12/04/2010 02:05 GMT+7

FA Cup: Portsmouth kiên cường vào chung kết

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Bị ép sân từ đầu đến cuối nhưng với quyết tâm cao độ và cùng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ, Portsmouth đã xuất sắc đánh bại Tottenham 2-0 trên sân Wembley sau 120 phút căng thẳng (tối 11-4).

TTO - Bị ép sân từ đầu đến cuối nhưng với quyết tâm cao độ và cùng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ, Portsmouth đã xuất sắc đánh bại Tottenham 2-0 trên sân Wembley sau 120 phút căng thẳng (tối 11-4).

Đây được xem là một bất ngờ lớn bởi ai cũng biết Portsmouth kém hơn hẳn về mọi mặt so với Tottenham. Nhưng khi mọi người đều nghĩ thầy trò HLV Avram Grant sẽ sớm sụp đổ trước sức công phá của đội bóng thành London thì họ lại thi đấu một trận trên cả tuyệt vời, và đã gây bất ngờ lớn bằng việc loại Tottenham để giành quyền vào tranh chung kết với Chelsea.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Với thực lực yếu hơn hẳn, HLV Avram Grant đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công ngay từ đầu để tạo sự chắc chắn cho khung thành thủ môn David James. Với lối chơi này, Portsmouth chấp nhận mất thế trận vào tay Tottenham, khiến đối thủ càng tự tin vào khả năng chiến thắng.

Phút thứ 5, Tottenham có cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau một pha dàn xếp đá phạt góc, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng pha băng vào dứt điểm của Defoe sau quả đánh đầu của Corluka lại không vượt qua được sự truy cản quyết liệt của trung vệ Mokoena.

Sau tình huống này, ưu thế vẫn hoàn toàn thuộc về các cầu thủ áo trắng và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành David James, lưới của Portsmouth đã phải sớm rung lên sau các pha dứt điểm của Crouch (11', 28') và Huddlestone (39').

Trước sức tấn công dữ đội của Tottenham, Portsmouth chỉ biết co cụm phòng ngự, chờ đối phương sơ hở để tung ra những pha phản công nhanh. Phút 37, Portsmouth có cơ hội rất tốt để vượt lên dẫn trước sau pha phản công nhanh bên cánh phải, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, tiền đạo Piquionne lại dứt điểm trúng người thủ môn Gomes trong tư thế đối mặt.  

Ngoài pha dứt điểm này, Portsmouth còn tạo được hai tình huống nguy hiểm nữa, nhưng Piquionne đều không tận dụng được với những pha dứt điểm quá nhẹ trong tư thế vô cùng thuận lợi.

Trong khi Portsmouth chỉ tạo được đúng 3 cơ hội ngon ăn thì Tottenham lại có tới hơn 10 cơ hội. Nhưng hôm nay có vẻ không phải là ngày may mắn của thầy trò HLV Redknapp khi những pha dứt điểm của họ hết chệch mục tiêu, lại tìm đúng tay thủ thành James.

Gây thất vọng nhất bên phía Tottenham ở trận đấu này chính là tiền đạo Crouch với ít nhất 5 cơ hội bị bỏ lỡ. Vì thế, dù áp đảo hoàn toàn (cầm bóng tới gần 70%, được hưởng 17 quả phạt góc, tung ra 25 cú dứt điểm) nhưng trong một ngày mà các chân sút của họ đánh mất khả năng ghi bàn, Tottenham đành bất lực trong việc kết liễu đối thủ.

Không ghi được bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào thi đấu hiệp phục để phân định thắng thua. Và ở cuộc chiến dai sức này, Portsmouth đã vùng lên kết liễu Tottenham bằng hai nhát kiếm chí mạng của Piquionne và Boateng.

Phút 99, xuất phát từ pha đá phạt của Boateng, Wilson bật cao đánh đầu tranh bóng với hậu vệ Tottenham khiến bóng rơi đến ngay vị trí của Piquionne. Và tỷ số là 1-0 cho Portsmouth sau cú ra chân rất nhanh của chân sút mang áo số 9 này.

Chưa dừng lại ở đó. Phút 116, từ một pha phản công nhanh, Dindane đột phá dũng mãnh vào thẳng vào cấm và đã bị Palacios phạm lỗi trái phép. Ngay lập tước trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và Boateng dễ dàng đánh bại thủ thành Gomes, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Portsmouth. 

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên