ một giờ sau phóng viên tìm đến nhà và can thiệp nhanh chóng”, chị Gấm cảm kích nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận