![]() |
Toàn cảnh đám cưới con gái ông Lưu Thắng Cường - Ảnh: people.cn |
Nhật Báo Quảng Châu cho biết ông Cường đã tổ chức đám cưới cho con gái tại một nhà hàng năm sao trong khu Mỹ Thực Hải Chu Thành, quận Nam Sơn. Ông Cường đã đặt hơn 110 bàn tiệc với giá 732-878 USD/bàn để đãi hơn 1.100 khách. Hàng đoàn xe hơi và hai chiếc xe buýt tấp nập đưa đón khách từ sân bay Thâm Quyến đến dự tiệc cưới. Một khách dự tiệc cưới mô tả với vẻ mãn nguyện: thức ăn và thức uống được phục vụ phủ phê.
Dư luận trở nên ầm ĩ sau khi nhiều báo đài đưa tin về đám cưới năm sao này. Ông Lưu Thắng Cường thừa nhận có lường trước về dư luận, nhưng gia đình ông là người bản địa đã mấy đời nên không còn cách nào khác là phải làm đám cưới thật lớn để mời hết họ hàng và bạn bè thân hữu, 80% khách mời là họ hàng và bạn cũ của ông. Ông Cường còn tha thiết yêu cầu báo chí hãy hiểu cho nỗi khổ tâm này của ông. Tuy nhiên, khi được hỏi lượng quà cáp của khách đến dự đám cưới thì ông không trả lời.
Tân Hoa xã dẫn lời ông Châu Bảo Quân, người phát ngôn của văn phòng thông tin Sở Công an TP Thâm Quyến, cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra vụ việc và sẽ công khai cho người dân sớm nhất.
Trước đó ngày 24-12-2009, phó giám đốc Sở Công an TP Liêm Giang (Quảng Đông) Trần Tích Chiếu đã bị ngưng chức để điều tra vì tổ chức tiệc mừng thăng chức với gần 1.000 khách mời tại một nhà hàng sang trọng ở địa phương với cả một đội quân đứng phát bao lì xì.
Sau khi báo chí đưa tin các loại tiệc này, một người dân bình phẩm: “Tổ chức tiệc tùng linh đình là tập quán của người Trung Quốc. Tuy nhiên đã là quan chức nhà nước thì không nên phô trương kiểu này, đây chắc hẳn là một đám cưới để kinh doanh”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận