17/02/2008 06:01 GMT+7

Game show trên đường ăn học

AN HÒA
AN HÒA

TT - Với sự nở rộ "như nấm sau mưa" của game show trên các đài truyền hình, "miền đất hứa" cho việc ăn học cũng đã mở ra với không ít sinh viên.

W7jwOgyI.jpgPhóng to

Bạn Đoàn Lan Oanh nhận tiền thưởng sau một game show - Ảnh: P.A.H.

TT - Với sự nở rộ "như nấm sau mưa" của game show trên các đài truyền hình, "miền đất hứa" cho việc ăn học cũng đã mở ra với không ít sinh viên.

Sau khi nghe HTV, VTV thông báo tiếp nhận người chơi game show, thế là cánh SV nhao nhao lên đăng ký. "Để đăng ký tham gia, sau đó là test (kiểm tra), các bạn cứ đến nhận phiếu, dán hình và nộp tại..., hoặc có người đại diện lấy danh sách gửi về. Thế là xong" - người phụ trách khán giả của một đài truyền hình cho biết.

Thử một lần

Đinh Việt Kha, SV năm 4 khoa chế tạo máy (ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), biết được thông báo liền nộp phiếu đăng ký và chờ. Cuối cùng, VTV đã gọi chàng sinh viên quê Bình Định này đến dự thi. Từ tình cờ, Kha đã làm người chơi chính của "Đấu trường 100" và đoạt giải thưởng 22 triệu đồng, sau khi vượt qua chín câu hỏi hóc búa. "Đây là lần đầu tiên mình tham gia một trò chơi truyền hình; ban đầu xem tivi thấy mình cũng có thể trả lời được nên tham gia cho vui, ai ngờ đoạt giải" - Kha nói.

iQW6ESOv.jpgPhóng to

Game show Những người mạo hiểm - Ảnh: Thi Ngôn

Đối với Phan Kim Ngân, SV năm 2 khoa quản trị kinh doanh (ĐH Mở TP.HCM), vốn yêu thích ca hát từ nhỏ nên khi nghe tin chương trình Ngôi sao ca nhạc, phát sóng tối thứ hai trên VTV9 thông báo tuyển người chơi, Ngân đã đi đăng ký theo sự rủ rê của bạn bè. Là một thành viên xuất sắc trong đội chơi của mình, giải thưởng chia đều mỗi người được 245 điểm, tương đương 2.450.000đ. "Thấy em được lên tivi cả nhà vui lắm, chỉ chờ phát sóng là xem thôi" - cô SV nhỏ nhắn nói.

Đầu tư tương lai

Tại các game show, người chơi được nhà đài viết giấy hẹn nhận tiền sau đó vài ngày. Và số tiền mà một số SV nhận được đã giúp ích rất nhiều bạn trong học tập, đầu tư cho tương lai...

Đoàn Lan Oanh, SV năm 2 khoa dược (ĐH y dược TP.HCM), đã đoạt giải thưởng tuyệt đối trong tháng giêng của các game show "Đấu trường 100" nhận được hơn 30 triệu đồng tiền thưởng. "Lần đầu tiên trong đời mình có được khoản tiền này. Mình bỏ vào thẻ tiết kiệm ngân hàng, rồi rút ra dần dần học ngoại ngữ, mua một máy laptop lưu trữ tài liệu cho riêng mình. Tiền thưởng cũng là từ công sức của mình nên phải tiết kiệm!" - cô sinh viên quê Quảng Nam tâm sự chân thành.

Riêng chàng sinh viên đất võ Đinh Việt Kha khi nhận được tiền thưởng vẫn chưa tin số tiền đoạt giải một game show lại lớn như thế (22 triệu đồng). Từ quê nghèo vào thành phố học tập, đời sống SV xa nhà của Kha mỗi lúc một thiếu thốn trong tình hình giá cả leo thang. "Nhiều hôm đi học mình cũng như nhiều bạn xa nhà khác phải nhịn ăn vì gói xôi cũng đã 4.000-5.000đ. Có 22 triệu, em gửi về ba má 2 triệu, khao bạn bè một ít, số còn lại đầu tư vào việc học, mua laptop vì đó là ước mơ của cuộc sống SV, học thêm Toeic" - Kha thú thật...

"Đấu trường 100" tại nhà thi đấu Vân Đồn (Q.4, TP.HCM) đã chứng kiến chiến thắng ngoạn mục của một thí sinh từ Củ Chi. Với việc đoạt giải hơn 20 triệu đồng, người bạn này xúc động nói sẽ về tặng mẹ, số còn lại sẽ mở một cửa hàng nhỏ ngay tại nhà mình để mẹ khỏi vất vả sớm hôm ra chợ. Câu chuyện đã làm xúc động hàng trăm khán giả theo dõi game show.

Cuối tháng 1-2008, Phòng thể thao giải trí (VTV3) tại TP.HCM đã tiến hành chi trả giải thưởng cho người đoạt giải tại hai game show Đấu trường 100 và Ngôi sao ca nhạc với tổng trị giá 240 triệu đồng. Nhà báo Ngô Đình Cự, biên tập viên chương trình, cho biết tháng trước đó giải thưởng được trao hơn 260 triệu đồng.

AN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên