23/06/2004 00:17 GMT+7

Euro 2004: Italia - Bulgaria 2 - 1

ThuyMinh
ThuyMinh

TTO - Italia làm được điều phải làm: thắng Bulgiaria trong thế lội ngược dòng nhưng họ vẫn bị lọai tức tưởi bởi quy định của giải và cũng bởi hai đội bóng Bắc Âu đã chơi một trận đấu mà theo thuật ngữ của các fans Việt: đá cuội?

TTO - Italia làm được điều phải làm: thắng Bulgiaria trong thế lội ngược dòng nhưng họ vẫn bị lọai tức tưởi bởi quy định của giải và cũng bởi hai đội bóng Bắc Âu đã chơi một trận đấu mà theo thuật ngữ của các fans Việt: đá cuội?

Azzura đang bị què quặt khi các cầu thủ dính chấn thương liên tục theo công bố của báo chí hay đây chỉ là đòn phép thường thấy của các nhà cầm quân trước những trận đấu quan trọng? Ngòai Cannavaro, trung vệ đội trưởng, lá chắn thép và Gattuso, chiến binh La Mã cày ải giữa sân phải vắng mặt vì thẻ phạt (tất nhiên là cả Totti với pha phun nước bọt tai tiếng vào mặt Puolsen của Đan Mạch), cho đến lúc này, người ta vẫn chưa biết Trap có thể tung Vieri ra sân hay không... Anh này đang bị dính chấn thương trong một buổi tập mới đây.

Tuy nhiên, việc Italia kiếm ba điểm trước Bulgaria (cũng đang què quặt lực lượng và bạc nhược tinh thần) là điều không phải quá khó. Cái khó là họ phải vừa đá, vừa ngong ngóng sang trận Đan Mạch - Thụy Điển để cầu mong một kết quả có lợi cho mình.

Như vậy là cả hai đội ra quân trong trận đấu cuối cùng của bảng C này đều chọn đấu pháp 4-3-3 với tinh thần tấn công... Theo chúng tôi, việc Vieri bị chấn thương không kịp hồi phục cũng như Totti bị cấm thi đấu chưa hẵn là vận đen của người Italia. Tiền đạo con cưng của Trapattoni chưa chứng tỏ sự kỳ vọng của người hâm mộ khi chưa ghi được bàn thắng nào (anh để lỡ nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi torng trận gặp Thụy Điển).

Do đó,việc tung các cầu thủ mới vào sân sẽ làm cho Azzuara có tính đột biến hơn. Một tiền đạo trung bình cũng có thể ăn bàn trong những tình huống mà Vieri đã bỏ lỡ... Hãy chờ xem!

Trận đấu khởi đi chậm với số đông cầu thủ tập trung giữa sân và các cuộc tranh chấp trung lộ cực kỳ căng thẳng...

Phút thứ 2, Petrov có bóng và tỉa bằng má ngoài chân phải vào trung lộ , Berbatov bắt tốc độ nhưng anh này vấp phải Nesta té ngã, trọng tài Ivanov cho trận đấu tiếp tục...

Phút thứ 5, Del Piero đột phá bên cánh trái nhưng hai hậu vệ Bulgaria bắt anh này rất chặt cắt đứt đường chuyền vào trong.  Sự cơ động của tiền vệ Martin Petrov ở cánh của Bulgaria khiến cầu thủ chạy cánh này của Italia là Panucci không dám dâng cao như những trận trước đó...

Phút thứ 9, điều bất ngờ là Bulgaria lại là đội đang nắm thế chủ động khi họ có đến 65% quyền kiểm soát bóng.

Phút 10, trong một pha tấn công turng lộ, Berbatov bất ngờ dùng ngực hãm bóng trả ngược về cho Jankovic nhưng anh này trượt chân té ngã trước khi kịp tung cú sút... Trời đang có mưa nhỏ và mặt sân tưởng đối trơn!

Tuyển Italia đang chơi không tốt. các pha lên bóng từ trung lộ với những miếng bật tường nhỏ giữa Cassano, Pirlo và Del Piero chưa thuần thục và các hậu vệ Bulgaria dễ dàng bẻ gãy.

Phút 12, M.Petrov xuống bóng bên cánh trái bất ngờ tung cú sút căng buộc Buffon phải đấm bóng giải vây...

Phút 13, Italia phản công. Cassano từ cánh phải chuyền rất trống trải cho Fiore và anh này, từ khỏang cách 10m bên cánh phải tung người bắt vôlê song thủ môn Zdravkov bay người phá bóng. Bóng bật ra ngay chân Del Piero nhưng anh này đặt lòng từ khỏang cách hơn 5m cách khung thành lại để bóng ra ngòai!

Pha hỏng ăn thật đáng tiếc của đội quân Thiên Thanh!

Phút 18, Zambrotta cxuống bóng bên cánh trái và lật rất sâu vào nhưng Corradi không đón được bóng khi bị trung vệ Zagorcic tỳ người quá chặt...

Sĩ Huyên bình luận: Với tâm lý thoải mái vì hành trang về nước đã được chuẩn bị sẵn, Bulgaria vào cuộc với tâm trạng hết sức thoải mái. Chính họ đã gây sức ép về phía khung thành đội Ý bằng lối chơi kèm người chặt trên toàn sân. Trong khi đó đoàn quân màu thiên thanh nhập cuộc khá thận trọng khi hàng tiền vệ trụ vững ở giữa sân và ít chịu dâng cao hỗ trợ đồng đội. Nơi cánh trái, lão tướng Del Piero quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân với các pha đột phá đơn điệu do vậy đã bị hậu vệ Stoiyanov bẻ gãy dễ dàng.

Phút 23, M.Petrov đi bóng dũng mãnh bên cánh trái buộc Perrotta phải phạm lỗi với anh. Pha đá phạt sau đó, bóng đến được chân của Berbatov và anh này hất bóng trong tư thế xoay lưng lại khung thành, bóng bật vào một hậu vệ Italia dội ra, Stoyanov từ trên băng xuống sút căng, bóng đi chệch khung thành!

Các pha phối hợp chồng cánh bên cánh trái với Del Piero, Fiore và Zambrotta của tuyển ý trong suốt thời gian qua không thành công do các hậu vệ Bulgaria ở cánh này chơi bọc lót cực tốt. Trong khi bên cánh phải, Panucci không dám dâng cao, do đó, người Ý chỉ có thể đánh trung lộ và gây khó dễ cho hàng phòng ngự Bulgaria cũng từ trục giữa này...

Phút 30, Bulgaria lại liên tục tấn công bên cánh trái với tốc độ bứt phá của Petrov. Tuy nhiên các pha sút xa của anh này (giải pháp hiệu quả nhất do Berbatov và Lazarov di chuyển không tốt khi không có bóng) cho đến thời điểm này lại không hiệu quả... Quyền kiểm siát bóng là 50 - 50 cho mỗi đội.

Phút 31, Corradi bật cao đánh đầu chiến thuật cho Cassano, anh này lẻn xuống thoát khỏi sự truy cản của trung vệ Pazhin và lẩy bóng rất hiểm sang góc xa khung thành Zdravkov, bóng vượt khỏi tầm kiểm soát của thủ môn này nhưng lại đi sượt cột dọc ra ngòai thật đáng tiếc...

Phút 35, Bulgaria được hưởng pha đá phạt trực tiếp bên cánh phải cách khung thành Buffon khỏang 35m, Martin Petrov tung cú sút căng vọt xà ngang. Trận đấu vẫn diễn ra chủ yếu ở khu vực giữa sân. Italia có nhiều cơ hội ăn bàn hơn trong khi Bulgaria dường như chỉ dựa vào mỗi tốc độ của Petrov để tìm bàn thắng đầu tiên tại Euro 2004 này!

Phút 36, Lazarov bất ngờ cấm bóng đột phá bên cánh phải và đi thẳng vào turng lộ vượt qua Fiore rồi Zambrotta , trước khi tung cú sút từ cự ly 13m, anh này lại vấp bóng té ngã một cách đáng tiếc.

Sĩ Huyên bình luận: Chơi bóng với tâm trạng không có gì để mất, Bulgaria cho thấy họ khá khó chịu với người Ý. Tấn công không hoa mỹ, chủ yếu bằng những pha đánh thẳng vào trung lộ, dường như Bulgaria đang muốn thử thách năng lực của Matazari- người đá thay cho trung vệ Cannavaro. Chưa có tình huống nào thử tài thủ môn Buffon, nhưng Bulgaria đã đưa ra lời cảnh cáo cho hàng thủ Ý nếu để xổng Berbatov hoặc Lazarov trong những tình huống phản công nhanh.

30 phút đầu tiên đi qua, người Ý đã bỏ lỡ tới ba cơ hội ăn bàn trông thấy, đáng tiếc nhất là cú vôlê cận thành của Del Piero khi đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 40, Del Piero sút phạt trực tiếp cách khung thành Bulgaria chừng 35m nhưng thủ môn Zdravkov bình tỉnh bắt bóng dù mặt sân cỏ rất trơn do trời mưa!

Phút 44, Petrov có đường treo bóng vào vùng cấm địa rất nguy hiểm và trung vệ Materazi khẽ kéo người Berbatov, trọng tài Ivanov chỉ tay vào chấm phạt đền. Petrov sút phạt đền thành công, Bulgaria vượt lên dẫn 1-0 đầy bất ngờ!

Phút 45+1, Cassano băng xuống nhận bóng trong vòng cấm và đánh gót trở về để Del Piero tung cú sút căng nhưng thủ môn Zdravkov tung người phá được. Hiệp một kết thúc...

Sĩ Huyên bình luận: Đúng như TTO đã nhận định cách đây ít phút, đội Bulgaria đã cố tình khoét sâu vào vị trí trấn giữ ở trung lộ của Metarazzi. Một cú nhồi bóng từ cánh trái vào trung lộ, Metarazzi vừa di chuyển vừa dùng tay trì kéo Berbatov. Một cú kéo người không thật mạnh, nhưng Berbatov đã lăn đùng ra giữa sân vì mất đà dưới mặt sân trơn trợt vì mưa. Trọng tài Ivanov đã chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền!

Lại một lần nữa, ông Vua sân cỏ người Nga này lại gây tranh cãi trong một tình huống hết sức nhạy cảm với pha phạm lỗi này. Đúng là Metarazzi có phạm lỗi kéo, nhưng chưa đến mức khiến cho Berbatov phải ngã chỏng vó lên trời. Trọng tài Ivanov có phần khắt khe, nhưng việc thổi phạt thì không tránh khỏi vì...Metarazzi có phạm lỗi kéo nguời. Bulgaria không hề nương nhẹ trước Italia vì ít ra họ còn khoác trên người bộ trang phục màu trắng có quốc kỳ của nước mình. Một khi danh dự của tổ quốc, uy tín của màu cờ sắc áo còn được duy trì thì tinh thần chiến đấu ngoan cường vẫn còn đó.

Hiệp hai đã bắt đầu. Bojinov được HLV Plamen Markov đưa vào sân thay cho Jankovic.

Phút 48, Zambrotta xuống bóng bên cánh trái và chuyền ngược vào, Cassano trống trải băng lên sút, bóng vượt qua tay thủ môn Bulgaria nhưng dội vào xà ngang và trong một pha hỗn lọan với một rừng người, Perrotta lao đến dùng mu bàn chân phải đẩy bóng vào lưới cân bằng tỷ số 1-1 cho Italia.

Phút 50, Pirlo có pha sút phạt nguy hiểm bên cánh trái. Cú vuốt bóng từ khoảng cách hơn 25m của anh này đi lượn vào góc xa nhưng rất may là bóng đi hơi cao hơn góc eke, nơi mà thủ môn Zdravkov rất khó để với tới bóng.

Muốn đi tiếp vào vòng sau, Italia cần thêm một bàn thắng nữa.

Phút 53, Corradi rời sân và Trap Vieri vào sân. Ngay sau đó, người Italia có pha sút phạt bên cánh trái rất nguy hiểm, bóng treo vào được các hậu vệ Bulgaria phá ra và Fiore từ tuyến hai băng lên sút căng nhưng bóng đi chệch khung thành.

Phút 55, sau pha phối hợp với Petrov, Bojinov nhận bóng và thâm nhập vùng cấm Italia trong khi Berbatov đã kịp đè người Nesta thì Bojinov lại vội vã chuyền cho anh này torng khi có thể dẫn bóng đi tiếp và sút cận thành...

Italia vẫn đang lấn sân và liên tục gây nguy hiểm cho khung thành Zdravkov. Họ cần phải thắng trước khi trông chờ một kết quả có lợi cho mình từ trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Đan Mạch và Thụy Điển...

Phút 61, một pha dàn xếp tấn công của Italia và từ đường căng bóng vào của Cassano, Vieri rất trống trải đánh đầu nhưng anh này chọn điểm rơi không tốt, pha đánh đầu không mấy nguy hiểm. Vieri vẫn chưa chứng tỏ được rằng, mình từng là cầu thủ dội bom và luôn ghi những bàn thắng quyết định cho Azzuara.

Phút 65, quyền kiểm sóat bóng trên sân là cân bằng nhưng kể từ đầu hiệp hai đến giờ Italia liên tục có những cơ hội ăn bàn trong khi Bulgaria lùi về sâu và thỉnh thỏang tổ chức phản công với chỉ vài cầu thủ đơn độc không gây nguy hiểm cho khung thành Buffon.

Phút 70, Pirlo mở bóng tấn công và Vieri đánh đầu thuật cho Cassano, anh này trống trải có bóng bên cánh trái với góc sút quá hẹp vội vã tung cú sút ngay tầm tay của Zdravkov. Đáng ra, bình tỉnh hơn, Cassano có thể trả ngược bóng vào trong và Vieri ngay trực diện khung thành sẽ gây khó dễ hơn cho khung thành Bulgaria.

Phút 71, Pirlo nỗ lực đọat bóng của hậu vệ Bulgaria, xuống bóng bên cánh phải và lật rất đẹp cho Vieri, vẫn bật rất cao, tiền đạo này lại tiếp tục đánh đầu đưa bóng ra ngòai.

Phút 76, trong một pha hỗn lọan trước khung thành Zdravkov, Vieri lại có bóng đánh đầu và lại đưa bóng ra ngòai. Ngay sau pha pha bóng này, tiền đạo của Inter Milan đã chắp tay hướng lên trời lẩm bẩm như cầu nguyện. Qúa vô duyên cho một tiền đạo đẳng cấp thế giới như Vieri với Euro 2004 này.

Phút 77, Cassano đi bóng vượt qua hậu vệ của Bulgari, số 6 Kotev và bị anh này phạm lỗi ngay bên trong vùng cấm nhưng trọng tài Ivanov vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Phút 79, Zambrotta dấn bóng sâu vào trung lộ và từ khoảng cách gần 25m, anh tung cú sút cực cằng và xóay nhưng bóng lại bật một hậu vệ Bulgaria đi ra ngòai.

Sĩ Huyên bình luận: Nếu như ở hiệp một, trọng tài Ivanov đã thổi quả 11m đầy tranh cải cho Bulgari thì ở phút 75, ông Ivanov đã làm cho cả nước Ý điên lên vì giận dữ khi khước từ cho Ý hưởng quả 11m. Cú thoát bóng bên hông vòng 16,50m của Cassano quá khéo đến mức hậu vệ Bulgaria chỉ còn cách là "bứng trống gốc" Cassano ngay trong vòng 16,50m. Một pha phạm lỗi vừa cố tình vừa thô bạo và diễn ra khá trống trãi, vậy mà không hiểu sao ông Ivanov lại lạnh lùng từ chối quả 11.

Phút 82, Trapattoni tung Di Vaio vào sân thay trung vệ Materazzi nhằm tăng cường thế công cho Azzuara. Ngay sau đó, Bulgaria được hưởng một quả đá phạt trực tiếp cách khung thành khoảng 22m. Berbatov sút căng xuyên qua hàng rào song Buffon xuất ăắc bay người phá bóng chịu phạt góc.

Phút 88, ở những phút cuối trận, các cầu thủ Italia có biểu hiện xuống sức torng khi Bulgaria vẫn chơi bóng một cách nhởn nhơ. Người Bulgaria làm cho chúng ta có cảm giác nếu cầm hò ađược trận này thì chính họ sẽ đọat vé vào vòng sau chứ không phải là một đội tuyển đã bị lọai.

Trận đấu này được cộng thêm 5 phút.

Tuy nhiên, dù có ghi bàn và có kiếm được ba điểm ở trận đấu này đi nữa, thì Italia vẫn bị lọai bởi trận đấu giữa Thụy Điển và Đan Mạch đang có tỷ số là 2-2!

Phút 90+3, trong một pha phản công, Petrov xuống bóng đối diện với Buffon nhưng dứt điểm không thành công. Ngay sau đó, người Italia triển khai tấn công và Del Piero lật bóng bên cánh phải, Pirlo chạy cắt mặt hàng hậu vệ rồi bỏ bóng cho Cassano để anh này tung cú sút hạ gục thủ môn Zdravkov nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, Italia vẫn bị lọai ngay khi trọng tài Ivanov thổi còi kết thúc trận đấu.

* Cập nhật liên tục (Bấm F5 để nhận thông tin mới nhất)

Đội hình xuất phát của hai đội:

Italia (4-3-3): 1-Gianluigi Buffon; 2-Christian Panucci, 13-Alessandro Nesta, 23-Marco Materazzi, 19-Gianluca Zambrotta; 14-Stefano Fiore, 21-Andrea Pirlo, 20-Simone Perrotta; 18-Antonio Cassano, 7-Alessandro Del Piero, 11-Bernardo Corradi.

HLV trưởng: Trapattoni.

Bulgaria (4-3-3): 1-Zdravko Zdravkov; 7-Daniel Borimirov, 18-Predrag Pazhin, 5-Zlatomir Zagorcic, 22-Ilian Stoyanov; 21-Zoran Jankovic, 8-Milen Petkov, 15-Marian Hristov; 17-Martin Petrov, 9-Dimitar Berbatov, 11-Zdravko Lazarov.

HLV trưởng: Plamen Markov.

Trọng tài chính: Valentin Ivanov (Nga).

ThuyMinh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên