24/03/2006 08:15 GMT+7

Dora Maar - "người tình nước mắt" của Picasso

A.NGUYỆN (Theo BBC News, Wikipedia)
A.NGUYỆN (Theo BBC News, Wikipedia)

TTO - Bức họa trừu tượng chân dung nàng Dora Maar, người được xem là tình nhân nổi tiếng nhất và nàng thơ muôn thuở của danh họa bậc thầy Pablo Picasso, sẽ được mang ra đấu giá vào tháng năm tới, hi vọng thu về 50 triệu USD.

7Ugpmppu.jpgPhóng to
“Người tình nước mắt” của Picasso sẽ được trưng bày cho công chúng London trong bốn ngày trước cuộc đấu giá

TTO đi tìm thông tin về Dora Maar và câu chuyện tình không có hậu với Picasso.

Dora sinh tại miền tây nước Pháp vào 1907. Trước khi gặp Picasso, cô là nhiếp ảnh gia và là nghệ sĩ tự họa nổi tiếng. Danh tiếng cô được cả thế giới biết đến nhờ chuỗi các bức ảnh chụp toàn bộ tuyệt tác Thảm kịch Guernica mà Picasso đã vẽ tại xưởng Grands Augustins và nhiều hình ảnh về chính Picasso.

Hai người đã gặp nhau vào 1936 tại sân thượng quán café Les Deux Magots ở Saint-Germain-des-Prés, Paris. Picasso đã bị cuốn hút vì vẻ đẹp và vết thương tự mình gây ra của Dora. Găng tay có vết máu thấm từ ngón tay bị thương đã được Picasso trưng trên kệ trong căn hộ của ông.

Khả năng nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát của Dora khiến Picasso phải tìm gặp cô mỗi ngày để trò chuyện. Mối quan hệ của họ kéo dài gần chín năm. Nhưng rồi Dora đã để mất Picasso về tay người phụ nữ tên Marie-Théresa Walter, người đã sinh cho Picasso đứa con gái Maya.

Picasso thường vẽ Dora với nét đẹp buồn bã (chính vì cô bị vô sinh) và ông gọi Dora là “nàng thơ riêng tư”. Những bức họa này đã được Dora cất giữ đến khi qua đời ở tuổi 89 vào 1997.

Với Picasso, Dora Maar là “người phụ nữ trong nước mắt” ở nhiều khía cạnh. Cô phải chịu đựng tính khí của Picasso trong khoảng thời gian hai người quen nhau. Cô cũng căm phẫn vì Picasso tìm thấy một tình yêu mới vào 1943 với Françoise Gilot. Nhưng đau buồn hơn hết là việc Picasso gởi cô tới một chuyên gia tâm thần học đề điều trị vì nghĩ cô “không bình thường”.

Lúc đó Pháp đang bị quân Đức chiếm đóng. Picasso đã để lại cho Dora món quà chia tay vào 4-1944 là một bức vẽ 1915 mô tả Max Jacob, một người bạn thân của ông đã chết trong một trại tị nạn ở Drancy sau khi bị quân Phát xít bắt.

A.NGUYỆN (Theo BBC News, Wikipedia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên