13/04/2009 05:00 GMT+7

Ferguson ca ngợi "người đặc biệt" Macheda

T.TUẤN - Q.THẮNG (tổng hợp từ Guardian, BBC...)
T.TUẤN - Q.THẮNG (tổng hợp từ Guardian, BBC...)

TT - “Cậu ta có gì đó thật đặc biệt...” - HLV đội Manchester United (M.U) Alex Ferguson đã nhận xét như thế về tiền đạo 17 tuổi Federico Macheda, sau khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Sunderland, giúp M.U tìm 3 điểm quý giá ở vòng 32 Giải ngoại hạng Anh đêm 11-4.

TT - “Cậu ta có gì đó thật đặc biệt...” - HLV đội Manchester United (M.U) Alex Ferguson đã nhận xét như thế về tiền đạo 17 tuổi Federico Macheda, sau khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Sunderland, giúp M.U tìm 3 điểm quý giá ở vòng 32 Giải ngoại hạng Anh đêm 11-4.

Lần thứ hai liên tiếp cầu thủ người Ý này vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định cho M.U, với một pha chạm bóng có chủ ý làm thay đổi hướng bóng sau cú sút của Michael Carrick. Khi đó Macheda mới vào sân được 46 giây và trận đấu chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc.

Kết quả các trận đấu

* Vòng 30 Giải VĐQG Tây Ban Nha: Barcelona - Recreativo Huelva: 2-0, Villarreal - Malaga: 0-2, Mallorca - Almeria: 2-0, Numancia - Espanyol: 0-0, Osasuna - Ath. Bilbao: 2-1, Santander - Real Betis: 2-3, Real Madrid - Valladolid: 2-0, Sporting Gijon - Valencia: 2-3.

* Vòng 27 Giải VĐQG Đức: Leverkusen - Werder Bremen: 1-1, Stuttgart - Hamburg: 1-0.

* Vòng 32 Giải ngoại hạng Anh: Aston Villa - Everton: 3-3.

“Cậu ta có điều gì đó đặc biệt - HLV lão làng Ferguson đã nhận xét vậy sau trận đấu - Một cầu thủ nói cậu ấy đã chủ ý làm đổi hướng trái bóng bằng cú chạm chân của mình. Đó là kiểu tư duy nhanh mà các tay săn bàn thường có. Cậu ta có bản năng đó”.

Khi được hỏi ông đã dặn dò gì Macheda trước khi anh vào sân, Ferguson nói không nhắc gì cả: “Cậu biết vai trò của mình. Chúng tôi muốn cậu thâm nhập sâu vào hàng phòng ngự. Không hề bối rối, ngay lập tức cậu ta hòa mình vào trận đấu. Cậu ấy có 20 phút thi đấu tốt”. Trong khi đó, HLV đội Sunderland Rick Sbragia cho biết: “Nói thật là tôi lo lắng về Cristiano Ronaldo hơn, nhưng rốt cuộc người đưa bóng vào lưới chúng tôi là Macheda”.

Báo chí Anh ca ngợi Macheda, nhưng đánh giá màn trình diễn của M.U là quá bình thường dù đội bóng của ông Ferguson đã mở tỉ số ở phút 19 nhờ cú đánh đầu rất đẹp mắt của tiền vệ Paul Scholes. Sau khi có được bàn thắng này, M.U đã chơi rất tệ và phải chống đỡ vất vả những tình huống tấn công của Sunderland. Đến phút 55, tiền đạo Kenwyne Jones đã tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự M.U để ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1 cho Sunderland.

Những phút còn lại M.U bắt đầu dâng cao tấn công tìm bàn thắng, nhưng những pha lên bóng của họ lại thiếu mạch lạc và thường bị chặn đứng bởi một “rừng” cầu thủ Sunderland. Ngay cả khi HLV Alex Ferguson quyết định tung “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008” Cristiano Ronaldo vào sân thay Park Ji Sung thì tình trạng bế tắc của M.U vẫn không thay đổi. Mãi đến khi Macheda vào sân thay Dimitar Berbatov ở phút 75 M.U mới chơi khá hơn.

Với 3 điểm có được, M.U tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 71 điểm, hơn một điểm so với Liverpool và bốn điểm so với Chelsea. Tuy nhiên, với màn trình diễn như ở trận gặp Sunderland, nhiều CĐV M.U bắt đầu lo ngại đội nhà sẽ khó vượt qua được Porto trong trận lượt về tứ kết Champions League trên sân khách vào giữa tuần này.

T.TUẤN - Q.THẮNG (tổng hợp từ Guardian, BBC...)

T.TUẤN - Q.THẮNG (tổng hợp từ Guardian, BBC...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên