TT - Qua ống kính truyền hình, hẳn mọi người cũng đồng ý với tôi rằng rất dễ có thiện cảm với HLV Santini của Pháp hơn là ông Otto Rehhagel của Hi Lạp.
Một bên Santini dù đang trong tình thế đội nhà ngồi trên đống lửa, nhưng vẻ âu lo chỉ hiện trong đôi mắt, trong dáng đứng tựa cột trầm buồn; còn một bên Otto sao mà nhặng xị, tay chân vung loạn xạ, nhảy nhót không yên, rồi lại đôi lúc còn đưa tay lên miệng huýt còi nữa chứ!
Ấy vậy mà, cái ông Otto nhặng xị ấy sau trận Hi Lạp thua Nga đã đấm ngực thú nhận với báo chí rằng: “Lỗi tại tôi! Tôi đã đánh giá không đúng đội Nga, đã sắp xếp đội hình chiến thuật không phù hợp và phải trả giá”.
Trong khi đó, con người trông dễ mến như Santini thì ngược lại. Trong buổi họp báo ngay sau khi về đến Pháp, ông đã lớn tiếng bảo rằng thất bại là do các cầu thủ không hết lòng thi đấu, thậm chí họ đã chơi khăm ông! Có nhà báo bảo rằng phải chăng các cầu thủ Pháp như Zidane, Henry... đã mệt mỏi vì bị các CLB vắt kiệt sức ở các giải? Ông Santini lớn tiếng trả lời rằng tất cả các cầu thủ dự Euro 2004 đều thi đấu giải vô địch quốc gia, Cúp UEFA, Champions League chứ không riêng gì các cầu thủ Pháp!
Đúng là đừng xem mặt mà bắt hình dong. Con người trông dễ có thiện cảm đến thế mà xử sự sao thật đáng buồn!
HUY THỌ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận