![]() |
Nghệ sĩ Ngọc Huyền trong vòng vây người hâm mộ tại live show Vẫn mãi là ước mơ của chị - Ảnh: H.S. |
Tuy không phô trương và sôi nổi như fan ca nhạc, nhưng fan cải lương cũng có... 1.001 kiểu ái mộ thần tượng theo cách riêng của mình.
Thích xem tận mắt, sờ tận tay!
Ở một số tụ điểm cải lương ít ỏi hiện nay tại TP.HCM, như sân khấu cổ tích Đầm Sen chẳng hạn, phía sau cửa hậu đài bao giờ cũng có một số khán giả tập trung thụt thò ghé mắt nhìn vào.
Bảo vệ lơ đễnh một chút là họ tiến sát vô tận cánh gà sân khấu để mục sở thị các nghệ sĩ đang trang điểm hay ngồi nói chuyện với nhau.
Khi thấy nghệ sĩ hát xong đi ra, có người nhanh tay nhanh chân phóng lại gần xin hình, xin chữ ký và hỏi han ít câu.
Bạn Ngọc Như, nhà ở Q.11, giải thích vì sao thích xem ở hậu đài hơn: “Ngồi ở dưới khán phòng xa quá, sân khấu thì đèn màu nhấp nháy nên nhìn không rõ mặt các nghệ sĩ”.
Còn chị Ngọc Linh, nhà ở Q.Tân Phú, cho biết: “Mình mê cải lương đã đành, con mình - vừa nói chị vừa chỉ đứa bé gái chừng 6-7 tuổi đang lăng xăng ở cửa hậu đài - còn mê hơn mình nữa. Nó đã sưu tầm được cả album với đủ hình các nghệ sĩ”.
Những fan hâm mộ nghệ sĩ thậm chí còn kết thân với những người bán vé chợ đen ở rạp Hưng Đạo để “xí” chỗ trước mỗi khi có nghệ sĩ hay hoặc tuồng mới. Cho nên mỗi lần họ bước chân đến rạp là đã có người chờ sẵn đưa vé tận tay.
Đó là những người có điều kiện đến rạp; còn những người ở xa, ở quê thì chỉ biết ái mộ từ xa bằng cách đón xem tivi.
Như chị Loan nhà ở tận Vang Quới Tây, Bình Đại, Bến Tre, hôm nào tivi có cải lương, nhất là Nhà hát truyền hình (VTV) hoặc Vầng trăng cổ nhạc (HTV) hay có Thanh Thanh Tâm, Vũ Linh... thì thức coi đến hết tuồng.
Hát cùng nghệ sĩ
Nghệ sĩ Lệ Thủy kể có lần chị về miền Tây biểu diễn, sau khi diễn xong một trích đoạn cải lương, một dì có vẻ lớn tuổi đang đợi sẵn bên cánh gà, cầm tay chị nghẹn ngào: “Con diễn hay quá Thủy ơi, sao lâu rồi không thấy lên tivi? Thú thiệt, từng tuổi này gặp được con ở đây má toại nguyện lắm, có chết cũng được!”. Trong khi trò chuyện, nghệ sĩ Lệ Thủy mới té ngửa khi biết vị khán giả đó cũng chỉ... tương đương tuổi chị! |
Trong các chương trình Hát cùng người thợ hay Sân khấu với công nhân ở các khu công nghiệp, sân khấu lúc nào cũng đông vui vì hàng ngàn công nhân kéo đến xem trực tiếp những nghệ sĩ mà họ yêu thích.
Những lần như thế họ đều không bỏ lỡ cơ hội xin ảnh, chụp hình chung, giao lưu trò chuyện, và nếu được thì sẵn sàng lên sân khấu hát với nghệ sĩ.
Như vừa rồi bạn Mỹ Chi ở Công ty Pou Yuen đã song ca rất ngọt với nghệ sĩ Kim Tiểu Long bài Lan và Điệp (có phát sóng trên tivi hẳn hoi) khiến cả hội trường vỗ tay rần rần.
Còn ở CLB Hoài Thanh - Đỗ Quyên thì ngoài phần biểu diễn cho khách xem, hầu như ngày nào cũng có khách lên hát vọng cổ chung với các nghệ sĩ.
Có nhiều khách rất sành điệu và hát rất hay, đôi khi cũng có những vị khách vì yêu thích mà lên ca trong khi không thuộc trọn vẹn bài hát. Nhưng không sao, các nghệ sĩ ở đây sẵn sàng vừa song ca, vừa “nhắc tuồng” cho fan nên họ tỏ ra rất khoái chí.
Mệt vì bị hôn và xin hình
Bên cạnh những niềm vui khi được nhiều người ái mộ, người nghệ sĩ cũng gặp không ít phiền phức từ phía các fan của mình.
Chuyện thường gặp và xảy ra nhan nhản trước mặt "bá quan văn võ" là chuyện hôn. Có một số fan quá tự nhiên lên sân khấu "hôn lấy hôn để" nghệ sĩ làm họ cảm thấy sượng sùng.
Nghệ sĩ Đỗ Quyên cho biết nhiều vị khách say xỉn cứ đòi lên sân khấu hát, rồi nhào vô ôm hôn nghệ sĩ một cách hết sức trơ trẽn, những lúc như thế các nghệ sĩ chỉ biết từ chối khéo hoặc tránh càng xa càng tốt.
Chuyện chụp ảnh, xin hình nhiều khi cũng gây phiền phức cho nghệ sĩ. Đi đâu họ cũng bị chèo kéo xin hình.
Một số nghệ sĩ trẻ chưa tên tuổi thường đem hình theo tặng khán giả để tiếp thị, còn các nghệ sĩ đã có tiếng tăm ít khi đem hình theo tặng vì các fan hay giành giật làm rách cả hình.
Còn chuyện xin chữ ký, nghệ sĩ Thanh Ngân tâm sự: "Nhiều khi vì bận quá nên không ký tên hết được cho một số người thì bị họ trách hờn, cho là... chảnh".
Trong số các nghệ sĩ trẻ thì Vũ Luân có nhiều fan nhất hiện nay. Có nhiều nhóm tự lập website (ngay cả ông bầu của Vũ Luân cũng không nhớ hết tên các website đó) để cập nhật những thông tin, hình ảnh mới nhất của Vũ Luân đưa lên mạng.
Trong cuộc thi “Nghệ sĩ tài sắc” vừa rồi, vì muốn Vũ Luân được giải nhất mà các fan của anh đã làm huyên náo rạp Hưng Đạo, gây áp lực với ban giám khảo, khiến ngay cả Vũ Luân cũng cảm thấy khó xử và ê mặt.
Cho dù có vui có buồn từ những cách cư xử của fan, nhưng nghệ sĩ tất nhiên vẫn luôn dành tình cảm quí mến cho những người ái mộ mình.
Nghệ sĩ Thanh Ngân tâm sự: "Có những lần về vùng sâu vùng xa diễn, nhiều fan hâm mộ gặp Ngân mừng lắm, cứ nghẹn ngào mà không thốt nên lời, rồi cứ thế nước mắt họ lặng lẽ rơi. Đó là những giọt nước mắt rất thật, rất trân trọng mà họ đã dành cho Ngân. Ngân hết sức xúc động và không bao giờ quên được những giọt nước mắt chân tình ấy".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận