01/10/2010 06:17 GMT+7

Eto’o như hổ về rừng

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Lần đầu tiên được thi đấu vị trí tiền đạo trung tâm quen thuộc, chân sút người Cameroon Samuel Eto’o đã rực sáng với cú hat-trick giúp Inter Milan đè bẹp Werder Bremen 4-0 tại San Siro vào rạng sáng 30-9 (giờ VN).

TT - Lần đầu tiên được thi đấu vị trí tiền đạo trung tâm quen thuộc, chân sút người Cameroon Samuel Eto’o đã rực sáng với cú hat-trick giúp Inter Milan đè bẹp Werder Bremen 4-0 tại San Siro vào rạng sáng 30-9 (giờ VN).

15 tháng trước đây, tiền đạo Samuel Eto’o rời Barcelona sang đầu quân cho Inter Milan. Từ đó chân sút nổi tiếng “sát thủ” này đã không còn được chơi tiền đạo trung tâm sở trường, mà phải chơi nhiều vị trí khác nhau tùy thuộc từng trận đấu như: tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh, thậm chí cả hậu vệ!

Dù tỏ ý không hài lòng về điều đó, nhưng Eto’o lại rất chuyên nghiệp khi luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao khi ra sân. Nhưng xem Eto’o thi đấu suốt mùa giải trước có thể thấy trong cách chơi bóng của anh dường như không có hồn do phải đá theo trách nhiệm chứ không theo sở thích.

Tuy nhiên đêm qua tại San Siro, người ta đã thấy một Eto’o khác vừa quen vừa lạ! Lạ vì lần đầu tiên Eto’o được đá vị trí trung phong sau khi Milito và Pandev không thể ra sân do chấn thương. Quen vì Eto’o đã thể hiện phong thái đúng như ”sư tử” Eto’o thuở nào, từng chinh phục con tim hàng triệu người hâm mộ thế giới.

Có thể ví von Eto’o đêm qua như hổ trở về rừng! Anh thể hiện đầy đủ bản năng săn bàn của một “sát thủ” chuyên nghiệp với tốc độ tuyệt vời, khả năng xử lý tình huống nhạy bén và tầm quan sát cực tốt. Ở bàn thắng mở tỉ số cho Inter phút 22, Eto’o đã bứt tốc độ bỏ rơi một hậu vệ Bremen và dùng mũi chân phải xỉa bóng qua giữa hai chân thủ môn Wiese (Bremen).

Phút 27, Eto’o quan sát thấy đồng đội thực hiện đường chuyền dài từ phần sân nhà nên nhanh chóng lao xuống đón đúng điểm rơi và đẩy nhẹ bóng một nhịp, trước khi dùng lòng bàn chân phải sút vào góc hẹp nâng tỉ số lên 2-0.

Anh hoàn thành cú hat-trick của mình ở phút 81 với pha tăng tốc vượt qua hai cầu thủ Bremen, ngoặt bóng qua cả thủ môn Wiese, trước khi dứt điểm vào khung thành trống ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter.

Trước tình huống này, Eto’o đã có pha chọc khe thông minh cho Sneijder ghi bàn ở phút 34.

Rất lâu rồi người ta mới lại chứng kiến Eto’o đá hay đến như vậy. Và cũng rất lâu rồi Eto’o mới lại thể hiện cảm xúc vui sướng đến thế khi được chơi bóng như sở thích. Có lẽ vì thế nên sau khi ghi bàn, Eto’o đã thực hiện những động tác ăn mừng khá lạ như chạy ra khỏi đường biên ngang vừa nhảy vừa gãi đầu như tinh tinh!

Chưa hết, sau khi hoàn thành cú hat-trick Eto’o đã chạy đến “đoạt” máy ảnh của phóng viên, hướng vào sân chụp hình như phóng viên ảnh thể thao chuyên nghiệp.

Nói với báo chí sau trận đấu, HLV Rafael Benitez (Inter Milan) cho biết: “Mùa giải trước Eto’o chơi ở giữa và cánh phải. Còn đầu mùa này anh ta được chơi nhiều hơn bên cánh trái. Hôm nay, anh ấy lại được bố trí đá tiền đạo trung tâm. Eto’o luôn chơi tốt trong mọi vai trò, nhưng càng gần khu cầu môn anh ta càng nguy hiểm hơn”.

Eto’o đã khiến sân khấu Champions League trở nên lộng lẫy hơn.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên