Trong ngày 10-8-2009, hàng loạt tờ báo Anh đều đưa thông tin Everton đã chấp nhận đề nghị của Man City về việc chuyển nhượng Lescott với mức giá trên 20 triệu bảng. Tờ The Sun còn khẳng định Lescott sẽ hưởng lương 90.000 bảng/tuần trong một hợp đồng có thời hạn năm năm và thế chỗ của Lescott ở sân Goodison Park là Philip Senderos của AC Milan.
![]() |
Joleon Lescott, "xác" ở Everton nhưng "hồn" đã thuộc về Man City. |
Tuy nhiên, sang ngày 11-8-2009, website của Everton đưa ra tuyên bố của HLV David Moyes khẳng định sẽ không bán Lescott cho bất cứ CLB nào với bất kỳ giá nào. Trả lời phỏng vấn trên Liverpool Echo, Moyes cho biết: “Lescott đưa ra đề nghị được chuyển nhượng nhưng tôi đã gạt đi. Tôi sẽ tiếp tục trao đổi với Lescott và cho anh ấy biết anh ấy rất quan trọng với đội bóng. Tôi không hề có ý định bán đi những cầu thủ giỏi nhất của mình. Lescott đơn giản không phải để bán”.
Với khả năng tài chính dồi dào, Man City đã thu hút nhiều nhân tài ở Premier League với mức lương cao và phí chuyển nhượng không giới hạn. Lescott, dù là trụ cột của Everton nhiều mùa qua, cũng công khai ý định ra đi khi Man City trả lương quá cao và không giấu giếm tham vọng chinh phục Premier League.
Sự cương quyết của David Moyes có thể buộc Lescott phải ở lại vùng Merseyside thêm ít nhất một mùa nữa, nhưng không ai dám chắc hậu vệ 26 tuổi này sẽ còn động lực thi đấu cho Everton.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận