20/07/2004 07:22 GMT+7

Đừng vì lợi ích trước mắt!

VĂN CƯỜNG (Cần Thơ)
VĂN CƯỜNG (Cần Thơ)

TT - Hôm nay (19-7) đọc bài “Cái giá phải trả chưa được tính” của TS Trần Thượng Tuấn đăng mục “Thời sự & suy nghĩ” trên báo Tuổi Trẻ, tôi mới thật sự tìm thấy nỗi băn khoăn lâu nay của mình.

Thật vậy, quê tôi không phải là vùng qui hoạch trồng cây đặc sản, nông dân vẫn có thể tranh thủ làm được ba vụ lúa. Nhưng “người ta” đã làm những con đê bít hoàn toàn nguồn nước vào ruộng, do vậy cuộc sống người dân bị “cách ly” với dòng sông bởi con đê. Hậu quả là đồng ruộng thiếu nước, con cá, con tôm thưa dần, năng suất lúa vài vụ gần đây có chiều hướng đi xuống.

Trong khi đó thì dịch bệnh, ốc bươu vàng gia tăng. Đó là hậu quả của việc đồng ruộng không được nước lũ bồi lắng phù sa và làm “vệ sinh”. Còn dòng sông quê tôi thì giờ không còn thơ mộng với lũ trẻ nữa vì nó đã cạn lắm do bị phù sa bồi lắng.

ĐBSCL bao đời nay mỗi năm đều có một mùa nước nổi, người dân đã quen “sống chung với lũ”. Báo Tuổi Trẻ đã từng tốn khá nhiều giấy mực để nói chuyện ĐBSCL lũ không “về” hay “về” muộn. Điều đó cũng đủ nói lên tầm quan trọng của mùa nước lũ đối với đồng ruộng, cuộc sống và con người đồng bằng. ĐBSCL không giống đồng bằng sông Hồng.

Thiết nghĩ khi chưa có kết quả nghiên cứu nghiêm túc của các nhà chuyên môn thì chưa nên áp dụng rộng rãi mô hình đắp đê ngăn lũ này. Qua báo Tuổi Trẻ, tôi tha thiết mong các nhà khoa học, các nhà chuyên môn hãy quan tâm, nghiên cứu thấu đáo vấn đề. Hãy quan tâm đến “hũ gạo” của cả nước, hãy quan tâm đến đời sống của hơn 18 triệu con người! Đừng vì lợi ích trước mắt.

VĂN CƯỜNG (Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên