22/08/2006 16:50 GMT+7

Dublin - Thành phố của văn chương

NGUYỄN THẾ VINH (từ Ireland)
NGUYỄN THẾ VINH (từ Ireland)

TTO - Dublin - thủ đô và là thành phố lớn nhất của Cộng Hòa Ireland đúng là một thành phố của nhà văn và độc giả.

mdmVlmOW.jpgPhóng to
Tác giả trong một hiệu sách của Dublin

Dublin nằm gần giữa bờ biển phía Đông của Ireland tại cửa sông Liffey. Thành phố này đã trở thành thủ đô của Ireland từ thời trung cổ. Ngày nay, Dublin nổi tiếng thế giới về chất lượng cuộc sống, du lịch và bề dày lịch sử, tôn giáo cũng như chính trị.

Thế nhưng, khi nhắc đến Dublin, người ta không thể không nhắc đến tên tuổi của những nhà văn đã kiến tạo và thể hiện những phát hiện về ý nghĩa và bản sắc của dân tộc Ireland trong những tác phẩm của họ.

Và Dublin là nơi sản sinh những cái tên nổi tiếng thế giới, trong đó nổi tiếng nhất là George Bernard Shaw, Oscar Wilde, Yeats, James Joyce, Samuel Beckett - những nghệ sĩ đã góp phần làm thay đổi văn học thế giới với những sáng tác được giới phê bình đánh giá như những cột mốc làm cho nghệ thuật trong thi ca, kịch, tiểu thuyết bước sang trang mới. Di sản văn học nơi đây là điều những thành phố khác phải ghen tỵ với 3 nhà văn đạt giải Nobel là người Dublin.

Nhà văn Ireland đầu tiên được thế giới công nhận tài năng có tên là Jonathan Swift, tác giả của “Gullivers Travels” (Gullivers Du ký) đồng thời là trưởng tu viện của nhà thờ Patrick nổi tiếng. Một cái tên khác cùng thời là Oliver Goldsmith, tác giả của Vicar of Wakefield, một người sinh ra tại Dublin và có ảnh hưởng lớn đến giới sân khấu Anh thời đó.

Sang thế kỷ thứ 19, năm 1854 Oscar Wilde được sinh ra tại số nhà 21, đường Westland Row, Dublin. Những kiệt tác trào phúng, những vở kịch châm biếm, lối chơi chữ và văn phong hóm hỉnh đậm chất Ireland như The Importance of Being Earnest, A Woman of No Importance hay cuốn tiểu thuyết The Picture of Dorian Gray đã làm cho Oscar Widle trở thành một trong những văn sĩ vĩ đại nhất Ireland. Những vụ bê bối của ông trong cuộc sống, những năm tháng trong tù và tranh cãi về giới tính của ông cũng chính là những chủ đề thú vị cho giới nghiên cứu và phê bình tốn nhiều giấy mực cho đến ngày nay.

Một cái tên rất nổi tiếng khác cùng thời với Oscar Wilde là kịch gia George Bernard Shaw- giải Nobel văn học năm 1925 với những vở kịch phần lớn được trình chiếu trên sàn kịch nước Anh. Lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của nhà văn đã diễn ra từ 22 đến 28-7-2006 với các hoạt động phong phú như đọc sách, công diễn kịch và tổ chức các tour du lịch đến nơi nhà văn được sinh ra. Ngôi nhà đầu tiên Shaw ở là số 33, đường Synge nay được xây dựng lại như cũ và mở cửa phục vụ công chúng. Chính nơi đây là nơi Shaw bắt đầu tưởng tượng ra các nhân vật mà sau này đã xuất hiện trong các sáng tác của ông.

William Butler Yeats - sinh ra tại số 5, đại lộ Sandymunt, Dublin trong một gia đình theo đạo Tin lành - là nhà thơ, kịch tác gia, nhà hoạt động xã hội và một nhà dân tộc chủ nghĩa. Những câu thơ nổi tiếng của ông trong bài Easter 1916 là một tiếng kêu đau đớn về sự tàn phá Dublin của quân đội Anh trong cuộc nổi loạn nổi tiếng năm 1916 trong lịch sử Ailen: “Tất cả đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi/ Một vẻ đẹp kinh hoàng sinh ra”.

Yeats là một trong những người vô cùng quan trọng trong phong trào phục hưng văn học Ireland. Năm 1923, ông được trao giải Nobel văn học và Ủy ban của giải thưởng cao quý này miêu tả rằng “chất thơ đầy cảm hứng của ông ở một hình thái nghệ thuật cao đưa ra những miêu tả thần thái linh hồn của cả một dân tộc”.

Ngày 16 tháng 6 hàng năm, thành phố Dublin tổ chức kỷ niệm ngày Bloomsday - ngày kỷ niệm kiệt tác văn học Ulysses và cuộc đời của một nhà văn, có lẽ là đứa con nổi tiếng nhất của Dublin, James Joyce. Thành phố Dublin thực sự biến thành một lễ hội hoành tráng mỗi khi Bloomsday đến với rất nhiều sự kiện diễn ra nhằm mô tả lại nội dung của cuốn tiểu thuyết Ulysses - một trường ca ca ngợi cuộc sống của một người Dublin bình thường trong một ngày bình thường và trong đó Joyce đã đưa vào cuốn tiểu thuyết bối cảnh trọn vẹn của ngày 16 tháng 6 năm 1904.

Dublin hiện lên thật rõ ràng, tỉ mỉ đến từng con đường, từng góc phố, và chính Joyce đã từng tuyên bố rằng nếu Dublin chẳng may bị động đất hay thiên tai phá hủy thì hãy đọc Ulysses của ông để xây dựng lại thành phố. Bảo tàng Sandycove là nơi truyền cảm hứng cho những trang đầu tiên của Ulysses và bối cảnh của chương đầu tiên trong kiệt tác này dựa trên tòa tháp mà ngày nay có tên là James Joyce. Chính Ulysses đã đưa Joyce trở thành một trong những nhà văn vĩ đại và có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

Samuel Beckett, sinh ra tại Dublin nhưng sau đó chuyển đến Paris sống tha hương và trở thành thư ký và một người bạn của Joyce khi Joyce viết cuốn tiểu thuyết cuối cùng của mình Finnegans Wake. Phong cách viết khác lạ của Beckett đã để lại một dấu ấn vĩnh viễn cho lịch sử văn học thế giới, đặc biệt là kịch phi lý, trong đó nổi tiếng nhất là Trong khi chờ Godot. Beckett được trao tặng giải Nobel văn học năm 1969 cùng với lời ca ngợi “các sáng tác của ông sử dụng những dạng thức mới của tiểu thuyết và kịch để biến đổi sự nghèo khổ, túng quẫn của con người hiện đại thành niềm hạnh phúc tột cùng”.

Truyền thống văn học của Dublin vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển ngày nay. Gần đây nhất, một số nhà văn nổi tiếng của Ireland, những văn sĩ đạt các giải thưởng văn học uy tín thế giới như Nobel, Booker… cũng đã từng sinh sống ở Dublin như Seamus Heaney, Michael Longley, Eavan Bolan, Roddy Doyle, John Banville.

Để phát huy truyền thống cũng như di sản văn hoá đồ sộ kể trên, chính quyền thành phố đã đóng góp một vai trò quan trọng. Đó là những chính sách xây dựng một môi trường sinh hoạt văn học thường xuyên, đa dạng như việc đưa vào hoạt động bảo tàng các nhà văn Dublin, các dạ hội dành cho giới văn sĩ, các hoạt động sáng tác, thảo luận nhằm gợi nên những cuộc đối thoại hấp dẫn giữa độc giả và nhà văn.

Mới đây nhất, dạ hội các nhà văn Dublin đã diễn ra từ ngày 14-18-6-2006. Dạ hội này đã giới thiệu khoảng 40 nhà thơ, nhà văn của Ireland và thế giới với các hoạt động phong phú như đọc, nói chuyện, thảo luận theo nhóm và những sự kiện này đều được tổ chức tại trung tâm thành phố Dublin. Xen kẽ với các hoạt động chuyên môn là những chương trình được tổ chức miễn phí cho đông đảo quần chúng nhân dân Dublin. Một chính sách nữa mà chính phủ Ireland đã thực hiện: đó là tất cả những văn sĩ Ireland đều không phải đóng thuế thu nhập.

Tôi đến thăm Dublin vào những ngày hè tháng tám, cái màu xám đặc trưng của các nhà thờ Thiên Chúa hay Tin Lành cộng với không khí u ám ngoài trời hoàn toàn trái ngược với cảnh tấp nập trong các hiệu sách to lớn; trong đó sách dành cho văn học chiếm phần lớn diện tích.

Ấn tượng về tình yêu văn chương ở đây đối với tôi thật lớn: ngay khi đáp xuống sân bay Dublin, các áp phích giới thiệu thông tin trình chiếu các vở kịch của Samuel Beckett, Shaw đã đập vào mắt tôi. Trên xe buýt, những bạn trẻ Dublin chăm chú đọc những cuốn tiểu thuyết.

Một người bạn Ireland - giáo sư Jerusha McCormack tại trường Đại học University College Dublin trong một lần đến thăm Hà Nội có nói với tôi rằng: “Ở Dublin, mỗi người dân đều có một cuốn tiểu thuyết của riêng mình”. Và chỉ đến khi tận mắt chứng kiến, tôi mới nhận thấy quả thật Dublin đúng là một thành phố của nhà văn và độc giả.

NGUYỄN THẾ VINH (từ Ireland)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên