![]() |
Một buổi biểu diễn của đội trước hội trường TP.HCM - Ảnh: ĐÔNG KHÔI |
"Đội ra đời từ việc lập đội nghi lễ cho nhà trường và tạo một sân chơi bổ ích cho học trò” - thầy Nguyễn Minh Hoàng, tổng phụ trách Đội, trưởng đội nhạc kèn THCS Võ Thành Trang, cho biết. Nhưng ngày ấy, ngay việc đi lại tập luyện cũng là một vấn đề khi ngày ngày các anh chị đầu tiên như Hồng Ngọc, Hồng Bình, Kim Ngân, Thanh Cảm, Huyền Trang, Minh Hiếu... cặm cụi đạp xe đội nắng mưa chở các thành viên trong đội đến nơi tập.
Lần đầu tiên tranh tài với những đội bạn đến từ nhiều địa phương qua "Hội thi tiếng kèn Đội ta" cấp khu vực được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang, cả đội suốt đêm "không ngủ được. Thậm chí không dám tập cùng với những đội khác vì ngại mình còn yếu". Rồi đến 0g, khi những đội khác ngon giấc, cả đội đi chân đất di chuyển nhè nhẹ ra sân tập những nhịp kèn, điệu trống bằng cách "đếm" và đọc thầm… Thật không ngờ những bài tập lúc nửa đêm ấy đã mang về cho đội giải A với bài Bắc kim thang liên khúc mầm non gây ấn tượng sâu sắc cho ban giám khảo.
Còn bây giờ, khi diễn ở sảnh Nhà hát thành phố, đội khá tự tin trước khán giả là người dân và khách du lịch với phong cách khá chuyên nghiệp.
Những "đàn anh" Võ Thành Trang thế hệ trước mà nhiều anh chị đang học đại học, nhạc viện đã để lại cho đàn em của đội một truyền thống đẹp: không ngừng học hỏi. Vì vậy, hôm nay, khi đã là một kỷ lục gia Guinness Việt Nam, cả đội vẫn tìm cách vượt lên chính mình. Hơn thế, đội còn có hàng nghìn chuyến công diễn miễn phí, trích góp số tiền ít ỏi sau những lần lưu diễn để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người nghèo, bà con gặp thiên tai, lũ lụt... Đó là dấu ấn đọng lại khi nhắc đến đội nhạc kèn Võ Thành Trang - kỷ lục gia Guinness Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận