![]() |
Duy Mạnh |
"Khổ thân, bình thường chẳng ai nói gì, đến khi có chút tên tuổi là xuất hiện "ma trận" đồn ngay!" - Duy Mạnh than thở. Quán xá vẫn mở Kiếp đỏ đen, giới trẻ ở địa phương nào cũng đã nghe Kiếp đỏ đen, và Duy Mạnh thành cái tên nơi cửa miệng mọi người. Các bầu show tỉnh khét tiếng như Hương Loan cũng nhanh chóng mời mọc anh lưu diễn tận những vùng xa vùng sâu ở các địa phương.
* Và đúng là cátxê của anh đã lên đến 25 triệu?
- Nếu y chang như lời đồn thì mừng cho tôi quá! Tôi vẫn ở nhà thuê quận Tân Bình với giá 1 triệu đồng/tháng, xài điện thoại di động cũ. Thậm chí so với trước đây thì nay không còn xài thêm một số thuê bao điện thoại (S-Phone) nữa vì thấy không nên gánh chi phí trả hai thuê bao một lúc.
Tất nhiên là do có khán giả, bài hát được yêu thích nên cátxê của tôi được các bầu show, biên tập phòng trà quán bar tăng cátxê lên cho tương xứng là điều dễ hiểu, vả lại cũng khiến tôi dễ cộng tác với họ hơn. Đi diễn tỉnh xa cátxê tăng hơn nữa do bù thêm chi phí đi lại, công cán (ca sĩ nào cũng vậy)... Và đôi khi theo lệ thường, mình phải nói giá cao ban đầu để bầu show cò kè trả giá xuống thấp là vừa lòng đôi bên. Nhưng dù sao đi nữa, Duy Mạnh hét đến con số 25 triệu thì ai đồn ác thế!
* Nếu có tiền nhiều từ việc đi hát anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ mua đàn keyboards mới và một cây saxo hiệu Selmer (Pháp) ấp ủ bấy lâu. Kế nữa là một chiếc xe bốn chỗ để đi diễn tỉnh đỡ phải thuê xe như bây giờ.
* Nghe nói sau bài Kiếp đỏ đen viết về nạn cờ bạc anh sẽ tung ra bài hát về ma túy?
- Đúng vậy. Tôi sẽ giới thiệu ca khúc mới Lời sám hối của kẻ hấp hối. Viết về nạn nhân ma túy và nỗi hối hận muộn màng trước khi chết. À, khi biết tôi sắp hát bài này, lại có tin đồn Duy Mạnh viết cho... chính hắn đấy. Tôi không hiểu sao mình là trung tâm tin đồn lẹ quá, hết cátxê trên trời rồi tới là tay cờ bạc, nghiện ma túy (trong khi tôi bình thường không hề uống rượu, hút thuốc). Thật ra trong số những bạn bè tôi có nhiều đứa là nạn nhân của tệ nạn nên tôi viết từ cảm xúc về bạn bè mình.
* Anh có thể lý giải tại sao ca khúc viết về đề tài xã hội của mình lại ăn khách?
- Tôi thấy mảng ca khúc về đề tài xã hội ít ai khai thác thì mình viết thế thôi. Thật ra viết nhạc về đề tài xã hội rất khó, khó hơn viết nhạc tình nhiều. Nhất là nếu hô hào quá sẽ mang tính cổ động khô khan và tuyên truyền suông ngay. Để nét những vết xe đổ này, tôi chủ ý chọn giai điệu rủ rỉ dễ nghe, nhờ người hòa âm đưa vào những tiếng đàn phù hợp (như đàn cò trong Kiếp đỏ đen) để đi vào lòng người nhanh hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận