![]() |
Clarence Seedorf, tôi chỉ chơi ở vị trí tiền vệ công |
Clarence Seedorf, một tiền vệ tài năng của AC Milan, lại bắt đầu một chương mới trong truyện dài về sự bất hòa, Seeddorf nói rằng anh ta sẽ không chơi ở bất kỳ vị trí nào, nếu vị trí đó không phải là phía sau hai tiền đạo trong đội hình đến Bồ Đào Nha năm nay. Anh nói: "Tôi cảm thấy mình rất mạnh và thoải mái ở vị trí đó, đừng ai biểu tôi chơi ở bất kỳ vị trí nào khác, nếu huấn luyện viên Dick Avocaat có một quyết định khác, tôi sẽ ngồi trên băng ghế dự bị".
Huấn luyện viên Dick Avocaat sẽ hoàn toàn hài lòng với tuyên bố nói trên nếu ông không có trong tay một cầu thủ khác, mà ông rất tín nhiệm trong vị trí này, đó là Rafael Van Der Vaart, và ông đã tuyên bố rằng Vaart sẽ là lựa chọn số 1 của ông trong vị trí hộ công này. Ông nói ; "Rafael có nhiều khả năng ghi bàn hơn, tôi đã giải thích điều đó cho Clarence, nhưng anh ta không đồng ý, chuyện gì anh ta cũng cãi được".
![]() |
Van Der Vaart, lựa chọn số 1 của ông Dick Avocaat |
Hà Lan đã có mặt trong vòng chung kết sau hai trận play- off với Scotland, nhưng những tranh cãi kiểu như vậy đã khiến họ suy yếu và thất bại trước Cộng hòa Czech ở vòng đấu bảng, và chuyện đó vẫn tiếp tục cho đến trận đấu lượt đi với Scotland, khiến họ phải thua 0-1 trên sân khách, đặt Hà Lan trên bờ vực của sự thất bại. May mắn thay, họ đã tạm thời dẹp qua chuyện bất hòa để thắng trong trận lượt về với tỉ số 6-0, tỉ số của một ván tennis.
Giờ đây, chuyện tranh cãi lại tiếp tục, nhiều người, trong số đó có cả những cầu thủ Hà Lan tin rằng họ sẽ tiếp tục thất bại bởi cá tính hung hăng và sự bất trị của các ngôi sao trong đội hình.
Sự bất ổn của Hà Lan không phải đến bây giờ, nó bắt đầu từ cách đây gần 30 năm, khi thế hệ cầu thủ hiện nay chỉ mới chào đời. Năm 1976, với Johann Cruyff trong đội hình á quân cúp bóng đá thế giới năm 1974, họ là người được đánh giá cao nhất để có thể giành chiến thắng ở Nam tư, nhưng cũng vì sự tranh cãi, phát biểu lung tung của Johann Cruyff đã khiến huấn luyện viên George Knobel phải ra đi sau khi Hà Lan bị một đội bóng ít tên tuổi lúc bấy giờ là Czech hạ ở bán kết với hai cầu thủ bị thẻ đỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận