09/06/2008 01:17 GMT+7

Đức - Ba Lan 2-0: Chiến thắng sau 12 năm của Đức

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO - Hai bàn thắng của Podolski đã giúp Đức có trận mở màn Euro 2008 thắng lợi. Trận này có ý nghĩa rất lớn với người Đức vì nó là chiến thắng đầu tiên của họ tại một kỳ Euro sau 12 năm chờ đợi.

sv6nq9kl.jpgPhóng to
Pha tranh bóng giữa Metersacker (phải) với Smolarek - Ảnh AP

(Xem 2 bàn thắng của Podolski)

Trận đấu đã chính thức bắt đầu. Đội tuyển Đức ra sân với trang phục áo trắng quần đen, còn đội Ba Lan ra sân với trang phục áo đỏ quần trắng.

Ngay ở phút đầu tiên, Ba Lan đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số trận đấu sau pha băng ra không thành công của thủ thành Lehmann, nhưng đáng tiếc pha ngã người vôlê của Wasilewski lại đưa bóng đi vọt xà.

Phút 5, Đức đã có pha đáp trả với pha phá bẫy việt vị thông minh của Klose, nhưng đáng tiếc ở tình huống cuối cùng tiền đạo này lại chơi quá đồng đội khi thực hiện đường chuyền cho Gomes (không chạm được vào bóng) nên cơ hội đã trôi qua một cách đáng tiếc.

Phút 8, đội Ba Lan được hưởng quả đá phạt bên cánh trái nhưng quả treo bóng của Zewlakow đã không qua được những cái đầu cao to của các trung vệ Đức.

Phút 10, các CĐV Đức một lần nữa lại thót tim khi Krzynowek thực hiện quả tạt đưa bóng bay cắt ngang mặt khung thành.

Phút 11, Đức lại có cơ hội sau pha dàn xếp tấn công khá đẹp bên cánh phải nhưng đáng tiếc quả vôlê cuối cùng của Podolski sau quả tạt của Fritz lại đưa bóng đi không chính xác.

Phút 14, nhưng phút vừa qua trận đấu diễn ra khá cân bằng với chủ yếu những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Trong hơn 10 phút vừa qua, hàng tiền vệ của Ba Lan đã thi đấu khá tốt và họ đã gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự Đức bằng lối chơi nhanh và không ngai va chạm của mình.

Tuy nhiên, do thiếu một nhạc trưởng làm bóng thật sự nên những pha lên bóng của các cầu thủ Ba Lan thường dễ bị hàng phòng ngự của Đức vô hiệu hóa.

Phút 19, VAAAAÀOOOO, tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Đức với pha đệm bóng nhẹ nhàng của tiền đạo Podolski.

Ở tình huống này đội tuyển Đức đã thể hiện đẳng cấp bằng một pha dàn xếp tấn công rất đẹp mắt bên cánh phải. Đầu tiên là pha lên bóng tốc độ của Lahm, sau đó là đường tỉa bóng thông mình của Gomes, sau đó là pha phá bẫy việt vị thông mình của Klose và cuối cùng là pha đệm bóng cận thành của Podolski sau đường chuyền dọn cỗ của Klose.

Phút 26, đội tuyển Đức được hưởng quả đá phạt góc đầu tiên bên cánh phải nhưng đáng tiếc quả treo bóng của Podolski lại đi quá mạnh nên không có cầu thủ Đức nào có thể chạm được vào bóng.

Ngay sau tình huống này Ba Lan đã có pha đáp trả nhưng đáng tiếc quả căng ngang bên canh phải của Krzynowe lại đi ngay vào tay thủ thành Lehmann.

BULPySHi.jpgPhóng to
Tiền đạo Gomez bị hậu vệ Ba Lan đẩy ngã - Ảnh AP

Sĩ Huyên bình luận:Bàn thắng mở tỷ số của đội Đức là kết quả của một chuỗi những màn bật tường, phối hợp cực kỳ chính xác. Đầu tiên là cú tỉa bóng của Lahm từ cánh phải vào giữa cho Gomez. Ngay lập tức, Gomez đẩy tiếp bóng ra cánh trái cho Klose thoát xuống. Mộ cú thoát bóng khá nhanh và có cảm giác như hàng thủ Ba Lan chững lại một giây chờ còi việt vị. Còi không vang lên. Klose không dứt điểm trước khung thành mở rộng mà chuyền nhẹ vào trung lộ cho Podolski dứt điểm. Hai cầu thủ gốc Ba Lan đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Đức! Một điều hết sức trớ trêu trong bối cảnh căng thẳng bên ngoài sân cỏ trứơc khi mở màn cuộc đọ sức giữa cổ xe tăng Đức và "đại bàng trắng" Ba Lan.

Phút 30, những phút vừa qua đội tuyển Ba lan cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng với lối chơi khá cứng nhắc (tạt bóng đánh đầu), các cầu thủ Ba Lan đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chắc chắn của đội tuyển Đức.

Phút 36, đội tuyển Ba Lan có cơ hội rất tốt để quân bình tỷ số trận đấu sau pha dàn xếp tấn công khá đẹp bên cánh phải nhưng đáng tiếc quả tạt của Lobodzinski lại bị đội trưởng Zurawski bỏ lỡ một cách đáng tiếc với pha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong ngang tấc.

Phút 38, Đức có cơ hội rất tốt để nới rộng tỷ số trận đấu nhưng đáng tiếc pha dứt điểm của Gomez lại đi xuyên qua chân tiền đạo Podolski trước khi đi sợt cột dọc.

Phút 39, chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được trọng tài Henning Ovrebo rút ra giành cho tiền đạo Smolarek sau pha phạm lỗi với Ballack.

xCZRPRId.jpgPhóng to
Một pha "múa ba lê" của Klose (phải) và hậu vệ Ba Lan - Ảnh AP

Sĩ Huyên bình luận:Trong 15 lần gặp nhau trong quá khứ, Ba Lan chưa từng biết đến chiến thắng trước Đức (thua 11, hòa 4), nhưng họ không chút e dè, sợ sệt ở lần gặp lại này. Trước và sau bàn thua, Ba Lan vẫn chơi lăn xả, tổ chức tấn công nhịp nhàng. Va phải bức tường phòng thủ chặt chẻ của đối thủ, các cầu thủ Ba Lan tranh thủ dứt điểm từ xa hoặc kết hợp với những pha tấn công sắc sảo ở hai cánh. Tiếc là những quả dứt diểm của Zurawski, Smolarek chưa đi trúng mục tiêu.

Phút 42, những phút vừa qua thế trận có phần nghiên về phía các cầu thủ Ba Lan nhưng đáng tiếc họ vẫn chưa thể biến ưu thế về thời gian kiểm soát bóng để chuyển thành bàn gỡ.

Phút 45, trọng tài Henning Ovrebo đã nổi còi cho hiệp 1 trận đấu kết thúc, 2 đội tạm ra sân nghỉ với tỷ số 1-0 nghiên về phía Đức.

geW1zxgt.jpgPhóng to
Tiền vệ Lewandowski (giữa) của Ba Lan tung cú sút về phía khung thành Đức - Ảnh AP

Sĩ Huyên bình luận:Cỗ xe tăng Đức vẫn cho thấy họ là một đội bóng tiềm ẩn những điều bất ngờ trong lối chơi. Ở 45 phút đầu tiên, Đức chơi kín kẻ, chắc chắn trong phòng thủ với những pha giải vây dứt khoát không hoa mỹ. Nơi trung tuyến, bộ đôi Ballack- Frings thay nhau dâng cao cung cấp bóng hoặc chia lửa cho các hàng tiền đạo. Có một điều đáng ngạc nhiên là hậu vệ biên phải Philipp Lahm lại có quá ít những pha dốc bóng dọc hành lang vốn là sở trường của anh. Việc xông lên phía trước của Lahm, đã có Fritz làm thay khá tốt. Chính vì lẽ đó mà Lahm "thường trực" ở phía sau để bịt kín những pha tấn công biên của Golanski, Krzynowek. Trong hiệp một, hai tiền vệ và hậu vê biên trái của Ba Lan hiếm khi vượt qua được Lahm.

Hiệp 2 trận đấu đã được bắt đầu. Ở hiệp 2 này, đội Ba Lan đã có một sự thay đổi người với Roger Guerreiro (20) vào thay cho Ebi Smolarek (7).

Ngay ở đầu hiệp 2, đội tuyển Đức đã được hưởng quả đá phạt bên cánh trái nhưng đáng tiếc quả treo bóng của Torsten Frings lại trúng đùi đội trưởng Ballack đi chệch cột dọc.

Phút 50, những phút vừa qua trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Bên phía Ba Lan họ cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ nhưng lối chơi quá nghèo nàn của họ đã không gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự đội tuyển Đức.

Còn bên phía đội tuyển Đức, dù được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ và lại đang có bàn dẫn trước nhưng họ cũng không dám mạo hiểm đẩy cao đội hình và điều đó đã khiến cho trận đấu kém đi phần hấp dẫn.

Phút 54, đội tuyển Đức cũng đã có sự thay đổi người đầu tiên với Schweinsteiger (7) và thay cho Clemens Fritz (4). Với sự thay đổi này, HLV Loew đã tăng cường hàng tấn công cho đội tuyển Đức và hy vọng trận đấu sẽ trở nên sôi nổi hơn với sự thay đổi này.

Phút 56, đội tuyển Đức có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của hiệp 2 sau pha lên bóng bên cánh trái nhưng đáng tiếc quá treo bóng của Ballack đã không được Klose tận dụng với pha đánh đầu đưa bóng bay vọt xà.

Phút 62, lại một chiếc thẻ vàng nữa được rút ra giành cho các cầu thủ Ba Lan, và lần này người phải nhận thẻ vàng là tiền vệ Lewandowski sau pha phạm lỗi với Podolski.

Phút 64, đến lượt tiền vệ Schweinsteiger (Đức) phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với các tiền vệ Ba Lan, và đây mới là chiếc thẻ vàng đầu tiên của đội tuyển Đức.

Phút 65, đội tuyển Ba Lan có sự thay đổi người thứ 2 với Lukasz Piszczek (16) vào thay cho Wojciech Lobodzinski (17).

Phút 67, Schweinsteiger có pha dứt điểm từ xa khá nguy hiểm nhưng đáng tiếc bóng lại đi ngay vào vị trí thủ thành Artur Boruc đang đợi sẵn.

MS15PEkn.jpgPhóng to
Một pha tranh bóng của Podolski với hậu vệ Ba Lan - Ảnh AP

Sĩ Huyên bình luận:Tôi có cảm giác rằng vào hiệp hai, sân bóng dường như chật chội hơn. Bên cạnh một chiếc áo đỏ của Ba Lan luôn có một chiếc áo trắng của Đức, và ngược lại. Từng cặp cầu thủ đeo bám nhau như sam, nhưng lại có quá ít những pha dàn xếp tấn công ngoạn mục. 20 phút đầu hiệp hai, Đức vẫn có những pha dứt điểm lợi hại, nhưng Ba Lan khởi sắc hơn so với hiệp một khá nhiều khi khai thác được sự lùi sâu của hàng tiền vệ Đức.

Phút 69, lại một cơ hội nữa trôi qua trước mũi giành của các cầu thủ Đức, và lần này người dứt điểm là tiền vệ Ballack với cú vôlê rất căng ngay trong vòng cấm khiến thủ môn Artur Boruc phải bay hết người mới cứu cho Ba Lan khỏi bàn thua.

Sĩ Huyên bình luận:sau lúc Fritz rời sân, Philipp Lahm đã có dịp trổ hết tài năng tấn công dọc biên của mình. Từ phút 60 đến 66, Lahm có ba tình huống tấn công theo cánh phải, trong đó, ấn tượng nhất là pha tạt bóng để Ballack vôlê cực mạnh bật tay thủ môn Artuc Boruc.

Phút 72, VAAAAÀOOOO... tỷ số là 2-0 cho đội tuyển Đức sau cú vôlê chính xác trong vòng cấm của tiền đạo Podolski.

Ở tình huống này, hậu vệ Pawel Golanski (4) là người mắc lỗi lớn khi quá chần chừ trong phá bóng để cho Schweinsteiger cướp được. Và từ đường chuyền của tiền vệ này, Podolski đã dễ dàng sút tung lưới thủ môn Artur Boruc sau khi người đồng đội của anh Klose đã sút hụt bóng.

Sĩ Huyên bình luận: Một lần nữa, Podolski làm buồn lòng người dân Ba Lan với cú vôlê cháy lưới thủ môn Artuc Boruc. Lẽ ra niềm vui ấy thuộc về Klose, nhưng người đồng hương Ba Lan- Klose- sút "trật bản lề", và thế là cơ hội ngàn vàng được đặt vào mũi giày của Podolski. Trong bàn thắng thứ hai này của người Đức, lỗi lớn nhất thuộc về hậu vệ Pawel Golanski khi chần chừ trong việc phá bóng giải vây, vô tình biếu không cho đối phương bàn thắng.

Phút 74, đội tuyển Ba Lan có sự thay đổi người cuối cùng với Marek Saganowski (11) vào thay cho tội đồ Pawel Golanski (4).

Ngay sau đó đội tuyển Đức cũng có sự thay đổi người với Thomas Hitzlsperger (15) vào thay Mario Gomez (9).

Phút 80, những phút vừa qua đội tuyển Ba Lan đã có gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ nhưng với lối chơi không có gì thay đổi so với lúc đầu (vẫn tạt cánh đánh đầu), Ba Lan đã không gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự chắc chắn của đội Đức.

PHút 83, đội tuyển Ba Lan có cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận sau pha lên bóng bên cánh phải nhưng đáng pha bay người đánh đầu của Saganowski sau quả tạt bên cánh phải của Roger Guerreiro đã không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Lehmann.

Phút 88, Podolski có cơ hội rất tốt để hoàn thành cu hat-trick của mình sau pha đi bóng và dứt điểm của Schweinsteiger, nhưng lần này pha sút bồi ngay trong vòng cấm của cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006 đã đưa bóng bay vọt xà.

Phút 90, trọng tài cho trận đấu được công thêm 3 phút và chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay của các cầu thủ Đức.

Phút 90+3, trọng tài Henning Ovrebo đã nổi còi cho trận đấu kết thúc và Đức đã có màn ra mắt rất thành công với chiến thắng 2-0 trước người hàng xóm Ba Lan.

Sĩ Huyên bình luận:Sau 12 năm chờ đợi, người Đức rồi cũng có chiến thắng trở lại với Euro. Trớ trêu thay, đó lại là chiến thắng trước người quen Ba Lan. Đức đã tạo ít nhiều ấn tượng trong trận ra quân đầu tiên bằng lối chơi đong đầy tính kỷ luật chen lẫn yếu tố lãng mạn (chẳng hạn pha nâng tỷ số lên 2-0 với cú vôlê của Podolski). Một trận đấu chưa nói lên nhiều điều, nhưng không quá sớm để cho rằng Đức là ứng cử viên sáng giá cho cúp vàng Euro mùa này.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Đức: 1-Jens Lehmann, 16-Philipp Lahm, 17-Per Mertesacker, 21-Christoph Metzelder, 2-Marcell Jansen; 4-Clemens Fritz, 8-Torsten Frings, 13-Michael Ballack, 20-Lukas Podolski; 11-Miroslav Klose, 9-Mario Gomez

Ba Lan: 1-Artur Boruc; 4-Pawel Golanski, 6-Jacek Bak, 14-Michal Zewlakow, 13-Marcin Wasilewski, 18-Mariusz Lewandowski, 5-Dariusz Dudka, 17-Wojciech Lobodzinski, 8-Jacek Krzynowek, 9-Maciej Zurawski; 7-Ebi Smolarek;

Trọng tài: Tom Henning Ovrebo (Na Uy)

NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên