TT - Tiền vệ người Senegal chơi cho CLB Bolton El Hadji Diouf đã bị Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) buộc tội "có hành vi không đúng đắn" khi nhổ nước bọt vào hậu vệ người Hà Lan Arjan de Zeeuw của đội Portsmouth ở Giải ngoại hạng Anh cuối tuần qua.
Với lời buộc tội của FA, Diouf có khả năng sẽ bị phạt nặng. Trước đó, CLB Bolton cũng đã quyết định phạt Diouf hai tuần lương vì hành động phản thể thao trên. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ 23 tuổi này có hành vi nhổ nước bọt vào người khác.
Tháng ba năm ngoái, Diouf đã bị tòa án ở Scotland phạt gần 10.000 USD vì nhổ nước bọt vào một CĐV Celtic trong một trận đấu ở Cúp UEFA khi còn khoác áo Liverpool. Mới đây, cảnh sát cũng đã mở cuộc điều tra khi Diouf bị tố cáo nhổ nước bọt vào một CĐV đội Middlesbrough. Arjan de Zeeuw - cầu thủ đội Portsmouth - cho biết anh đã "choáng váng" khi bị Diouf nhổ nước bọt. De Zeeuw nói: "Tôi không thể tin những gì đã xảy ra. Tôi muốn thoi một đấm vào mặt anh ta".
Còn Gordon Taylor - giám đốc điều hành Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh - cũng gọi hành vi của Diouf là "không có tinh thần thể thao, lố bịch và hèn nhát". Diouf được xem là một trong những tài năng lớn của bóng đá Senegal. Anh được Liverpool mua sau khi chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo đội tuyển Senegal tại World Cup 2002.
Nhưng ở tuổi 23, Diouf có vẻ như vẫn còn quá trẻ để trưởng thành trên hai mặt tài năng và nhân cách. Cá tính cộc cằn, nóng nảy đã khiến anh thường xuyên bị nhận thẻ khi còn khoác áo Liverpool. Hậu quả là ở mùa bóng năm ngoái Diouf thường xuyên bị xếp ngồi dự bị trước khi bị đội bóng áo đỏ đẩy sang Bolton. Diouf đã lên tiếng xin lỗi De Zeeuw và các CĐV. Nhưng có lẽ lời xin lỗi này sẽ không cứu được Diouf thoát khỏi án treo giò nhiều trận mà FA công bố vào ngày mai. Điều quan trọng hơn, theo ông Taylor, là Diouf đã từng bị phạt nặng về tội nhổ nước bọt vào người khác và đã từng xin lỗi, nhưng ông không hiểu sao anh ta vẫn chưa thấm thía bài học này.
D.B.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận