30/06/2006 21:30 GMT+7

Đức- Argentina 1-1: Lehmann đưa Đức vào bán kết

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO - Có lẽ đây là cặp đấu hay nhất của vòng tứ kết, hay thậm chí, có thể là trận chung kết sớm của World Cup 2006 bằng vào những gì mà hai đội thể hiện ở hai vòng đấu vừa qua...

BEsCSHew.jpgPhóng to
Sự động viên của Kahn đã giúp Lehmann 2 lần cản phá thành công các pha dứt điểm của các cầu thủ Argentina.
TTO - Có lẽ đây là cặp đấu hay nhất của vòng tứ kết, hay thậm chí, có thể là trận chung kết sớm của World Cup 2006 bằng vào những gì mà hai đội thể hiện ở hai vòng đấu vừa qua...

Qzj1ZwfG.jpgGER -ARG 0-1 (Ayala)Qzj1ZwfG.jpgGER -ARG 1-1 (Klose)

Trận đấu đã bắt đầu. Đội tuyển Đức ra sân với trang phục áo trắng quần đen, còn đội tuyển Argentina ra sân với trang phục quần xanh áo xanh đậm.

Ngay từ những phút đầu tiên, cả 2 đội đã đẩy cao đội hình chơi tấn công ăn miếng trả miếng và trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt.

afszAlWw.jpgPhóng to

Số liệu kỹ thuật Hiệp một- Argentina là đội giữ bóng nhiều hơn với 67% thời gian cầm bóng so với 33% của Đức.- Đức thực hiện được 3 cú sút cầu môn (1 chính xác), Argentina dù cầm bóng nhiều hơn nhưng chỉ có 1 cú sút (và cũng là cú sút chính xác) về phía khung thành của Lehmann.- Argentina thực hiện hai quả phạt góc trong khi Đức không có quả nào.

Phút 3, với pha phạm lỗi từ phía sau đối với Mascherano, tiền đạo Lukas Podolski đã phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Phút 7, tiền đạo Podolski (20) đã có pha sút phạt trực tiếp khá nguy hiểm và thủ môn Abbondanzieri đã cần tới 2 nhịp mới có thể ôm gọn quả bóng.

Phút 9, Riquelme có pha treo bóng khá nguy hiểm từ quả đá phạt bên cánh trái, nhưng đáng tiếc bóng lại đi hơi cao nên không cầu thủ Argentina nào có thể chạm được vào bóng.

Phút 13, với lối chơi bật tường nhỏ rất kỹ thuật, các cầu thủ Argentina là đội chơi lấn lướt hơn trong những phút vừa qua. Tuy nhiên, sự chắc chắn trong lối chơi phòng ngự của các cầu thủ Đức khiến họ vẫn chưa có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Lehmann, và những pha lên bóng mới chỉ dừng lại trước khu vực 16m50.

Phút 15, từ pha phối hợp tấn công trung lộ, Schneider treo bóng chuẩn xác cho Ballack băng vào đánh đầu rất căng, nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sĩ Huyên bình luận:"Chúng tôi sẽ chơi tấn công với toàn bộ cảm xúc và khát khao chiến thắng...". HLV Klinsmann đã tuyên bố như vậy trước giờ bóng lăn. Và các học trò của ông đã thực hiện lời tuyên bố của ông thầy bằng những pha tấn công dồn dập, truy cản đối phương quyết liệt trên toàn sân ngay từ lúc nhập cuộc.

Khác với các trận vòng bảng và vòng 1/16, thủ quân Sorin được HLV Pekerman xếp đá nhô cao ở dọc hành lang trái như một tiền vệ biên, thay vì giữ vị trí hậu vệ cánh trái như các trận đấu trước đó.

YdQfojph.jpgPhóng toHeinze phá bóng trước sự áp sát của Podolski.Phút 17, đội Đức lại có một cơ hội nữa, nhưng lần này pha dứt điểm hơi vội vàng của trung vệ Mertesacker đã đưa bóng bay vọt xà.

Phút 20, không chỉ chơi lấn lướt, lối chơi áp sát vào đeo bám quyết liệt cũng đã giúp các cầu thủ Argentina thành công trong việc phong tỏa lối chơi của đội Đức và khiến cho những pha lên bóng của họ thường rơi vào thế bế tắc.

Phút 26, trong những phút vừa qua, thế trận diễn ra tương đối cân bằng với chủ yếu những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Đội Argentina với lối đá kỹ thuật đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội Đức, và để hạn chế lối chơi của đối thủ, các cầu thủ Đức chỉ còn biết cách phạm lỗi.

Sĩ Huyên bình luận: Đường dẫn tới trung lộ của đôi bên luôn được rào chắn kín đáo, do vậy phần lớn các pha tấn công đều diễn ra ở hai biên. Điều thú vị ở chỗ những con át chủ bài của Argentina hay Đức không hề có "cái đuôi" đeo bám lằng nhằng khi HLV Pekerman và Klinsmann cùng chọn lối đá phòng thủ theo khu vực.

ZB8ctsBU.jpgPhóng toNhững CĐV như thế này sẽ là động lực cho Argentina tìm kiếm chiếc cúp vàng thứ ba cho mình...Phút 35, trận đấu vẫn diễn ra rất bế tắc dù rằng đội Argentina là đội chiếm ưu thế (cầm bóng tới 62%). Trong khi đó, dù đã rất cố gắng, nhưng các cầu thủ Đức vẫn không sao đẩy cao được đội hình trước lối chơi áp sát của các cầu thủ Argentina.

Phút 38, đội Argentina có pha phối hợp tấn công trung lộ khá đẹp mắt, nhưng thay vì trả ngược bóng lại cho Riquelme băng lên dứt điểm, Tevez lại quyết định đột phá và anh đã không vượt qua được 3 hậu vệ đội Đức.

Sĩ Huyên bình luận: Sau những phút bị áp đảo đầu trận, Argentina đã dành được quyền kiểm soát bóng với 62 % thời gian. Tuy chỉ tung ra 1 cú sút (so với 3 của Đức), nhưng pha dứt điểm của Argentina chuẩn xác hơn.

Sự thận trọng của trận cầu nốc ao trước một đối thủ đáng gờm khiến cho Argentina lẫn Đức (cùng có 10 bàn thắng sau 4 trận đấu) đều quá thận trọng trong việc triển khai tấn công. Cả hai cùng tập trung dày đặc cầu thủ ở trung tuyến để tranh chấp và dành quyền kiểm soát bóng.

Theo thống kê từ Tiểu ban kỹ thuật FIFA thì Schweinsteiger (Đức) được bình chọn là cầu thủ chuyền bóng hay nhất tính đến hết vòng hai (có 3 đường chuyền thành bàn). Trong khi Riquelme của Argentina là cầu thủ có nhiều đường chuyền nhất tính từ ngày khai mạc đến nay với 323 lần chuyền bóng trong 378 phút qua 4 trận đầu tiên. Tuy nhiên, từ đầu trận đấu tới lúc này, hai tiền vệ này vẫn chưa có pha bóng nào đặt đồng đội vào thế dứt điểm thuận lợi.

Mặt sân, đặc biệt là khu trung tuyến, dường như chật chội hẳn lên bởi lối đá pressing!

Và sau những phút giằng co, hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu và cả 2 đội đều không có bất kỳ sự thay đổi người nào.

q3yCgksh.jpgPhóng to
Hậu vệ Roberto Ayala sinh ngày 14-4-1973, cao 177 cm, nặng 75 kg. Lần đầu tiên Ayala khoác áo tuyển quốc gia là trong năm 1994. Sau 12 năm, anh đã 104 lần được gọi vào đội tuyển, ghi được 6 bàn. Từ năm 2000 đến nay, Ayala thi đấu tại Valencia. Trước đó 2 mùa bóng anh đã chơi tại Serie A trong màu áo AC Milan. Điểm mạnh của Ayala là kỹ thuật và sự chắc chắn, tuy nhiên anh khá hạn chế trong các pha bóng bổng. Trớ trêu thay Ayala lại dùng đầu ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức.
Phút 47, với pha cản người trái phép với Friedrich, đội trưởng Pablo Sorin cũng đã phải nhận một thẻ vàng. Và với chiếc thẻ vàng này, Sorin sẽ phải vắng mặt ở trận đấu tới nếu như Argentina giành được quyền đi tiếp.

Phút 49, VAAAÀOOOO...., và tỷ số là 1-0 cho Argentina sau pha đánh đầu cực mạnh của trung vệ Roberto Ayala.

Trong pha bóng này, tiền đạo Klose đã phạm sai lầm lớn khi anh không chủ động đánh đầu pha bóng mà lại ép ngưới đối với Ayala. Tuy nhiên, trung vệ này quá ranh mãnh bằng pha lách người bay người đánh đầu đẹp mắt làm bó tay thủ thành Lehmann, mở tỷ số cho các cầu thủ Argentina.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ Đức buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ và điều đó khiến cho trận đấu diễn rất rất quyết liệt trong những phút vừa qua.

Sĩ Huyên bình luận:Đến quả đá phạt góc thứ ba trong trận, những tiếng reo hò cổ vũ của người Đức trên sân đã im bặt sau cú đánh đầu tung lưới của trung vệ Ayala. Từ quả đá phạt góc của Riquelme, Tevez và Crespo di chuyển nhanh, kéo theo sự đeo bám của hai trung vệ to cao là Mertesacker, Christoph Metzelder. "Mặt tướng" của Đức bị lộ, Ayala bật nhanh khỏi sự truy cản của Klose đánh đầu cắm trái bóng vào góc xa.

Lần đầu tiên trong giải, người Đức bị thủng lưới trước. Và họ sẽ bại trận?

Lẽ ra trong pha bóng bổng này, Lehmann xông ra sớm để tranh chấp hoặc đấm bóng giải vây thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ hơn với đội chủ nhà. Hàng thủ to cao của Đức bất ngờ bó tay chịu trận trước trung vệ kỳ cựu của Argentina với chiều cao 1,77m!

Phút 58, lại một thẻ vàng nữa được rút ra và lần này là dành cho Mascherano sau pha phạm lỗi với Friedrich.

Phút 62, đội tuyển Đức có sự thay đổi người đầu tiên và cầu thủ chạy cánh tốc độ, David Odonkor (22) đã được tung vào sân thay cho Bernd Schneider (19).

Phút 64, từ pha đá phạt góc của Schweinsteiger, thủ môn Abbondanzieri ra không chính xác, bóng đến chân Ballack, nhưng may mắn đã đứng về phía Argentina khi pha dứt điểm vào khung thành bỏ trống của Ballack lại trúng vào người một hậu vệ Argentina.

Phút 70, đội Argentina có sự thay đổi người bắt buộc khi thủ thành Abbondanzieri bị chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu và anh phải rời sân để nhường chỗ cho thủ thành đang chơi bóng tại TBN, Leonardo Franco (12).

s755cGuF.jpgPhóng toNiềm vui của các cầu thủ Argentina sau bàn mở tỷ số của Ayala.Phút 72, đội Argentina có sự thay đổi người thứ 2 và tiền vệ có thiến hướng phòng ngự Esteban Cambiasso đã được tung vào sân thay cho Roman Riquelme.

Ngay sau đó, từ đường chuyền ngang bất cẩn của Philipp Lahm, Crespo cướp được và chuyền cho Luis Gonzalez, nhưng đáng tiếc pha dứt điểm ngay rìa vóng cấm của tiền vệ này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 76, đội Đức lại có thêm 1 sự thay đổi người và tiền vệ Tim Borowski (18) đã được tung vào sân thay cho Schweinsteiger.

Ngay sau khi vào sân, Tim Borowski đã có pha dứt điểm từ xa rất căng, khiến thủ môn Franco phải rất vất vả cản phá.

Sĩ Huyên bình luận: Sau bàn thua, HLV Klinsmann quyết định rút tiền vệ cánh phải Bernd Schneider rời sân để thay bằng Odonkor. Ý đồ của việc thay người này rất rõ: ông Klinsmann muốn dùng tốc độ xuất phát nhanh của Okondor để tăng cường thêm sức mạnh của hàng tiền vệ bởi tính cơ động cao của cầu thủ này, đồng thời chế ngự những pha dâng cao khá lợi hại của Sorin.

Dẫn điểm nhưng đến lượt người Argentina phải run lên khi thủ môn số 1- Roberto Abbondanzieri- phải rời sân vì chấn thương (Franco vào thay). Riquelme cũng nối gót người giữ thành để nhường chỗ cho Cambiasso. Họ chấp nhận bỏ trung tuyến, chơi phòng ngự phản công để bảo toàn tỷ số mong manh này.

Một nước cờ liều có tính toán của HLV Pekerman?

Phút 79, đội Argentina có sự thay đổi người cuối cùng với Julio Cruz (20) vào sân thay cho Hernan Crespo (9).

RxmhpMaQ.jpgPhóng to

Bàn thắng ghi được ở phút thừ 80 của trận đấu này đã đưa Miroslap Klose vượt lên dẫn đầu danh sách dội bom ở VCK lần này với năm bàn thắng.

Trong trận khai mạc, tiền đạo gốc Ba Lan này đã ghi hai bàn vào lưới Costa Rica. Trận gặp Ba Lansau đó, Klose tịt ngòi nhưng anh đã kịp nã súng trở lại với hai bàn thắng vào lưới Ecuador.

Như vậy, Klose dù chỉ mới thi đấu ở hai VCK nhưng đã ghi được tới 10 bàn thắng. Ở VCK World Cup 2002, Klose ghi tới năm bàn thắng đều bằng đầu. Với việc Đức vào bán kết, có thể số bàn thắng của Klose còn cao hơn nữa!

Phút 80, VAAAAÀOOOO....., và tỷ số là 1-1 cho đội tuyển Đức sau pha đánh đầu cực mạnh của Miroslav Klose.

Trong pha bóng này, các cầu thủ Đức đã chứng tỏ được phẩm chất của mình. Và từ đường chuyền bên cánh phải của Ballack, Tim Borowski đánh đầu chuyền bóngn cho Klose và sát thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội của mình bằng pha đánh đấu cực mạnh vào góc chết khiến thủ môn Franco dù đã bay hết người nhưng vẫn không thểm chạm được tay vào bóng.

Phút 85, đội Đức có sự thay đổi người cuối cùng và tiền đạo lão tướng Oliver Neuville (10) đã được tung vào sân thay cho Klose.

Sĩ Huyên bình luận:Việc lui về phòng thủ quá sớm và thay người khó hiểu (Crespo phải nhường chỗ cho Cruz trên hàng tấn công) của Argentina đã trả giá đắt. Quả treo bóng bổng từ cánh trái của Ballack vào giữa được Borowski đánh đầu ngược ra cánh phải. Ngay lập tức, Klose bay người đánh đầu vào góc xa.

Klose đã có bàn thắng thứ 5 ở World Cup lần này, và đó cũng là bàn thắng đầu tiên của anh được ghi bằng đánh đầu!

Không còn Riquelme ở giữa sân, hàng tiền vệ Argentina như rắn mất đầu vì Rodiguez lẫn Gonzalez thuần túy là tiền vệ biên trong khi đó Cambiasso chưa bắt nhịp được với diễn biến khá nhanh của trận đấu.

AZ7KQq6z.jpgPhóng toNiềm vuicủa Klose và PodolskiPhút 88, với pha té ngã ăn vạ trong vòng cấm, tiền vệ Maxi Rodriguez cũng đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài Michel.

Ngay sau đó, đội Argentina có pha phản công rất nguy hiểm và Cruz đã có pha tạt bóng chính xác cho Luis Gonzalez băng lên đánh đầu rất căng, nhưng đáng tiếc trọng tài đã thổi phạt một cầu thủ Argentina vì trước đó đã đã phạm lỗi đẩy từ phía sau đối với hậu vệ Đức.

Phút 90+2, với pha phạm lỗi từ phía sau đối với Cambiasso, tiền vệ Odonkor cũng đã phải nhận một thẻ vàng.

Ngay sau đó, trọng tài cũng đã nổi còi cho trận đấu kết thúc và với kết quả hòa 1-1, 2 đội sẽ phải tiếp tục bước vào thi đấu 2 hiệp phụ để phân định thắng thua.

Hiệp phụ thứ nhất đã được bắt đầu.

Phút 94, trong những phút vừa qua trận đấu diễn ra rất quyết liệt với những pha tấn công ăn miếng trả miếng của cả 2 đội. Tuy nhiên, sự chắc chắn của các hậu vệ và cùng với sự thận trọng, nên cả 2 đội vẫn chưa tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 95, với pha phạm lỗi với Tim Borowski, tiền đạo Cruz cũng đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài Michel.

Phút 100, có lẽ do sợ bị thủng lưới nên cả 2 đội đều không dám đẩy cao đội hình chơi tấn công, và trong những phút vừa qua bóng hầu như chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân.

Phút 104, từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ Đức, Luis Gonzalez tung cú dứt điểm rất căng, nhưng đáng tiếc bóng lại bay vọt xà.

Sĩ Huyên bình luận:Argentina đứt đoạn gần như hoàn toàn ở khu vực giữa sân. Tiền đạo mới vào sân ở phút 78 là Cruz không thể làm quên được Crespo. Đã vậy, anh vừa nhận thẻ vàng hết sức vô duyên.

Đức nhỉnh hơn đội bóng Nam Mỹ nhờ sự sự dâng cao ở hai cánh của Philip Lahm và Okondor, trong khi đó nhạc trưởng Ballack đang đi bộ trên sân vì đuối sức sau hai ngày nghỉ tập vì chấn thương. Sự xuất hiện của Odonkor đã ngăn chận những pha lên cao của Sorin. Những pha tranh chấp tay đôi của Sorin không còn dũng mảnh như lúc đầu trận bởi một thẻ phạt đang treo lơ lửng trên đầu anh.

Nhìn Sorin chỉ dám đeo bám Okondor mà không thể tung ra những quả chuồi bóng sở trường, mới thật sự cảm thông cho chiếc thẻ vàng mà anh đang hứng chịu.

Hiệp phụ thứ 2 đã được bắt đầu.

Và ngay trong pha tấn công đầu tiên, tiền đạo Tevez đã tung cú dứt điểm từ xa rất căng, nhưng đáng tiếc bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Lehmann.

Phút 109, trong những phút vừa qau, đội Argentina là đội chơi ép sân và họ đã được hưởng liền 2 quả phạt góc, nhưng đáng tiếc các học trò của HLV Jose Pekerman vẫn chưa thể tận dụng được các cơ hội của mình.

Phút 113, sau nhiều đường chuyền qua lại, Coloccini lên tham gia tấn công đã tung cú dứt điểm từ xa rất căng, nhưng lần này bóng đã đi không chính xác.

Phút 114, với pha phạm lỗi không bóng từ phía sau đối với Tevez, hậu vệ Arne Friedrich (3) cũng đã phải nhận một thẻ vàng từ tay trọng tài Michel.

Ngay sau đó, nhận thấy thủ môn Lehmann ra xa cầu môn, Coloccini tung cú lốp bóng từ xa đứa bóng dội mép trên xà ngang ra ngoài.

Phút 119, đội Argentina có pha phản công rất nguy hiểm, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng Tevez lại hơi vội vàng nên đã không thể tung ra được pha dứt điểm chính xác.

Và sau những phút giằng co, trọng tài cũng đã nổi còi cho 2 hiệp phụ kết thúc va 22 đội phải bước vào những loạt sút luân lưu may rủi để phân định thắng thua.

Ở những lọat sút luân lưu, đội Đức là đội đá trước.

* VAAAAÀOOOO..., và tỷ số là 1-0 cho Đức sau pha dứt điểm chính xác của Neuville.

* VAAAAÀOOOO..., và tỷ số là 1-1 cho Argentina sau pha dứt điểm chính xác của Cruz.

* VAAAAÀOOOO..., và tỷ số là 2-1 cho Đức sau pha dứt điểm chính xác của Ballack.

* KhôngVAAAAÀOOOO..., thủ môn Lehmann đã ngã người chính xác để tóm gọn quả dứt điểm của Ayala. Và tỷ số vẫn là 2-1cho Đức.

* VAAAAÀOOOO..., và tỷ số là 3-1 cho Đức sau pha dứt điểm chính xác của Podolski

* VAAAAÀOOOO..., và tỷ số là 2-3 cho Argentina sau pha dứt điểm chính xác của Maxi.

* VAAAAÀOOOO..., và tỷ số là 4-2 cho Đức sau pha dứt điểm chính xác của Tim Borowski.

* Không VAAAAÀOOOO..., và đội tuyển Đức đã giành quyền vào bán kết sau khi thủ môn Lehmann ngã người cản phá thành công pha dứt điểm của cuối cùng của tiền vệ Cambiasso.

Sĩ Huyên bình luận:Một lần nữa, ranh giới giữa anh hùng và kẻ tội đồ chỉ là một khoảng ngắn. Ayala làm hàng triệu người dân Argentina sướng rơn khi đánh đầu mở tỷ số. Nhưng cũng chính anh làm tan nát biết bao con tim của khán giả nhà khi sút luân lưu bất thành ở lần đá thứ hai của Argentina. Thủ môn Lehmann cố tình nhá người sang phải rồi bật ngược lại sang trái để hóa giải cú mở lòng quá lộ liễu của Ayala.

Người sẽ bị nguyền rủa tiếp theo- sau Ayala- chính là HLV Pekerman. Sai lầm của nhà cầm quân này chính là việc thay người hết sức lạ lùng: đưa Riquelme và Crespo rời sân với ý đồ tử thủ từ sớm để bảo toàn thắng lợi! Bảo toàn đâu chẳng thấy, chỉ thấy rằng Argentina sớm mất thế chủ động rồi quay sang chống trả trối chết. Ông Pekerman quá liều lĩnh khi chơi màn gặt lúa non để rồi trả giá quá đắt.

Argentina bại trận, nhưng phải ngã mũ chào HLV Klinsmann và các tuyển thủ Đức. Họ không nao núng khi bị dẫn điểm. Không mất tinh thần khi sút phạt luân lưu. Họ có bản lĩnh của một đội bóng lớn. Tất cả được hun đúc nên bởi truyền thống ngoan cường, lì lợm của bóng đá Đức từ trước tới nay. Vé vào bán kết cho chủ nhà là hoàn toàn xứng đáng, dù rằng trận này họ chơi không thật hay...

Đội hình xuất phát

Đức (4-4-2): 1-Jens Lehmann, 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 21-Christoph Metzelder, 16-Philipp Lahm, 7-Bastian Schweinsteiger, 13-Michael Ballack, 8-Torsten Frings, 19-Bernd Schneider, 20-Lukas Podolski, 11-Miroslav Klose.

Argentina (4-3-1-2): 1-Roberto Abbondanzieri; 4-Fabricio Coloccini, 2-Roberto Ayala, 6-Gabriel Heinze, 3-Juan Pablo Sorin; 22-Luis Gonzalez, 8-Javier Mascherano, 18-Maxi Rodriguez; 10-Juan Roman Riquelme; 11-Carlos Tevez, 9-Hernan Crespo.

NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên