05/01/2004 11:30 GMT+7

Điều ước ông dành cho cháu

Q. DŨNG (Theo Chicken Soup)
Q. DŨNG (Theo Chicken Soup)

TTO - Chúng ta cần cố gắng làm nhiều điều tốt dành cho những đứa con yêu dấu hơn là làm những điều xấu. Và với những đứa cháu của mình, tôi biết phải làm gì để mọi thứ được tốt. Ví dụ như dạy cho chúng biết để lại quần áo cũ tặng những người nghèo, tự làm lấy kem để ăn và không bỏ thừa bánh mì...

gRePzKCp.jpgPhóng to
TTO - Chúng ta cần cố gắng làm nhiều điều tốt dành cho những đứa con yêu dấu hơn là làm những điều xấu. Và với những đứa cháu của mình, tôi biết phải làm gì để mọi thứ được tốt. Ví dụ như dạy cho chúng biết để lại quần áo cũ tặng những người nghèo, tự làm lấy kem để ăn và không bỏ thừa bánh mì...

Với đứa cháu trai đáng yêu của ông, ông hy vọng cháu sẽ học tính khiêm tốn, vượt qua thất bại để sống tốt hơn và học được lòng trung thực.

Ông hy vọng cháu học cách dọn chỗ ngủ, cắt cỏ và rửa xe. Và ông hy vọng không ai cho cháu một chiếc xe hoàn toàn mới khi cháu mười sáu tuổi.

Ông hy vọng cháu có cái nhìn thiện chí và luôn tin tưởng vào mọi thứ.

Ông hy vọng cháu chia phòng ngủ với em trai của cháu, và dù đã nằm riêng nhưng khi em cháu sợ ngủ một mình và đến nằm ngủ chung, ông hy vọng cháu sẽ cho phép. Khi cháu muốn vào rạp xem phim Disney, khi đó em trai cháu muốn theo cùng, ông hy vọng cháu dẫn em theo.

Ông hy vọng cháu đi dã ngoại với những người bạn của cháu và cháu sống trong một thị trấn yên tĩnh.

Nếu cháu muốn một giàn thun để bắn chim, ông hy vọng cha của cháu dạy cháu cách làm thay vì mua. Ông hy vọng cháu học nghiên cứu, đọc nhiều sách, và khi cháu học dùng máy vi tính, cháu cũng học phương pháp làm toán một cách nhanh nhạy.

Ông hy vọng cháu cảm thấy khó chịu khi ai đó thổi khói thuốc vào mặt cháu. Ông không lo lắng nếu cháu có một lần thử bia, nhưng ông hy vọng cháu không thích nó. Và nếu một người bạn tặng cháu một loại thuốc có chất kích thích, ông hy vọng cháu có đủ thông minh để nhận ra người đó không phải là bạn cháu.

Ông hy vọng rằng cháu có thời gian vào nhà thờ với ông bà hoặc đi câu cá với chú.

Ông hy vọng mẹ cháu phạt cháu khi cháu ném bóng chày qua cửa sổ một người hàng xóm, và mẹ ôm hôn cháu khi cháu có cử chỉ quan tâm lo lắng đến mẹ.

Đây là những điều ước ông dành cho cháu, phải chịu được gian khổ, thất bại, làm việc tốt và luôn hạnh phúc, cháu nhé!

Q. DŨNG (Theo Chicken Soup)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên